HÃY LÊN TIẾNG NẾU BẠN MUỐN THAY ĐỔI
Nguyên Anh
Chế độ csVN dùng quyền hành của mình để cai trị dân tộc, là một nhà nước độc tài họ đã thể hiện tính chất manh động rừng rú của mình, dùng vũ lực để khống chế và đàn áp bất cứ ai có thể gây hại cho nền chuyên chính, họ dùng sức mạnh theo cái cách cả vú lấp miệng em, ở những năm nhập nhoạng của thế kỷ 20, họ đã khủng bố, giết chết nhiều nhân tài của đất Việt, họ ngụy biện phương thức đó là “Bạo lực cách mạng”, thực chất nhà nước Việt Nam từ sơ khai cho đến nay là một nhà nước Khủng Bố, khủng bố giết người dã man để dành chính quyền, ngày nay bản chất của nhà nước csVN vẫn không thay đổi, họ sẵn sàng khủng bố bất cứ ai trong nước có tư tưởng cấp tiến, có tầm ảnh hưởng đến cộng đồng, song song vào đó họ dùng quyền lực của mình để ban phát cho những kẻ theo đóm ăn tàn, cùng nhau tự sướng, tự tung hê trong cái thế giới riêng của họ, tất nhiên họ cũng cùng nhau ban phát quyền lực để tàn phá non sông...
Chúng ta hãy nhìn những tên lính xung kích Đỏ mà đảng cs đang dùng để truy sát người dân, từ những tên thanh niên đánh mẹ con chị Trần Thị Nga giữa thanh thiên bạch nhật, ném mắm tôm thối vào nhà bà Bùi Hằng, đánh bà Sương Quỳnh, Lê Mỹ Hạnh, chúng là ai? Bọn thanh niên ngăn cản người dân tham gia tưởng niệm các chiến sỹ cs đã hy sinh khi làm bia thịt cho giặc Tàu tập bắn là ai?
Chúng là những chiến sỹ cách mạng?
Thực chất chúng không có tư tưởng cs nào cả, chúng chỉ là những tên tội phạm có lý lịch đen sắp sửa phải trả lời trước pháp luật, bên trong của bọn chúng là những kẻ giang hồ đâm thuê chém mướn, bọn mua bán hàng trắng, hàng đen có trong hồ sơ tội phạm tại Việt Nam, và đảng đã biến chúng thành một bọn âm binh để sai khiến theo ý mình, chúng biết là sai trái, càn quấy nhưng phải cố gắng thi hành để được trọng dụng như một con chó trung thành với chủ nhân mà làm ngơ cho cái tội mình đã làm.
Bọn DLV Quang Lùn, Nhật Lệ và những đứa nhãi nhép ồn ào trên mạng xã hội chuyên phát biểu linh tinh ra vẻ ta đây là những người cộng sản cũng chả có cái lý luận gì cao siêu, những lời nói của bọn chúng bọn báo lá cải Nhân Dân, VTV loan tin hằng ngày, tư tưởng của bọn chúng chỉ là những luồng tư duy sao chép như những con vẹt, lên các trang mạng phát biểu lòe bịp mọi người, thực chất bọn này là những kẻ thất bại, ăn học không đến nơi đến chốn, những thành phần vô công rỗi nghề không làm ra của cải cho xã hội nhưng chỉ giỏi bốc phét loe toe, đôi khi chúng có những nguồn tài trợ từ phía nhà cầm quyền, từ ban tuyên giáo nhưng thực chất người trả tiền cho bọn chúng ẩn náu khuôn mặt ma giáo của mình từ Viện Khổng Tử, từ tòa đại sứ nước Trung Hoa Dân Quốc.
Một dân tộc hơn 100 triệu người dân có quá khứ hào hùng đánh đuổi giặc Tàu, giặc Tây mà ngày nay lại im lặng đến như thế thì cũng đủ hiểu cái tính chất khủng bố cực đoan của nhà cai trị nó khủng khiếp đến thế nào, nhà nước khủng bố là tên gọi chính xác nhất cho đảng, chính phủ nước chxhcnVN!
Sự im lặng của người dân Việt Nam là một câu trả lời rõ ràng và cụ thể nhất cái tính chất phi nhân của những người cai trị mình, ngoài những nhà tranh đấu đã vượt thoát khỏi Việt Nam hay đang bị giam cầm trong ngục thất với chế độ đối xử không thua thời Trung cổ ra thì vẫn còn một số ít người trong nước đang lên tiếng, thế nhưng họ chỉ dám lên tiếng trong sự hợp pháp của chế độ cầm quyền, họ lên tiếng vì tính dân tộc, về bức xúc của xã hội như nghệ sỹ Thành Lộc với phát biểu bài Trung, nghệ sỹ kịch nói Hồng Vân, một đảng viên đảng cs, cựu đại biểu HĐND TP.HCM với phát ngôn nhìn nhận xã hội Việt Nam ngày nay là một xã hội giả dối khi scandal thuốc chữa bệnh ung thư giả làm chấn động toàn bộ xã hội.
Họ vẫn phải đồng hành cùng với lũ, vẫn phải đi trong lằn ranh đỏ và không dám nói đến đề tài hoàn toàn bình thường tại các quốc gia khác nhưng lại là điều cấm kỵ tại đất nước của mình, họ không dám phê phán, chỉ trích nhà cầm quyền bởi vì họ hiểu rằng sẽ có những thế lực đen tối sẵn sàng khống chế họ từ tinh thần đến thể xác bất cứ lúc nào chúng muốn, đó là điều mà những ai còn trăn trở với dân tộc với Tổ Quốc nhưng họ đành bắt buộc phải im lặng trong sự phẩn uất riêng tư.
Hãy mạnh dạn lên tiếng, khi bạn lên tiếng đó chính là bạn đã thể hiện cái quyền dân chủ của con người, bạn mong muốn thay đổi những bất cập, bạn đau xót trước đồng loại, bạn căm phẩn khi giặc giày xéo quê hương, bạn phẩn uất trước nhưng bất công vô lý…
Khi bạn lên tiếng bạn sẽ thành Người chứ không phải một loài động vật chỉ biết nghe lệnh, bạn có đủ tri giác, tri thức mà Thượng Đế ban tặng để cho bạn suy nghĩ, lắng nghe và thay đổi hoàn cảnh sống của bạn vậy thì vì sao bạn lại im lặng?
Hãy lên tiếng, hãy nói ra những suy nghĩ của mình trước những hiện tình của đất nước, khi đó bạn mới có thể nhìn thấy sự thay đổi và đừng mong sẽ có thế hệ kế thừa sau đó làm điều đó thay thế cho bạn, chính bạn mới là những tác nhân, những giọt nước nhỏ nhoi hợp lại để tạo thành một cơn đại hồng thủy.
Bạn sợ?
Sợ mất việc làm, mất danh tiếng, mất những gì bạn đang có?
Đừng sợ hãi, tất cả chúng ta đều là những người đã có thành công, nhưng chúng ta chỉ là những hạt bụi nhỏ bé trong lòng hàng triệu hạt bụi, vì đất nước khốn khổ, vì đồng loại đau thương bạn hãy sẵn sàng đánh đổi, sẵn sàng từ bỏ tất cả để dấn thân, để trở thành những nhân cách cao đẹp, những con người đáng sống, những tâm hồn đáng quý trong một đất nước nhiễu nhương...
Hãy lên tiếng mạnh mẽ, nếu bạn không thành công thì cũng sẽ thành Nhân.