Nguyễn Tường Thụy
Thỉnh thoảng, tôi vẫn nhận được một vài trang tài liệu được cho là của an ninh nhưng mà… tốt cung cấp. Lần này thì nhận được mấy trang, trong đó có một trang chuyên về tình hình Hội nhà báo độc lập Việt Nam. Đọc xong tôi bỗng bật cười, thế này mà gọi là điều tra ư, là tài liệu mật ư?
Tài liệu “mật” này có ba tin: thứ nhất là chi hội Miền Bắc họp đầu xuân, thứ hai là chủ tịch Hội tổ chức họp online và thứ ba là kết nạp hội viên Lê Thị Thư.
Tin về chi hội Miền Bắc họp đầu xuân, tưởng phải dùng tới “biện pháp nghiệp vụ” nào. Hóa ra là tin tôi đã cho đăng công khai lên trang Việt Nam Thời báo của Hội NBĐLVN. Để tiện so sánh, tôi xin chép ra hai đoạn sau đây:
Tin trên VNTB (kèm theo hình ảnh)
“Nhằm ngày Rằm Tháng Giêng Xuân Đinh Dậu 2017, Chi hội Miền Bắc, Hội NBĐLViệt Nam họp đầu xuân. Các hội viên khu vực Hà Nội, Bắc Ninh, Tp Hạ Long đã có mặt tham dự. Khách mời có cựu Đại tá anh ninh Nguyễn Đăng Quang, cựu Tù nhân Lương tâm Phạm Văn Trội và chị Nguyễn Thúy Hạnh là người rất quan tâm đến Hội ngay từ khi thành lập. Đặc biệt, Hội viên Nguyễn Gia Quốc ở Hoa Kỳ nhân chuyến về thăm Việt Nam cũng có mặt trong buổi họp mặt”.
Còn tin trong tài liệu “mật”:
“Ngày 11/02/2017, chi hội miền Bắc (gồm các hội viên: Nguyễn Đình Ấm, Vũ Quốc Ngữ, Huỳnh Ngọc Chênh, Lê Anh Hùng, Nguyễn Gia Quốc và các khách mời Nguyễn Đăng Quang, Phạm Văn Trội, Nguyễn Thúy Hạnh), ‘Hội nhà báo độc lập Việt Nam’ tổ chức họp đầu xuân tại nhà Nguyễn Tường Thụy nhằm thảo luận các vấn đề liên quan sự phát triển của Hội”.
(Những hội viên nào tham gia thì chỉ việc đếm người trong hình là ra, nhưng có 2 ông các anh ấy không biết mặt nên không nhắc tới)
Tôi thấy buồn cười cho cách điều tra này của AN. Điều tra mà đi lấy thông tin công khai của “đối tượng” làm tin mật của mình thì lạ thật. Nhỡ chúng tôi ngồi uống nước chè, chụp cái hình rồi bảo là đang bàn chuyện ghê gớm lắm, các anh cũng sao chép luôn chăng.
Còn hai tin kia cũng nói lên được điều gì? Một tổ chức XHDS họp online thì có gì ghê gớm, cái cần điều tra nhất là nội dung cuộc họp như thế nào thì lại… không có. Hay như việc kết nạp một người vào hội là việc quá bình thường của một tổ chức XHDS, có gì mà phải mất công điều tra. Hội NBĐLVN chẳng đã từng đưa tuốt tuồn tuột danh sách thành viên của Hội, với đầy đủ hình ảnh các thành viên sáng lập công khai lên mạng đó sao. Xin xem một ví dụ ở đây:
https://anhbasam.wordpress.com/2014/07/04/2734-tuyen-bo-thanh-lap-hoi-nha-bao-doc-lap-viet-nam/
Tóm lại, giá trị thông tin của bản báo cáo bằng không. Đúng là tôi có lạ về tài liệu đó thật. Tưởng các anh an ninh giỏi nhất thế giới cao tay như thế nào chứ. Hóa ra nhưng gì liên quan đến Hội, các anh chỉ phát hiện ra mấy việc họp hành, kết nạp hội viên… mà chúng tôi vẫn công khai trên mạng. Hoặc với tôi cũng chỉ đến mức phát hiện ra hôm nào đó có sự kiện thì cho người canh nhà tôi mà thôi.
Hay các anh muốn gửi một thông điệp rằng, chúng tôi làm gì các anh đều biết cả, các anh vẫn theo dõi từng hoạt động của chúng tôi đấy. Nếu vậy thì tốt quá, để hôm nào chúng tôi họp, mời các anh đến dự luôn thể và nhớ ghi lại mấy đoạn video làm kỷ niệm.
RFA Blog