NÂNG CAO DÂN TRÍ
LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ LÀ GÌ?
LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ LÀ GÌ?
Trước năm 1975 khi nói về những quốc gia cộng sản như Nga Sô hay Bắc Việt thì người dân miền nam thường đọc được những cụm từ: Tẩy não, nhồi sọ, không những trong báo chí mà còn trong các cuốn tiểu thuyết của điệp viên Z28 một thời đã làm mê mệt biết bao lòng người.
Thế hệ trẻ thường thắc mắc không hình dung được sự thật về những chuyện đó, họ không hiểu rằng cộng sản dùng dụng cụ gì để có thể tẩy xóa bộ não con người và nhồi sọ vào đó những chủ thuyết cực đoan…
Thật sự việc tẩy não và nhồi sọ là chuyện có thật không chỉ riêng tại Nga Sô, Bắc Triều Tiên hay Việt Nam mà đó là công thức chung của những quốc gia cộng sản, tẩy não hay nhồi sọ chỉ là phương thức tuyên truyền nhằm thần thánh hóa, ngu muội hóa, đầu độc đầu óc trong sáng người dân để tạo nên một thứ thuốc phiện toàn quốc có tên gọi là lên đồng tập thể.
Tại Việt Nam, việc nhồi sọ chính trị là chuyện bắt buộc, bất cứ ai khi đã đi học tại đất nước đó đều phải phục tùng để thể hiện quan điểm chính trị (bị ép buộc) của mình, khi còn thơ ấu ở mái trường tiểu học phải phấn đấu để được kết nạp vào đội Thiếu Niên Tiền Phong, một danh xưng rỗng tuếch vô nghĩa, phải đóng tiền để mua cái khăn quàng cổ màu đỏ, mua cuốn sổ cháu ngoan bác Hồ để có điểm thi đua, khi vào Trung Học phải cố gắng để được kết nạp vào Đoàn Thanh Niên Cộng Sản, phải phấn đấu không công cho bọn ma giáo lãnh đạo bóc lột với những công trình xã nghĩa và khi đến tuổi trưởng thành phải cố gắng để bước chân vào đảng Cộng sản nhằm bảo đảm cho con đường hoạn lộ bình an, phân chia giai cấp ra giữa những kẻ có đảng và loại thứ dân, tranh nhau chiếm chỗ tại các vị trí béo bở, ngon ăn, cùng nhau đục khoét đế làm giàu cá nhân và làm nghèo đất nước.
Trở lại với việc nhồi sọ chính trị tại Việt Nam, bất cứ ai khi đến tuổi trưởng thành đều phải qua các lớp sơ cấp chính trị, từ chú tân binh mới nhập ngũ, anh công nhân mới bước chân vào nhà máy quốc doanh đều phải qua những bài học về “Thế lực thù địch”, “Giai cấp vô sản quốc tế”, “đảng cộng sản quang vinh” vv và vv…
Ở những mảng xã hội khác, đảng dùng phát thanh, truyền hình, báo chí thẩm thấu vào đầu óc người dân, từ đó đảng đã tạo ra một thứ dân bị nhồi sọ để phục vụ chế độ, thành tên lính đánh thuê trên chiến trường CPC hay một anh công nhân cơ khí đều có tư duy cộng sản, ở mức cao hơn với các lớp bồi dưỡng trung cấp chính trị sẽ huấn luyện cho những kẻ đã bán linh hồn cho quỷ những mớ lý luận rẻ tiền, sắt máu, họ huấn luyện cho những con người có bộ óc tư duy độc lập trở thành những tên nô lệ duy ý chí, dù biết sự thật hoàn toàn không đúng như trên giáo án nhưng họ sùng bái, mù quáng đến độ cuồng tín khi tin rằng HCM chính là “Cha già dân tộc” đã có công giành được độc lập cho Việt Nam, đảng cộng sản-một đảng phái man rợ và tàn bạo có được từ bạo lực đã được biến hóa thành một đảng phái chính danh, có công với đất nước.
Khi những tín đồ đã thuộc nằm lòng và tốt nghiệp, họ sẽ được phân công về đảng ủy các địa phương để tiếp tục nắm giữ quyền lực, làm cánh tay đắc lực củng cố quyền lực của đảng cầm quyền.
Với những kẻ có nhiều yếu tố thuận lợi hơn về lý lịch, cống hiến hay có sự bảo đảm từ cấp cao, họ sẽ được cử đi học khóa “Cao cấp chính trị” khóa học này chuyên về lý luận, vận dụng những điều hay, lẽ phải trong đạo lý dân tộc, trong đạo giáo để tô vẽ thêm cho hình tượng đã mục nát HCM, cho đảng độc tài cộng sản, những học viên khi tốt nghiệp khóa lý luận chính trị cao cấp đều nắm giữ những chức danh quan trọng trong đảng ủy các cấp, họ có thể làm luận án do họ vẽ vời ra để đạt được học hàm, học vị, giáo sư, thạc sỹ, tiến sỹ bộ môn Chính trị học.
Những kẻ đã tốt nghiệp khóa Cao cấp chính trị ngoài nắm giữ các chức danh có quyền lực, họ còn có thể chọn cho mình con đường đi xa hơn bằng cách tưởng tượng hóa, thần thánh hóa những cốt truyện có sẵn nhằm mưu cầu mục đích cá nhân mà các tên bip bợm từ đời xa xưa như Tố Hữu, Chế Lan Viên, Xuân Diệu cho đến đám hậu duệ hôm nay Tô Huy Rứa, Đinh Thế Huynh, Hoàng Chí Bảo…
Chúng ta nghe ông cộng sản có chức danh Giáo sư-Tiến sỹ Chính Trị Hoàng Chí Bảo, chủ tịch Hội đồng Khoa Học đăng đàn chém gió về cái luận án bác Hồ biết đến 29 ngoại ngữ mới thấy được cái điêu toa, láo toét của bọn tuyên giáo này.
Một người có chỉ số IQ cao lắm cũng chỉ có thể nói, đọc và viết nhuần nhuyễn 7 ngoại ngữ, nhưng vì bốc phét về bác cho nên Hoàng Chí Bảo phải nâng bi tới trời để có thể được ngồi mát ăn bát vàng ở cái cơ quan được gọi là Ban Tuyên Giáo Trung Ương với mức lương ngất ngưỡng có được từ đồng tiền thuế khốn khó của người dân nghèo đóng góp.
Bọn chúng vẫn còn nhiều lắm, thằng này xuống thì thằng khác lên, từ ban Tuyên Giáo Trung Ương cho đến các địa phương, từ báo giấy cho đến báo mạng, từ phát thanh cho đến truyền hình, chúng cùng nhau lên đồng tập thể để ngu hóa người dân trong một mưu đồ trường trị, mà mục đích chính chỉ là một thứ tay sai bù nhìn cho một trong những chế độ độc tài man rợ ít ỏi còn sót lại của hành tinh.
Gửi ý kiến của bạn