LÝ SỰ CÙN
Quyền Được Biết
Nghe chủ nhân con chó lý sự về việc mình chặt chân con chó gây phẫn nộ tại Việt Nam không khỏi cười buồn cho cái suy nghĩ của người dân dưới chế độ cộng sản khi bà ta bào chữa cho việc làm tàn ác của mình là do sợ con chó đi cắn gà vịt của hàng xóm!
Đâu phải chặt chân nó là giải pháp hoàn hảo, bản năng nó là thú vật thì nếu muốn ngăn chặn cứ xích nó lại, rọ mõm mỗi khi thả rông là nó hết cắn thôi, đó chỉ là thứ lý sự cùn, manh mún của những người sống trong một xứ sở không có pháp luật, nếu ở những quốc gia văn minh cụ thể là tại Mỹ hành vi của mụ này sẽ phải ở tù cho sự dã man với thú vật của mình.
Cũng không có gì mà ầm ỉ bởi vì thịt chó là một món ăn thường ngày tại Việt Nam và có chặt một chân nó cũng không sao!
Điều này cũng cho thấy hậu quả của việc sống trong một đất nước không giáo dục thương yêu thú vật, không xem trọng những loại động vật sống quanh mình, đó cũng lý giải tại sao khi đến Việt Nam khó để nhìn thấy chim bay hay đậu một cách tự do, chúng đều bị bắt để bán hay làm thịt!
Những việc đó cũng chưa hẳn hoàn toàn về những bất cập tại VN, ngoài ra còn có việc xâm phạm quyền tự do cá nhân, con giết cha, vợ giết chồng, đảo lộn tất cả đạo lý luân thường bởi vì họ không được giáo dục tử tế và xác định cho mình lằn ranh cần thiết, còn pháp luật hoàn toàn không bảo vệ cụ thể.
Đơn cử các vụ án giết vợ rồi lao đầu tự tử chúng ta thấy được điều gì?
Đó là sự xâm phạm quyền riêng tư một cách ngu muội!
Khi kết hôn cả hai đều trưởng thành, cơm không lành canh không ngọt thì ra tòa li dị đường ai nấy đi, pháp luật quốc gia nào cũng tôn trọng điều đó nhưng tại VN họ luôn quan niệm đó là vật sở hữu của mình cho nên mới dẫn đến những thảm trạng đau lòng.
Muốn thay đổi được Việt Nam cần phải thủ tiêu cái đảng độc tài ngu dốt và xây dựng lại nền giáo dục hàng trăm năm thì tư duy những thế hệ đi sau mới có thể theo kịp các quốc gia văn minh và phát triển.
Gửi ý kiến của bạn