KHUÔN MẶT TRƠ TRẼN NHẤT VIỆT NAM
BỘ Y: KHÔNG CÓ CÁ NHÂN NÀO NHẬN QUÀ TRÁI QUY ĐỊNH
con giòi Nguyễn Thị Kim Tiến với lớp da mặt dày như da trâu
Quyền Được Biết
Bộ Trưởng Bộ Y Tế csVN Nguyễn Thị Kim Tiêm vừa có báo cáo giải trình đến Thanh tra chính phủ và Ban Nội chính Trung Ương theo đó mụ ta cho rằng ngành Y của mình là liêm khiết, không có cá nhân nào nhận quà trái với quy định hay nộp lại quà tặng.
Với báo cáo này Kim Tiêm đã qua mặt Thằng Cuội năm xưa và trở thành người nói láo giỏi nhất Việt Nam, thị cũng đại diện cho gương mặt của các đảng viên đảng cộng sản đã hóa thành loại giòi bọ gớm ghiếc.
Nhìn vào thực trạng y tế trong nước, với cái được gọi là xã hội hóa thì bất cứ ai cũng biết rằng khi đến bệnh viện là phải đóng tiền, từ viện phí cho đến thuốc men, phải biết dấm dúi vào hai cái túi của bọn bác sỹ, y tá, y công những cái phong bì lớn hay nhỏ mới được chúng niềm nở săn sóc.
Hãy nhìn vào cái bệnh viện ung bướu của thành phố mang tên già hồ, tại đó có những bệnh nhân ung thư đang vật vả chờ chết, những người có tiền phải hối lộ cho bọn bác sỹ có tiếng tăm để chúng ưu tiên mổ trước với những cái giá vài ba ngàn đôla, tất nhiên khi đã lủm thì ngu gì bọn chúng khai ra để nạp lại?
Hãy nhìn vào các viên thuốc đã được các tập đoàn y dược sản xuất và chung chi cho các tên giám đốc mới được có mặt trong các kệ thuốc bệnh viện với cái giá thành đội lên gấp mấy lần, đầu cơ trục lợi trên cơ thể người bệnh.
Hãy nhìn vào các canteen trong các bệnh viện khắp thành phố, ngoài tiền đấu giá theo biểu giá của Bộ Tài Chánh chúng còn phải biết chung chi cho bọn Giám Đốc để nhận được sự đồng thuận cao, sau đó giá thức ăn đội lên tới trời.
Hãy nhìn vào bọn y tá, y công, hộ lý, đứa nào mặt mày cũng hớn hở mỗi khi đi làm để khi trở về với cái túi căng phồng những đồng bạc có mùi mồ hôi nước mắt của dân lành.
Hãy nhìn vào các lọ thuốc ngoại nhập, để có mặt tại Việt Nam chúng phải qua cái cửa Bộ Y Tế có chữ ký của Kim Tiêm và tất nhiên nó cũng phải biết chung chi cho sự xuất hiện của mình.
Hãy nhìn những mũi tiêm Quinvaxem 5 trong 1, một mặt hàng tài trợ của LHQ nhưng hàng chục triệu đứa bé sinh ra tại Việt Nam phải đóng gần 5 đôla để được chích, sau đó cũng có bé chịu không nổi qua đời, nhưng thô bỉ nhất là khi mụ ta đi công tác tại Quảng Trị không hề ghé viếng thăm, an ủi gia đình các tử nhi.
Hãy nhìn vào các bệnh viện với hai ba bệnh nhân nằm chung một giường bệnh, thân nhân nằm vạ vật tại các hàng lang thế nhưng ngành Y lại đề xuất tăng viện phí và tự hỏi mình rằng liệu đó có phải là đúng đắn?
Hãy nhìn các phòng khám tư nhân, các khu điều trị cao cấp, để có thể chặt chém bệnh nhân chúng cũng phải móc hầu bao đóng hụi chết cho người có chức trách.
Ngôi biệt thự được cho là của bà Bộ trưởng Y tế tại số 177 Nguyễn Văn Hưởng, Thảo Điền, Quận 2, TP HCM.
Cuối cùng hãy nhìn vào người đứng đầu ngành với scandal nhập thuốc điều trị ung thư giả vào Việt Nam, gia đình có người tham gia cùng bọn tội phạm, nhìn căn biệt thự mà thị đang cư ngụ có cái giá thành hàng mấy chục tỷ đồng và tự hỏi rằng với đồng lương quy định chưa đến 1.000 usd thì làm chó gì mà mụ ta có tiền để ở sang trọng đến như thế?
Đó chính là cái được gọi là Đạo đức HCM, cái đạo đức dạy nói láo xoen xoét, nói láo không biết ngượng mồm của một tập đoàn vô liêm sỹ.
nguồn: http://www.nhandan.org.vn/suckhoe/tieu-diem/item/34343002-bo-y-te-bao-cao-khong-co-ca-nhan-nao-nhan-qua-trai-quy-dinh.html
Gửi ý kiến của bạn