TÊN GIÀ LÚ HAY GIẢ VỜ LÚ?
Nguyên Anh
Bàn dân trong nước thường gọi Nguyễn Phú Trọng là Tổng Lú, họ cho rằng y là thằng Lú bởi vì những phát ngôn của y không ra làm sao cả, đầu cua tai nheo, mồm thì nói kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội rồi cũng chính mình thú nhận rằng đi cho hết thế kỷ này cũng không biết chủ nghĩa xã hội ở đâu!
Theo tôi thì khác, tôi không nhìn thấy hắn là một thằng Lú như nhiều người nhận định hời hợt mà Nguyễn Phú Trọng chỉ giả vờ Lú, giả mù sa mưa để tiếp tục ngồi trên đỉnh cao danh vọng cai trị muôn dân.
Hãy cùng điểm lại những cột mốc của Nguyễn Phú Trọng để xem xét rằng hắn là một tên lú lẫn hay chỉ giả vờ lú:
- Nhiệm kỳ trước toàn dân đều thấy sự đấu đá của đảng cộng sản Việt Nam mà đứng đầu là Nguyễn Phú Trọng trong cương vị TBT cùng cái chính phủ độc tài do chính đảng hắn tạo ra mà người đứng đầu là tên thủ tướng U Minh Hạ Nguyễn Tấn Dũng, đây thật sự không phải là cuộc thanh trừng hay chỉnh lý gì cả mà chỉ là cuộc chiến giữa các phe nhóm lợi ích, Nguyễn Tấn Dũng thâu tóm nhiều quyền lực, xây dựng vây cánh cùng nhau tàn phá đất nước coi Nguyễn Phú Trọng như là ông phỗng trong chùa, chia chác không đồng đều cho nên mới có việc đấu tố y, thế nhưng cũng như thằng Chí Phèo trong tiểu thuyết của Nam Cao, Dũng cười hềnh hệch phát biểu rằng do chính cái đảng thổ tả mang tên đảng csVN giao nhiệm vụ cho y chứ y không có xin, có đòi, vụ xử Ba Dũng đã làm cho Trọng giả lú uất hận trào nước mắt, y để bụng cho chiến dịch hiện nay là đánh chuột nhưng không làm vỡ bình, cái câu nói ngu ngốc thể hiện rõ tính chất của một đảng phái độc tài đứng trên pháp luật.
- Nguyễn Phú Trọng còn thâu tóm quyền lực tối cao khi tự dành lấy chức Bí thư quân ủy trung ương, ở cương vị này y dành toàn quyền kiểm soát hai lực lượng mạnh nhất Việt Nam là công an và quân đội, hắn làm điều đó để làm gì?:
Để phòng ngừa sự đảo chính của các tướng lĩnh dưới quyền, sẵn sàng triệt tiêu bất cứ mầm mống nào manh nha chống đối, như vậy hắn Lú hay giả Lú?
- Nguyễn Phú Trọng là kẻ đã chà đạp lên chính cái pháp luật mà hắn đại diện khi xổ toẹt lên luật Lao Động của nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tự cho phép mình tham chính thêm một nhiệm kỳ trong khi đã đến tuổi về hưu, theo lý lịch công khai Nguyễn Phú Trọng sinh ngày 14/04/1944, năm nay đã 73 tuổi trong khi người lao động nam giới tại Việt Nam phải nghỉ hưu từ năm 60 tuổi ở phái nam và gần đây có sự bàn thảo tăng lên 62, như thế thì y là một thằng Lú hay giả vờ Lú để tiếp tục làm cha thiên hạ?
