
Dù đã bị về vườn nhưng cái tâm lý bưng bô, tâng bốc của những con vẹt thấy người sang bắt quàng làm họ vẫn còn trong đầu những kẻ đã từng khoác áo thợ viết xã nghĩa!
Nhà báo(đã về vườn)Lê Bình: Tôi tin Viettel trong sự kiện Mỹ Đức!

Tin Trong Nước & QĐB
Trích:
Một người không chấp tiểu tiết là 1 người khoáng đạt, 1 doanh nhân để ý đến sự quan trọng của 1 người tạp vụ là một ông chủ biết dùng người, 1 người ngồi trên 1 đống tiền và muốn tiêu tiền cho mục tiêu xa hơn LÀ TIỀN là 1 người có tham vọng. Và nếu đó là 1 người có Khát vọng vì đất nước, vì dân tộc, thì đó là 1 NHÂN TÀI.
Việc ở Đồng tâm, đừng lôi Viettel vào như một DOANH NGHIỆP ĐI CƯỚP ĐẤT. Tôi tin Viettel không làm việc đó, Và Ông HÙNG KHÔNG NGU ĐỂ PHẢI ĐỐI ĐẦU VỚI NGƯỜI DÂN ĐỒNG TÂM".
Lời bình: Hắn không ngu nhưng hắn cứ ngỡ rằng sẽ dùng thế lực cường quyền để cướp đất của người ta, sau khi người dân phản kháng thì tất nhiên hắn sẽ không dám đối đầu, nhưng hắn sẽ vòng từ đằng sau đâm tới.
Cứ chờ xem sẽ rõ...
Nhắn tới con vẹt Lê Bình: Một người dính đến nhiều scandal như "phóng sự quốc tế", liên hệ đến những dự án trong bóng tối tốt nhất nên câm miệng lại, vì cô không nói không ai bảo cô CÂM đâu!