Cháu bé 3 tuổi tử vong sau khi được bác sĩ thăm khám và tiêm thuốc
Quyền Được Biết
Nhờ có già hồ làm k cách mệnh cho nên mới có đội ngũ y bác sỹ như mẹ ghẻ !
vì chúng muốn vào học trường y khoa thì không cần phải học giỏi,chỉ cần học tại chức cho có bằng tú tài,gia đình kách mệnh,dân tộc miền núi,vv và vv...
mỗi một thứ chúng được công một điểm,ngoài ra chưa kể đến nạn quay cóp,phao thi trong sân trường cho nên nhiều thằng ngu đã trở nên nguy hiểm khi khoác áo lương y !
cũng như những vụ án trước,nào là cắt lầm quả thận,cắt cụt chân em bé,vụ này gia đình cháu bé cũng chỉ nhận được gói bồi thường qua quýt cho xong,đó là giá mạng người rẻ như bèo tại bộ lạc thiên đường Mù Việt Nam !
Chị Trần Thị H. (38 tuổi, mẹ bé Q.) cho hay, cháu Q. bị sốt 3 ngày, không ho, không sổ mũi và cho uống thuốc hạ sốt nhưng vẫn chưa khỏi nên tối ngày 8-4 đưa cháu đi bệnh viện. Khi đến bệnh viện đa khoa huyện Lộc Hà thì được bác sĩ, y tá khám rồi tiêm 2 mũi, tuy nhiên, chỉ ít phút sau, cháu Q. đã tử vong.
Bà Nguyễn Thị X. (người cùng chị H. đưa cháu Q. đi bệnh viện), bác ruột của cháu Q. nói thêm: “Tôi và mẹ cháu đưa cháu tới bệnh viện, trước khi đi cháu còn uống 1 hộp sữa, dọc đường vẫn còn cười nói nhưng xuống viện bác sĩ tiêm cho mấy mũi thì cháu sùi bọt mép, người tím tái. Đến giờ tôi vẫn không tin cháu lại ra đi nhanh rứa”.
Đến 2h sáng 9-4, gia đình đã đưa cháu Q. về nhà và tổ chức an táng vào lúc 5h30 sáng cùng ngày.
Liên quan đến sự việc trên, ông Võ Viết Quang, Giám đốc bệnh viện đa khoa huyện Lộc Hà lại cho biết, bệnh viện đã thực hiện đúng phác đồ điều trị và không tiêm nhầm thuốc.
Theo ông Quang vào khoảng 21h ngày 8-4 kíp trực gồm có bác sĩ Trần Hậu Đức (trực lãnh đạo), bác sĩ Võ Quốc Khánh (trực cấp cứu) cùng hai điều dưỡng có tiếp nhận cháu Đ.Đ.Q. trong tình trạng li bì, tím tái toàn thân, các cơ hô hấp bị co rút. Sau khi thăm khám các bác sĩ chẩn đoán cháu bị viêm phổi nặng, suy hô hấp và chuyển thẳng vào phòng cấp cứu.
Cũng theo ông Quang, bệnh viện đã xử lý đúng phác đồ điều trị ngừng tuần hoàn bao gồm: Thở oxy, thuốc khí dung (thuốc giãn phế quản và corticoid dùng để chống viêm mạch nhằm giãn phế quản cho dễ thở; tiêm 1 ống kháng sinh Gentamixin 40mlg vào tĩnh mạch và bắp tay; tiêm thử phản ứng với Cefotacin. Đúng 10 phút sau, bệnh nhân có hiện tượng ngừng thở, nhịp tim đập rời rạc. Các bác sĩ đã tiến hành bóp bóng, ép tim ngoài lồng ngực. Nhưng đến 21h25 thì cháu Q. đã tử vong.
