Vụ nghi phạm chết bất thường ở Hưng Yên:
Làm rõ vết bầm tím
Tin Trong nước
Vì sao côn an không báo cho gia đình nạn nhân?
Khi phóng viên có mặt tại thôn Tân Tiến, xã Đông Tảo, huyện Khoái Châu, gia đình của anh Nguyễn Đức Duân đang lo hậu sự cho người xấu số. Nhiều người đã bày tỏ sự nghi ngờ và bức xúc trước cái chết đầy uẩn ức của anh Duân.
Anh Đào Danh Phúc (em rể anh Duân) cho hay, sau khi tiến hành khám nghiệm pháp y, đến 8h30 sáng 9/4, phía côn an đã bàn giao lại thi thể anh rể anh để gia đình tiến hành các thủ tục chôn cất. Tuy nhiên phía công an mới chỉ bàn giao thi thể chứ chưa có bất cứ một thông báo sơ bộ ban đầu nào sau khi khám nghiệm về nguyên nhân cái chết cả.
Chị Lê Thị Hương, người thân của anh Nguyễn Đức Duân, cho biết, vào lúc 11h30 ngày 8/4, chị đang chăm người thân tại trung tâm y tế huyện thì thấy công an đưa một người tím tái vào bệnh viện và đã tử vong. Khi đến gần, chị Hương phát hiện người tử vong chính là Nguyễn Đức Duân. Ngay sau đó, chị Hương đã điện báo cho gia đình anh Duân.
Bà Lê Thị Tư đau đớn sau sự ra đi đột ngột của con trai.
Bà Lê Thị Tư (56 tuổi), mẹ của nghi can chết bất thường tại trụ sở Công an huyện Khoái Châu, nghẹn ngào: “Con tôi chết thì đã chết rồi, nhưng có điều mà đến giờ gia đình tôi vẫn bức xúc, day dứt mãi là tại sao khi xảy ra sự việc bên phía cơ quan công an không báo luôn cho gia đình biết. Nếu như không có điều gì khuất tất, tại sao bên phía công an phải giấu người nhà? Hơn nữa, gia đình chúng tôi mong muốn được đối chất với cán bộ trông coi con tôi về nguyên nhân cái chết”.
http://www.nguoiduatin.vn/vu-nghi-pham-chet-bat-thuong-o-hung-yen-lam-ro-vet-bam-tim-a183289.html