KHÔNG ĐƯỢC TRẢ LƯƠNG GẦN NỬA NĂM,
HÀNG LOẠT BẢO VỆ CHỢ NGHỈ VIỆC
Lao Động Việt
Theo đại diện ban quản lý chợ Phan Thiết, việc chậm trả tiền lương cho người lao động do nguồn thu sụt giảm.
Hôm nay (15-11), 12 bảo vệ của ban quản lý (BQL) chợ Phan Thiết đã đồng loạt bỏ việc vì không được trả lương.
Theo đơn kêu cứu lần thứ ba của nhóm bảo vệ thì ngoài lực lượng bảo vệ, cả BQL chợ, kế toán, nhân viên thu phí năm tháng qua cũng đều không có đồng lương nào.
Anh Lê Duy Phấn, một nhân viên bảo vệ chợ Phan Thiết, cho biết trước đây anh được nhận lương vào đầu tháng. Tuy nhiên, từ tháng 6-2017 đến nay, toàn bộ BQL chợ đều không có người lao động nào được nhận tiền lương khiến nhiều người chịu không nổi đã nghỉ việc.
“Ban đầu anh em chúng tôi còn tự động viên nhau cố gắng nhưng bây giờ thì không còn sức lực và tinh thần để làm việc. Nhiều anh em gia cảnh khó khăn, vay mượn mấy tháng nay để lo cho gia đình có cái ăn, lo cho con cái được đến trường nhưng đến nay thì đã quá giới hạn chịu đựng” - anh Phấn nói.
Được biết trước đây BQL chợ Phan Thiết có 42 cán bộ, nhân viên nhưng hiện nay chỉ còn 29 người. Trong phương án xây dựng lực lượng PCCC, mỗi ca trực phải có 12 người nhưng hiện nay mỗi ca trực chỉ còn bốn người, không đảm bảo số lượng triển khai một đội hình PCCC tại chỗ. Và cho đến hôm nay thì không còn ai làm việc.
Hiện nay, nguồn thu chính của BQL chợ Phan Thiết là từ hoạt động giữ xe và phí nhà vệ sinh. Hằng tháng, tiền thu từ hai hoạt động này khoảng 87 triệu đồng. Sau khi nộp lên trên thì BQL chợ Phan Thiết chỉ còn giữ lại khoảng 55 triệu đồng, số tiền này không đủ để trả lương.
Ông Nguyễn Văn Minh, Trưởng BQL chợ Phan Thiết, cho biết trước cầu cứu liên tục của BQL chợ Phan Thiết, đầu tháng 11-2017 chủ tịch UBND TP Phan Thiết đã yêu cầu chi tạm ứng cho BQL chợ 500 triệu đồng để tạm thời trả lương cho nhân viên. Tuy nhiên, phía kho bạc lại từ chối không giải ngân mà không có văn bản báo lại cho UBND TP Phan Thiết biết khiến anh em trong BQL càng khó khăn hơn.
Ông Minh thừa nhận việc các bảo vệ đã đồng loạt bỏ việc khiến tình hình an ninh trật tự trong chợ sẽ phức tạp hơn, bởi Chợ Phan Thiết là chợ tương đối lớn với hàng ngàn người đến trao đổi, mua bán hàng hóa mỗi ngày.
Nguồn: https://baomoi.com/no-luong-bao-ve-cho-phan-…/c/23958082.epi
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT: Còn tiền thuế thu của các tiểu thương đã “chạy” đi đâu? 55 triệu đồng còn lại “chạy” vào túi ai? Mà chỉ có hơn chục nhân viên nhưng không ai nhận được đồng nào? Thật hài hước.
Công đoàn chợ “biến” đi đâu mất tiêu rồi? Liên đoàn Lao động tỉnh Phan Thiết còn sống không ạ?
Tại sao bảo vệ chợ không quyết tâm đòi quyền lợi trước khi nghỉ việc? Họ ít người? họ đơn độc? sự hiểu biết của họ có hạn? Hay họ không còn tin vào công lý ở Việt Nam?...
Vâng, có lý do để các bảo vệ không dám đòi quyền lợi của bản thân mình.
Thế nhưng Liên đoàn Lao động thì sao? Đây là nhiệm vụ, là trách nhiệm của họ khi họ tồn tại được là nhờ những người lao động này. Có lẽ, họ chỉ là tổ chức tượng trưng về hình thức còn trên thực tế là để “cắn xé” tiền thuế của người dân…
Giá như, người lao động Việt Nam đã có các Nghiệp đoàn lao động độc lập cho riêng mình thì họ không phải im lặng trước các vấn nạn này.