CHƠI CHA

Tin Trong Nước
Cái luật lệ quái đản của Việt Nam xã nghĩa là chung chi, cũng nhờ chung chi mà những con voi đều chui tọt lỗ kim, việc toà nhà 8B Lê Trực Hà Nội là môt điển hình, khi xin phép thì chỉ có bao nhiêu đó tầng thế nhưng bọn tư bản đỏ ma giáo cho cơi nới xây cất thêm khác dự án ban đầu và nếu có bị rờ gáy thì chung chi để được cho qua.
Thế nhưng vì ăn chia không đồng đều, các đồng rận ăn xong chỉ các đồng chấy khác lao vào kiếm chác cho nên mới lòi ra cái sự bầy hầy và mức độ đòi hỏi khủng khiếp của bọn quan lại nhưng vô lại, sau đó bọn báo chí xã nghĩa lao vào cắn xé cho nên dự án trên đã thành một đống tầy huầy có thể làm mất chức của các đồng rận náo dính vô cho nên bọn chúng đều rút lui và cho biết sẽ tháo dỡ những tầng xây trái phép.
Đến lúc này thì con rận chủ đầu tư la toáng lên rằng nếu đập nữa thì sẽ ảnh hưởng đến kết cấu tòa nhà làm cho nó có thể bị nghiêng, bị lún làm cho các con quan rận hốt hoảng dừng lại trước sự việc đã rồi.
Nếu đã làm thì làm cho trót, nếu nói đến kỷ cương, phép nước của mình nghiêm minh thì cứ tiếp tục tháo dỡ, nếu tòa nhà trên không bảo đảm an toàn thì đập quách luôn cho dân nhờ, chứ còn trên đánh trống, dưới thổi kèn chỉ làm trò cười cho thiên hạ.
Các đại quan giòi bọ tính như thế lào...?
trích:
Chủ đầu tư: "Phá nữa thì sập tòa nhà"
Ông Trần Đức Minh, Tổng Giám đốc Công ty CP May Lê Trực (chủ đầu tư dự án 8B Lê Trực), khẳng định đang ở giai đoạn cưỡng chế nên chủ đầu tư không có quyền can thiệp vào việc tiếp tục hay dừng. Chỉ mong muốn chính quyền làm thế nào để dân đã thiệt hại đỡ khổ. "Dân đã mua nhà thì giờ là tài sản của họ rồi, chủ đầu tư chỉ còn một phần nhỏ, tài sản chính là của người dân. Việc phá dỡ hiện đã đến phần kết cấu chính, nếu cứ đập tiếp thì ảnh hưởng nghiêm trọng đến tòa nhà. Nếu tiếp tục phá, nhẹ thì nghiêng, nặng thì sập nhà" - ông Minh nói.
nguồn: http://nld.com.vn/thoi-su-trong-nuoc/kho-cuong-che-dut-diem-o-8b-le-truc-20170512220946977.htm
Gửi ý kiến của bạn