Hãy quan tâm và giúp đỡ cho gia đình MS. Nguyễn Trung Tôn-QĐB
FB. Lê Văn Sơn
Những người vợ có chồng tham gia đấu tranh cho dân chủ tại Việt Nam phải chịu nhiều thiệt thòi hơn những người vợ bình thường vì công việc của chồng họ.
Cô Lành, vợ của Mục Sư Nguyễn Trung Tôn là một trong số đó. Mục sư Tôn bắt đầu quan tâm đến xã hội khi quyền tự do tín ngưỡng của ông bị xâm phạm. Hơn chục năm ông tham gia đấu tranh cũng là từng ấy thời gian cô Lành phải chịu đựng vất vả cùng chồng. Hết bị bao vây ném đá, hành hung, bị chính quyền cô lập, lại bị xã hội đen đến phá nhà, phá chổ kinh doanh buôn bán.
Đây là lần thứ hai Mục Sư Tôn phải đi tù, mọi gánh nặng, trách nhiệm với gia đình đáng ra chú phải cáng đáng thì nay lại tiếp tục đổ dồn lên vai của cô.
Nhưng khó khăn chưa dừng lại ở đó. Khi Mục Sư Tôn bị bắt, sức khoẻ của mẹ chú giảm sút nhanh chóng, mắt bà trở nên mờ đi và chân mổ, phải nằm một chổ, chưa thể đi lại được. Bên cạnh đó, hai bé Khải Hoàn và Thanh Thuỷ lại đều bị bệnh phải nhập viện khiến cô phải gạt bỏ hết công việc kinh doanh.
Thanh Thuỷ là con gái thứ hai của Mục Sư Tôn, 20 tuổi rồi nhưng bị suy giảm tuyến yên khiến ngoại hình chỉ như bé 5,6 tuổi và đau ốm liên miên. Lúc này Thuỷ đang phải nằm cấp cứu tại bệnh viện Nội Tiết Thanh Hoá vì thiếu máu lên não.
Còn Khải Hoàn thì đang bị viêm phổi nặng. Cũng phải điều trị và theo dõi chặt chẽ.
Khi tôi viết những dòng này, cũng là lúc cô phải dừng tất cả công việc mưu sinh để oằn mình chăm lo cho ba người ốm và tiếp tế cho một người tù.
Thật không có ngòi bút nào tả hết được những vất vả của cô!!!
Nguồn: Trang Nguyen