FB. Thuan Van Bui
- Xót xa nhất: Cháu bé 6 tuổi tên Nô (gọi ở nhà) với 21 vết cắt, đâm, rạch trên người.
- Phẫn nộ, uất ức, bất lực nhất: Là 2 người chết trong đồn công an gần đây. Một người ở Ninh Thuận, một người ở Nghệ An.
- Cái chết gây vui mừng nhất: Phó công an huyện tông xe chết ngay tại trận.
- Cái chết hụt đáng tiếc nhất: Tay CSGT bám cần gạt xe công.
- Cái chết được mong chờ nhất: Đảng
- Cái chết sẽ được dân chia sẻ rầm rộ, vui mừng, hoan hỷ nhất: Tất cả công an mọi lực lượng. Lon, chức càng cao độ vui mừng càng lớn.
- Cái chết không bao giờ tìm ra thủ phạm: Hàng trăm người dân chết trong đồn công an mỗi năm.
- Cái chết đã nhìn thấy trước nhưng rất khó cứu vãn: Đất nước Việt Nam. Ung thư, tai nạn giao thông, ô nhiễm môi trường, bị bán dần cho bọn ngoại bang phương bắc... Tất cả đều đã được nhìn thấy, cảnh báo nhưng cực khó cứu.
- Cái chết vì tin tưởng mù quáng rằng đất nước ta nghèo nhưng yên bình: Hàng trăm nghìn người ung thư mỗi năm, hàng chục nghìn người chết vì TNGT mỗi năm, hàng chục nghìn người chết vì đâm chém, giết chóc, hàng nghìn người chết vì ngộ độc thực phẩm...
- Những cái chết ngay khi còn đang thở: Những kẻ leo lẻo cho rằng đất nước đang thời kỳ bình yên, rực rỡ, đang đạt nhiều thành tự này nọ, những kẻ không não ủng hộ, bảo vệ bọn tàn phá đất nước...
- Và còn rất nhiều kẻ đáng chết thì vẫn sống, những người rất nên sống lại đang chết dần chết mòn