TẬN CÙNG CỦA NHỤC NHÃ: LIẾM GIÀY THẰNG TỶ PHÚ CHỆT!

Mai Tú Ân
Một thanh niên Việt Nam đã đi đến tận cùng của sự hèn hạ khi đi liếm giày của ông nhà giàu J. Ma. Dĩ nhiên mục đích của thanh niên này là đánh động sự kiện, để được lợi như nhiều người nhắc tới, hay được ngài J. Ma chú ý đến mà cho một việc làm trong công ty bán hàng giả của ông ta chẳng hạn.
Nhưng tiếc rằng với cộng đồng Việt Nam nhắc đến anh ta thì chỉ là sự kinh tởm khi nhìn thấy hành động của loài chó, vì chỉ có chó mới liếm láp như thế.
Còn ngài J.Ma thì sợ hãi quá với động thái bưng bô vô liêm sỉ như thế. Ngoài ra ngài Ma còn hỏng cha nó đôi giày hàng hiệu vì bị thanh niên Việt Nam nọ thè lưỡi liếm láp tưng bừng...
nguồn: http://haingoaiphiemdam.net/Danh-giay-bang-luoi-Mai-Tu-An-83513

Mai Tú Ân
Một thanh niên Việt Nam đã đi đến tận cùng của sự hèn hạ khi đi liếm giày của ông nhà giàu J. Ma. Dĩ nhiên mục đích của thanh niên này là đánh động sự kiện, để được lợi như nhiều người nhắc tới, hay được ngài J. Ma chú ý đến mà cho một việc làm trong công ty bán hàng giả của ông ta chẳng hạn.
Nhưng tiếc rằng với cộng đồng Việt Nam nhắc đến anh ta thì chỉ là sự kinh tởm khi nhìn thấy hành động của loài chó, vì chỉ có chó mới liếm láp như thế.
Còn ngài J.Ma thì sợ hãi quá với động thái bưng bô vô liêm sỉ như thế. Ngoài ra ngài Ma còn hỏng cha nó đôi giày hàng hiệu vì bị thanh niên Việt Nam nọ thè lưỡi liếm láp tưng bừng...
nguồn: http://haingoaiphiemdam.net/Danh-giay-bang-luoi-Mai-Tu-An-83513
Gửi ý kiến của bạn