LŨ CÔN ĐỒ CỦA HỒ BẢ CHÓ
Quyền Được Biết
Một học sinh Trường Võ Thị Sáu, Q. Bình Thạnh đã bị bọn khốn nạn mang tên Cảnh Sát Cơ Động dùng đòn thù đánh ngay giữa đường trước mặt người dân, chúng đã không còn xem luật pháp ra gì bởi vì chúng tự cho mình là luật pháp, còn người dân thì ngu quá hóa lợn, thằng phó công an Q4 Phạm Xuân Thao thì cũng học tập tấm gương nói láo của Hồ Bả Chó cho rằng đó chỉ là va quẹt giao thông nhằm làm chìm xuồng.
Đã đến lúc chúng ta đứng dậy, không cần thanh minh với bọn khốn này làm gì, khi thấy chúng bạo hành thì cứ cây gỗ ba phân vuông nhằm vào đầu chúng mà quất, còn chúng kéo bầy đến thì cứ bom xăng mà phang, cho vài chục thằng thành Lê Văn Tám là chúng sẽ trốn như những con chó.
hình công an Trung Cộng bị người dân thiêu chết-nguồn Internet
Hãy nhìn những thằng côn đồ công an Trung Cộng bị người dân xử tử, đã đến lúc người dân Việt Nam phản kháng để không đến lượt con em của mình sẽ là nạn nhân.
nguồn:
http://thoibao.today/paper/thao-luan-tin-bieu-tinh-o-trung-quoc-cong-an-bi-dan-thieu-song-511504
http://plo.vn/an-ninh-trat-tu/clip-canh-sat-co-dong-len-goi-thieu-nien-giua-duong-735898.html
Gửi ý kiến của bạn