- Ngoài việc tham quyền cố vị Nguyễn Phú Trọng còn lưu danh thiên cổ vì những tội ác chống lại dân tộc của mình với những hành động cụ thể:
- Tôn vinh, thần phục Tàu Cộng trong khi giàn khoan HĐ81 của bọn chúng xâm phạm lãnh hải Việt Nam, ngư dân bị truy bắt đánh đập thì y liên tiếp đi sứ sang Tàu, đón tiếp những phái đoàn cấp cao của giặc sang Việt Nam, ôm hôn thắm thiết kẻ thù và minh định lập trường phản nước hại dân: “16 chữ vàng-4 tốt”, với thái độ nhu nhược của mình Nguyễn Phú Trọng đã trực tiếp rước giặc vào nhà tràn ngập lãnh thổ với những mỹ từ đầu tư, kinh doanh nhưng trong thực tế Việt Nam chỉ là một bải rác cho bọn chúng xả thải, y cũng góp phần trong việc đầu độc dân tộc, Hán hóa trong chương trình công khai với Viện Khổng Tử tại Hà Nội, y đã sỹ nhục lịch sử oai hùng của dân tộc Việt Nam khi đem một chủ thuyết lạc hậu thời phong kiến của giặc Tàu tái hiện tại Việt Nam, y đã cho đặt tòa lãnh sự quán bọn giặc thù trên con đường lịch sử Hai Bà Trưng-Sài Gòn, y cùng băng đảng của mình tiến hành một chiến dịch âm thầm nhưng vô cùng nguy hiểm là đồng hóa người dân Việt thành một sắc dân lai căng tạp chủng, cụ thể là các tuyến du lịch đưa giặc Trung cộng vào Việt Nam ào ạt khắp các tỉnh thành trên cả nước nhưng sự quản lý bị bỏ ngỏ, từ đó chúng ấn náu vào lòng nước Việt, lấy vợ, sinh con và tiến tới thủ tiêu một dân tộc có lịch sử hàng nghìn năm văn hiến.
- Đỉnh cao tội ác của Nguyễn Phú Trọng là làm ngơ cho tập đoàn Fommosa hủy diệt môi trường biển với những hóa chất kim loại nặng, y đã đứng về phía giặc đối đầu cùng người dân khi dùng lực lượng trong tay mình đàn áp những cuộc biểu tình ôn hòa, y cũng gia tăng bắt giữ những thành viên nòng cốt của các phong trào, nuôi dưỡng một đội ngũ tuyên truyền viên cực đoan nhằm tạo nên luận điệu tuyên truyền cốt nhằm bảo vệ chế độ mục ruỗng mà y là kẻ đứng đầu.
- Việc chống tham nhũng của Nguyễn Phú Trọng cũng không phải là trung quân, ái quốc có tinh thần liêm chính gì cả, nó chỉ là trò đấu đá giữa các phe nhóm, phe nào mạnh thì giết phe yếu, cuộc chiến này chỉ đem lại những khối tài sản khổng lồ của bên thua cuộc mà toàn dân có thể dễ dàng nhìn thấy qua vụ án Đinh La Thăng, bí thư thành hồ, hắn bị đập chỉ vì là một triệu phú đô la, khối tài sản bất chính mà hắn có được mau chóng cống nộp cửa sau cho phe cánh Nguyễn Phú Trọng, đổi lại là sự hạ cánh an toàn, điềm nhiên thụ hưởng phần tài sản còn sót lại như sau một ván bài.
Đó là những hành động cụ thể mà Nguyễn Phú Trọng đã làm, y chẳng những không là một lãnh tụ yêu nước thương nòi mà trái lại y chính là một tên bán nước vong nô, hèn hạ nâng bi kẻ thù, khiếp nhược nước lớn, không có tinh thần độc lập dân tộc, ngoài ra Nguyễn Phú Trọng với những hành động đàn áp những người tranh đấu, bắt giam, cầm tù bất cứ ai bất đồng chính kiến cho nên đã được tổ chức Phóng Viên Không Biên Giới RSF liệt vào danh sách 35 tên nguyên thủ là kẻ thù của báo chí tự do.
Vì vậy những luận điệu ca tụng cho Nguyễn Phú Trọng với những chiến dịch đã hổ diệt ruồi chỉ là trò bưng bô chó đái, theo góc nhìn của tôi thì:-Minh quân gì cái thằng đó, một thằng lãnh tụ tiểu nhân, cuồng tín, tham vọng dù đã sắp xuống lổ? Hắn cũng được lưu danh vào lịch sử Việt Nam với tính chất gian hùng Lã Bất Vi của mình.
Sau tên tội đồ hồ chí minh, Nguyễn Phú Trọng xứng đáng được xem như là một tên đại gian hùng thời đại, những hành vi của hắn khi còn đương quyền chỉ kéo nước Việt Nam tụt hậu ngày càng xa với nhịp sống văn minh của các quốc gia khác trên hành tinh này.