VÉ SỐ VIỆT NAM: GIẤC MƠ KHÔNG BAO GIỜ TỚI!
hình Truyền thông Trong Nước
Nguyên Anh
Việt Nam là một đất nước nghèo nhưng rất giỏi về khoản ăn chơi, từ cờ bạc, đá gà, cá cược được xem là bất hợp pháp cho tới vé số của nhà cầm quyền kinh doanh hợp pháp đều cùng một động cơ bòn rút tiền của người dân.
Trên khắp các tỉnh thành trong cả nước đều có mặt công ty xổ số, ở thập kỷ trước số tiền thưởng chỉ là 25 triệu đồng cho giải đặc biệt thì theo thời gian sự trượt giá của đồng tiền đã làm tăng giải thưởng lên 50 triệu và cuối cùng một tờ vé số dừng lại ở mức giải thưởng 1 tỷ 500 triệu đồng, số tiền này người trúng giải sẽ phải đóng thuế 10% sau đó được nhận phần còn lại.
Sự lạm phát vé số đã đến đỉnh điểm khi một ngày có đến hai ba loại vé số cùng nhau phát hành và cũng có những scandal về việc không cho người dân nghèo bán vé số của tỉnh khác tại địa phương mình, một hành động không tuân theo một điều luật nào nói lên những kẻ điều hành chỉ biết xài thứ luật rừng: Luật là tao-Tao là luật.
Trở lại vấn đề chính là vé số trong nước hiện nay, ở thế kỷ 20 thì con số người trúng cũng có nhiều, thế nhưng qua đến thế kỷ 21 thì số người trúng giải vé số truyền thống hầu như ít thấy, chỉ thấy các công ty vé số có những ông bà quan lớn bệ vệ đến tham gia mở lồng cầu còn con số người trúng hầu như vắng mặt, lâu lâu báo chí trong nước mới đưa tin vùng quê nào đó có nhiều hộ gia đình trúng số giải đặc biệt chứ ngoài ra hoàn toàn không nghe nói đến, điều đó dấy lên nghi vấn khi có những vụ án lừa đảo cho số để lường gạt tiền của người dân, một kẻ nào đó làm quen người dân, cho số đánh đề và sau đó chúng ẳm được một số tiền của con mồi, thế nhưng nhìn sâu vào vấn đề chúng ta có thể thấy được rằng người dân không hề điên để dễ dàng bị lừa gạt, bọn lừa đảo phải có đường dây cung cấp số trúng cho nên chúng mới tạo được niềm tin nơi con mồi sau khi giăng bẩy, nó cho thấy một sự khả nghi mơ hồ nơi các công ty sổ xố.
Nếu có đường dây cung cấp số sẽ trúng vào buổi chiều tức là các công ty xổ số có thể điều khiển các con số và tạo ra dãy số trúng theo ý mình?
Nhìn một cách khoa học chúng ta sẽ dễ dàng nhận thấy chuyện đó hoàn toàn khả thi, với công nghệ hôm nay, việc dùng từ trường hút những trái banh rơi xuống vòng cầu bằng cái remote bé xíu là chuyện dễ như trở bàn tay, nghi vấn đó cũng có thể là lời giải đáp vì sao con số người mua vé thì nhiều nhưng số người trúng hầu như có ngày không có, bởi vì những người quản lý đó đã thiết lập các dãy số trúng, họ thả ra thì trúng, còn bằng can thiệp điều khiển thì dù có bán hết nhà cửa ruộng vườn mua cũng trật như thường…
Việc làm ăn của các công ty sổ xố đang diễn ra thuận lợi, các quan ông quan bà ngày càng mập ra thì vé số Viettlott ra đời, đó là một mô hình vé số điện toán bắt chước từ Mỹ và những thông tin về số tiền trúng giải đến hàng trăm tỷ đồng làm chấn động dư luận, những thông tin về khách trúng thưởng đeo mặt nạ nhằm che dấu tung tích làm cho người dân nổi loạn, ai ai cũng cố gắng mua vé số Viettlott với hy vọng đổi đời thế nhưng người trúng thì ở tận đẩu tận đâu, có công bố thì cũng không ai biết vì họ mang mặt nạ che kín khuôn mặt, chỉ duy nhất một nhóm khách trúng giải 11 tỷ đồng-tương đương 500 ngàn usd là công khai danh tính sau đó cùng chia nhau sòng phẳng.
Nhìn vào vấn đề để thấy được rằng những chiêu trò trúng số Viettlott chỉ là kế hoạch móc túi người dân nghèo Việt Nam và những kẻ mang mặt nạ trúng thưởng có khả năng làm theo kịch bản đã được sắp xếp!
