SỢ ĐI TÙ HAY XƠI NHIỀU QUÁ VỀ LÀM NGƯỜI TỬ TẾ?
Ông Tống Quốc Trường (đứng) đã chính thức nghỉ việc tại Vietlott từ 1/10. (Ảnh: Vietlott)
Quyền Được Biết
Chuyện Tổng Giám đốc Cty xổ số Vietllot xin từ chức là một dấu chấm hỏi cho người dân vì đây là một mô hình mới mở ra đang hốt bạc tại Việt Nam, thế nhưng vì sao mà người lãnh đạo lại xin từ chức?
Vietlott chỉ là một trò bịp bợm khi lừa người dân với cái gọi là xổ số điện toán, chúng ta nên nhớ rằng điện toán do con người làm ra và họ có thể dễ dàng điều khiển nó, những người mà Vietlott loan tin trúng số chỉ là những kẻ đồng lõa với trò bịp bợm nhằm có một số tiền diễn kich, cỏn phần lớn đều rơi vào túi bọn ma giáo mà cụ thể là tên TGĐ này.
Giờ hắn xin từ chức lại đặt ra vấn đề để chúng ta suy nghĩ:
- Lương tâm cắn rứt?
Không đời nào với những người cs và những tên bịp bợm.
- Hốt nhiều quá giờ xin về để hưởng?
Chính xác, sau thời gian hốt bạc ngu gì không về hưởng, làm lâu bể ra ở tù mắc công mất hết nhưng lại khoác cái mặt nạ "người tử tế".
Đơn giản thế thôi.
Vẫn còn những tên Giám đốc các Cty xổ số địa phương nữa đấy, muốn chúng chết thì người dân đừng mua vé số nữa, để dành tiền chi dụng và giúp cho người nghèo thì cụ thể hơn.
nguồn: http://voh.com.vn/kinh-te/tong-giam-doc-vietlott-bat-ngo-xin-nghi-viec-vi-ly-do-ca-nhan-248911.html