Khaisilk 'Made in China'
Quyền Được Biết
Chuyện lùm xùm về thương hiệu Khaisilk gần đây với khăn tay có dòng chữ Made in China đâu có gì lạ, chúng mua những sản phẩm TC rồi về dán nhản mác lại là chuyện thường ngày ở Huyện, đâu chỉ riêng có Khaisilk mà ngay cả Thái Tuấn cùng những tên tuổi nổi đình nổi đám trong làng may mặc VN cũng cùng chung công thức, mua nguyên liệu của TC về sản xuất và đính cái tên của mình lên đó, cứ đến các tổng kho nhập khẩu hàng hóa khổng lồ thì mới biết nhập siêu của VN kinh khủng đến thế nào, đó cũng là lý do vì sao mà nên kinh tế của csVN đã bị giặc lủng đoạn hoàn toàn.
Ngoài ra còn phải nói đến sức sản xuất hàng hóa ngành may mặc của VN hoàn toàn không sản xuất được như bọn giặc Tàu, vải vóc của các nhà máy VN có sản xuất ra thì chỉ cũng để may mấy bộ đồ bảo hộ lao động, quân phục lởm cho quân nhân có chất lượng mặc mấy nước đã như miếng giẻ rách, thêm vào đó khi muốn sản xuất ra những sản phẩm có độ cao cấp như nước Mẹ Tùng Của thì doanh nghiệp VN không thể nào có được cái giá cạnh tranh bởi vì những loại thuế bóp cổ của nhà cầm quyền sẽ đẩy giá thành cao chót vót, kéo theo đó là sự ngoảnh mặt của giới tiêu thụ.
Dễ hiểu quá mà phải không?
Các bạn không tin thì cứ tìm hiểu kỹ lưỡng về những bộ âu phục thời trang, những cái quần Tây hào nhoáng, những chiếc áo sơ mi cao cấp của mình, những bộ cánh sang trọng cho đến đồng phục của các em học sinh và tự hỏi mình rằng đằng sau cái nhản mang tên Việt Nam thì nguyên liệu được sản xuất từ đâu?
Từ bọn bạn vàng bốn tốt đấy!
Hãy nhận thức và tiến hành chiến dịch Bài Hoa, Người Việt Nam không dùng hàng của bọn xâm lược trước khi quá muộn.
nguồn: http://tuoitre.vn/bo-cong-thuong-yeu-cau-kiem-tra-khan-khaisilk-made-in-china-20171026125634177.htm
Gửi ý kiến của bạn