Để minh chứng cho điều này người viết sẽ dẫn bạn đọc đến một câu chuyện có thật hàng chục năm về trước khi xe Honda Super Dream mới ra đời và quảng cáo tại Việt Nam, trên suốt một trang báo Tuổi Trẻ là hình ảnh chiếc xe gắn máy đã được lắp ráp trong nước và hình ảnh một người đàn ông tươi cười với dòng chữ phát biểu cảm nghĩ khi làm chủ chiếc xe giấc mơ của mình, hình ảnh đó đập vào mắt người đọc hàng ngày thế nhưng chua chát thay nhân vật chính trong tấm hình hoàn toàn không có chiếc Super Dream nào cả, y chỉ có một chiếc Honda cub thổ tả cũ mèm rách như sơ mướp, điều đó nói lên việc đồng lõa với nhau lừa gạt người tiêu dùng là chuyện thường ngày, kẻ bán thì lợi dụng hình ảnh lừa gạt khách hàng còn kẻ đồng lõa thì có một số tiền quảng cáo kèm theo điều kiện im lặng.
Từ việc đó suy ra việc trúng số Viettlott cũng không khác gì, những người trúng giải đeo mặt nạ che dấu tông tích cũng có thể là đồng lõa của các công ty sổ xố, họ đóng kịch để diễn tuồng lừa gạt người dân đổi lại họ có vài chục hay vài trăm triệu đồng còn các công ty sổ xố sau khi thu khoản thu kết xù hàng trăm tỷ thì chỉ đóng thuế khấu trừ, chi cho những diễn viên quần chúng sau đó ẳm gọn chia nhau.
Điểm đáng nói hơn là vé số tại Mỹ rất rõ ràng và minh bạch, nếu kỳ sổ xố không có người trúng thì số tiền đó sẽ tiếp tục được cộng thêm con số của người mua mới trước kỳ sổ xố tuần sau, còn Viettlott của Việt Nam thì con số thu vào, chi ra hoàn toàn không ai được biết.
Khác với chế độ VNCH trước năm 1975, thời đó vé số được gọi là Kiến Thiết Quốc Gia và chỉ có một loại, sổ vào một ngày trong tuần, số tiền sau đó được công khai minh bạch với chính phủ và dùng vào việc ích nước lợi nhà, còn ngày nay loạn cào cào vé số đã là một vấn nạn làm nghèo xã hội, số tiền mà họ thu được, chạy vào túi ai thì chỉ có người trong cuộc mới được rõ, còn ngoài ra nó sẽ là tuyệt mật, bí mật quốc gia!(sic).
Bởi vì cái chế độ csVN là một chế độ độc tài đảng trị, họ tự cho phép mình đứng trên pháp luật thì việc yêu cầu minh bạch hóa thông tin là một việc làm bất khả thi, điều đó chỉ có thể được thực thi ở một chế độ tam quyền phân lập, các cơ quan sẽ kiểm soát lẫn nhau và những scandal dấu diếm sẽ hoàn toàn bại lộ với nền truyền thông tự do.
Cuối cùng hình ảnh của những em bé, cụ già lang thang đi bán vé số trên khắp mọi miền đất nước lại hiện về trong đầu óc người viết, trong cái nắng gắt trưa hè, trong cái rét mướt tầm tả, họ cất tiếng nói khàn đục nài nỉ người mua để có thể có một phần hoa hồng nhỏ bé làm kế sinh nhai làm cho bất cứ ai cũng cảm thấy đau lòng, nhưng cũng chính vì vậy chúng ta cần nhìn nhận vào sự thực: họ chỉ làm giàu cho những tên cán bộ có thẩm quyền, và làm nghèo thêm cho dân nghèo trong nước!
Một đất nước không có pháp luật nghiêm minh, không có tự do ngôn luận, không có an sinh xã hội phổ cập đồng đều thì vé số vẫn là một cứu cánh cho những ai nuôi hy vọng, và vòng quay bi kịch vẫn diễn ra hàng ngày vé số sáng mua chiều xé đang là mộ vở bi hài trước mắt toàn dân.
Bài viết này chỉ là luồng suy nghĩ của riêng tôi vì thế ai tin cũng được, không tin cũng chả sao, thế nhưng trước khi bạn bỏ ra một số tiền để mua vé số thì hãy nhớ lại Tổng Thống đương nhiệm của Hoa Kỳ D.Trump, khi vé số ở Mỹ lên đến con số trên 1 tỷ đô la vào năm 2016, ông ta đã chi ra 5 triệu đô la, xin nhắc lại: 5 triệu đô la với hy vọng lấy thịt đè người với xác xuất trúng cao, thế nhưng cuối cùng thì lại trật lất, bạn hãy suy nghĩ về giá trị của 5 triệu đô và số tiền nhỏ bé mình đang cầm trên tay và xác xuất trúng của bạn…
Chúc bạn may mắn!
Nguồn tham khảo:
http://vnexpress.net/tin-tuc/cong-dong/nguoi-trung-vietlott-chia-11-ty-cho-4-ban-3573336.html