Nguyên Anh
Chuyện đã hổ đập ruồi của Trọng Lú với những chiến dịch truy bắt ầm ỉ các tên cựu viên chức không cùng cánh hẩu của mình chỉ là chuyện ruồi bu, thực chất đó chỉ là trò đấu đá của các phe nhóm lợi ích, thế nhưng nó cũng thể hiện cái tố chất của những người cộng sản, họ thù hận nhau trong quá trình tranh giành quyền lực trong thời gian còn đương chức, dành nhau gậm nhấm đất nước như những bầy chó hoang trong các bộ phim Discovery mà con nào mạnh nhất sẽ được dành phần ăn trước còn các con còn lại đứng nhìn căm tức.
Diễn tiến trong nước cho thấy chiến dịch của Nguyễn Phú Trọng với việc bắt tên tư bản đỏ Trầm Bê, một tên đàn em thân tín của Nguyễn Tấn Dũng đã báo động cho thấy sinh mạng của cựu Thủ tướng csVN đã ở vị thế chỉ mành treo chuông, khả năng sau khi đám đàn em Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh, Trầm Bê, cung khai ra những chỉ đạo của y trong thời kỳ tại chức thì Nguyễn Phú Trọng sẽ tiến hành một hành động chưa hề có tiền lệ trong triều đình csVN là truy tố Dũng về những hành động mà y đã làm trong hai nhiệm kỳ vừa qua của mình.
Con người của Nguyễn Phú Trọng, kẻ quyền lực nhất triều đại csVN thể hiện rõ nét tính cách nhỏ mọn, đê hèn qua các hành động của y đã từng làm trong quá trình chấp chính:
-Tôn giặc làm cha với phương châm 16 chữ vàng-4 tốt, với hành vi này Trọng đã vượt xa các tiền bối bán nước hại dân mà lịch sử Việt Nam ghi nhận là Lê Chiêu Thống và Trần Ích Tắc, vì dù hai kẻ tội đồ xa xưa có cõng rắn cắn gà nhà thì họ cũng không hèn hạ đến nỗi dâng giang sơn gấm góc Việt Nam cho giặc, còn Trọng thì khác, y và bộ sậu đã cắt đất địa đầu từ Ải Nam Quan, thác Bản Giốc cho giặc Tàu, nhục nhã làm ngơ khi ngư dân Việt Nam bị giặc truy bắt đòi tiền chuộc, và Trọng cũng sẽ không quên mối hận đấu tố Nguyễn Tấn Dũng nhưng không làm gì được khi y nhơn nhơn phát biểu một cách vô nhân cách trước hàng ngũ các đảng viên chóp bu.
Chiến dịch đã hổ diệt ruồi của Trọng thực chất chỉ hướng đến một mục đích cuối cùng là tiêu diệt tên đầu sỏ Nguyễn Tấn Dũng, cái đích ngắm mà y đã căm hận đến nổi ăn không ngon, ngủ không yên và chắc chắn rằng chỉ khi nào hắn trừng phạt được tên cựu Thủ Tướng tham tàn này y mới yên lòng nhắm mắt…
Về phần Nguyễn Tấn Dũng thì khác, y chắc chắn cũng đã biết trước số phận của mình, nhưng bây giờ Dũng làm gì được khi không còn binh tướng, ngày trước ở cương vị Thủ Tướng y có thể dễ dàng điều động quân đội làm đảo chính lật đổ đảng cộng sản, hạ bệ tên TBT ngu dốt tham quyền cố vị Nguyễn Phú Trọng thế nhưng với bản chất tham lam của những kẻ thất học y không hề có một viễn kiến sâu xa mà chỉ lo chất cho đầy túi tham cho bản thân và gia đình của mình bằng những phi vụ tham nhũng, cuối cùng y xin được trở về làm người lương thiện sau 2 nhiệm kỳ làm kẻ xấu xa, thế nhưng với những hồ sơ đen về hắn đang được Nguyễn Phú Trọng bóc mẽ thì con đường làm người tử tế của hắn chắc không còn bao lâu...
Số phận của Nguyễn Tấn Dũng đã an bài, con cá đã nằm trên thớt, bây giờ Dũng có muốn trốn cũng không thể nào thoát được ra khỏi cái nhà tù bao la mang tên nước chxhcnVN, là một cựu Thủ Tướng dĩ nhiên Dũng sẽ không mặt mũi nào bỏ trốn theo con đường vượt biên chui lủi như hạng thứ dân, hai đứa con trai bất tài nhờ uy thế cha mình đè đầu cỡi cổ thiên hạ cũng sắp đến lúc ngã ngựa, đứa con gái nếu may mắn nhờ hồ sơ thằng chồng Việt Kiều thì có cơ may thoát được, còn mấy thằng em tướng tá của y cũng sẽ mau chóng bị lột lon cho về vườn với đòn thù của bầy đàn chó dại của bên thắng cuộc.
Thanh trừng, diệt chuột đừng để vỡ bình chỉ là cuộc chơi của những con chó hoang mang tên đảng viên đảng cộng sản, chúng xâu xé, tàn sát lẫn nhau trong một cuộc chơi tàn nhẫn của những kẻ ngày hôm qua còn gọi nhau là đồng chí, tuy nhiên với bộ não ngu xuẩn không hơn gì loài thú vật, chúng tiêu diệt lẫn nhau một cách man rợ mà không biết được rằng đằng sau lưng mình những tay cá cược quốc tế đang vổ tay reo cười trong khi đất đai biển đảo của nước nhà đã bị bọn chúng thâu tóm, dân Tàu Cộng tràn ngập Việt Nam, và nguy hiểm hơn khi con chó Nguyễn Tấn Dũng có khả năng phản đòn, khi đó chính là lúc cực kỳ suy yếu của chế độ cai trị và chỉ cần một hiệu lệnh từ Trung Nam Hải tức thì các tên chuyên gia, công nhân tại các mỏ Bô Xít, các khu công nghiệp, các khu đô thị, các tên khoác áo doanh nhân, doanh nghiệp FDI, khách du lịch sẽ mau chóng mặc những bộ đồ Hồng Vệ Binh và tấn công trên nhiều mặt trận trên toàn lãnh thổ Việt Nam.
Đó mới chính là kết cục của một kịch bản đã được sắp xếp từ rất xa Việt Nam, chỉ cần sự bất ổn định về chính trị của bộ máy cầm quyền cộng sản, ngay tức khắc các binh đoàn từ biên giới phía bắc Việt Nam sẽ xua quân tràn ngập nước Việt, từ Thủ Đô, Sài Gòn, từ con đường đại lộ Trường Sơn với chiêu bài giúp cho Việt Nam ổn định chính trị theo yêu cầu giúp đỡ của người đứng đầu bộ máy cầm quyền.
Nó cũng là kế hoạch đã được lên khung của thỏa hiệp Thành Đô, trong đó việc Việt Nam quay trở về thời kỳ tiến hóa của 1.000 năm nô lệ giặc Tàu.
Còn những tên lãnh đạo đảng csVN thằng nào chết cũng được, Trọng Lú, Ba Dũng, hay 3 triệu đảng viên chỉ là những con chốt thí cho một âm mưu xâm chiếm.
Con chó nào không còn biết sủa thì đem đi làm thịt, thế thôi…
Thế nhưng bữa nhậu của Tập Cận Bình chính là dĩa mồi hình chữ S mang tên nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam!