Quyền Được Biết
Xem con dòi này khóc không thấy cảm thông mà chỉ buồn cười như ai lấy tay chọc lét...
Trích:
"Bị cáo rất ăn năn hối hận, suốt hơn 2 năm rưỡi bị bắt tạm giam, gia đình bị cáo đã mất đi tất cả. Bố mẹ già yếu, vợ mang bầu. Bị cáo không còn biết cuộc đời thế nào.
Bị cáo xin sự khoan hồng của pháp luật, cho bị cáo được làm lại, đóng góp cho xã hội. Có những thứ bị cáo không hiểu pháp luật, qua phiên toà, đã hiểu thêm. Qua phiên toà, bị cáo xác định sẽ chấp nhận hình phạt, qua đó rút kinh nghiệm để làm lại cuộc đời.
Nghe hắn nói mà người có suy nghĩ không khỏi buông tiếng #@$%!
Ngày hắn ở đỉnh cao giàu sang khi câu kết cùng con mụ Kim Tiến nhập thuốc giả đầu cơ trên thể xác bệnh nhân chúng đâu có nghĩ đến ngày bể bạc, chúng hí hửng ăn chia mặc cho những ngươi bệnh ung thư héo mòn, chúng ngồi trong nhà hàng máy lạnh âm mưu tính kế mặc cho hàng ngàn người đã chết sớm vì lỡ tin vào cái đám lương y như dì ghẻ...
Bây giờ hắn đòi được khoan hồng!
Dù cho tòa án csVN có tuyên mức án như hắn yêu cầu thì những cái chết của những con người vô tội nạn nhân của hắn sẽ không bao giờ buông tha cho tòa án lương tâm của những kẻ tội phạm này.
Đem cha mẹ, vợ con ra khóc lóc quả thật là hài, cha mẹ thì ai cũng có và mỗi ngày mỗi già đi là chuyện bình thường, còn vợ có bầu thì cũng đâu có gì quan trọng? hàng triệu người có bầu kìa có gì khác giữa vợ hắn và người dân bình thường?
Loại sâu bọ này cần đem xử bắn mới có thể đem lại công bằng cho những người đã chết và làm cho những băng nhóm dòi bọ khác co vòi sợ hãi, còn chỉ để làm màu mị dân thì cái được gọi là tòa án VN chỉ là một bọn phường chèo.
nguồn: http://tuoitre.vn/giam-doc-vn-pharma-nguyen-minh-hung-khoc-nuc-no-tai-toa-20171024150922471.htm