Hiện, CAH Lộc Hà đã niêm phong hồ sơ, các vỏ thuốc điều trị cháu Q. tại bệnh viện để phục vụ điều tra.
http://www.anninhthudo.vn/xa-hoi/chau-be-3-tuoi-tu-vong-sau-khi-duoc-bac-si-tham-kham-va-tiem-thuoc/604206.antd
Quyền Được Biết
Nhờ có già hồ làm k cách mệnh cho nên mới có đội ngũ y bác sỹ như mẹ ghẻ !
vì chúng muốn vào học trường y khoa thì không cần phải học giỏi,chỉ cần học tại chức cho có bằng tú tài,gia đình kách mệnh,dân tộc miền núi,vv và vv...
mỗi một thứ chúng được công một điểm,ngoài ra chưa kể đến nạn quay cóp,phao thi trong sân trường cho nên nhiều thằng ngu đã trở nên nguy hiểm khi khoác áo lương y !
cũng như những vụ án trước,nào là cắt lầm quả thận,cắt cụt chân em bé,vụ này gia đình cháu bé cũng chỉ nhận được gói bồi thường qua quýt cho xong,đó là giá mạng người rẻ như bèo tại bộ lạc thiên đường Mù Việt Nam !
Chị Trần Thị H. (38 tuổi, mẹ bé Q.) cho hay, cháu Q. bị sốt 3 ngày, không ho, không sổ mũi và cho uống thuốc hạ sốt nhưng vẫn chưa khỏi nên tối ngày 8-4 đưa cháu đi bệnh viện. Khi đến bệnh viện đa khoa huyện Lộc Hà thì được bác sĩ, y tá khám rồi tiêm 2 mũi, tuy nhiên, chỉ ít phút sau, cháu Q. đã tử vong.
Bà Nguyễn Thị X. (người cùng chị H. đưa cháu Q. đi bệnh viện), bác ruột của cháu Q. nói thêm: “Tôi và mẹ cháu đưa cháu tới bệnh viện, trước khi đi cháu còn uống 1 hộp sữa, dọc đường vẫn còn cười nói nhưng xuống viện bác sĩ tiêm cho mấy mũi thì cháu sùi bọt mép, người tím tái. Đến giờ tôi vẫn không tin cháu lại ra đi nhanh rứa”.
Đến 2h sáng 9-4, gia đình đã đưa cháu Q. về nhà và tổ chức an táng vào lúc 5h30 sáng cùng ngày.
Liên quan đến sự việc trên, ông Võ Viết Quang, Giám đốc bệnh viện đa khoa huyện Lộc Hà lại cho biết, bệnh viện đã thực hiện đúng phác đồ điều trị và không tiêm nhầm thuốc.
Theo ông Quang vào khoảng 21h ngày 8-4 kíp trực gồm có bác sĩ Trần Hậu Đức (trực lãnh đạo), bác sĩ Võ Quốc Khánh (trực cấp cứu) cùng hai điều dưỡng có tiếp nhận cháu Đ.Đ.Q. trong tình trạng li bì, tím tái toàn thân, các cơ hô hấp bị co rút. Sau khi thăm khám các bác sĩ chẩn đoán cháu bị viêm phổi nặng, suy hô hấp và chuyển thẳng vào phòng cấp cứu.
Cũng theo ông Quang, bệnh viện đã xử lý đúng phác đồ điều trị ngừng tuần hoàn bao gồm: Thở oxy, thuốc khí dung (thuốc giãn phế quản và corticoid dùng để chống viêm mạch nhằm giãn phế quản cho dễ thở; tiêm 1 ống kháng sinh Gentamixin 40mlg vào tĩnh mạch và bắp tay; tiêm thử phản ứng với Cefotacin. Đúng 10 phút sau, bệnh nhân có hiện tượng ngừng thở, nhịp tim đập rời rạc. Các bác sĩ đã tiến hành bóp bóng, ép tim ngoài lồng ngực. Nhưng đến 21h25 thì cháu Q. đã tử vong.
Hiện, CAH Lộc Hà đã niêm phong hồ sơ, các vỏ thuốc điều trị cháu Q. tại bệnh viện để phục vụ điều tra.
http://www.anninhthudo.vn/xa-hoi/chau-be-3-tuoi-tu-vong-sau-khi-duoc-bac-si-tham-kham-va-tiem-thuoc/604206.antd
Gửi ý kiến của bạn