PGS.TS Phạm Xuân Mai trao đổi về việc hạn chế xe gắn máy tại hội thảo-hình truyền thông trong nước.
(chỉ có mấy nước cs mới có chức danh phó giáo sư, còn TS thì bạn đọc nên hiểu là Tờ Sờ giấy lộn hay gọi là bọn giáo đầu giáo đĩ cũng được-QĐB)
Tờ Sờ phát ngôn:
"TP phải làm một cú đột phá, một cuộc cách mạng về giao thông mới thay đổi được bộ mặt giao thông của TP”
"“Phải đánh vào kinh tế của người dân. Khi dân không chịu được thì sẽ từ bỏ sử dụng xe máy”
“Nói như thế thì có người sẽ bảo làm thế thì người nghèo sống bằng gì? Tôi cho rằng cứ kêu như thế thì không thể phát triển đất nước. Việt Nam bây giờ không còn là một nước nghèo nữa. Phải từ bỏ tư duy đem cái nghèo ra dọa nhau mãi”.
Lời bình Fabooker Khanh Nguyên:
- Ông giáo sư Phạm Xuân Mai nói "không thể đem cái nghèo ra doạ nhau mãi".
Tôi thì nghĩ ông Mai và nhiều trí thức bưng bô khác không thể "đem học vị ra để loè người ta mãi, che đậy cho sự ngu ngốc của các ông".
Lời bình của Quyền Được Biết:
- Việt Nam không còn nghèo nữa ư? Chắc chỉ có những tên cán bộ như ông và đám quan chức giòi bọ thôi, còn theo bảng sắp hạng của thế giới thì Việt Nam chỉ hơn được có một nước, thậm chí còn thua cả Campuchia và Lào thì người dân giàu ở chỗ nào?
Ông có thấy mình là đỉnh cao loài Khỉ chưa?
Vào rừng mà sống với mấy con khỉ đi ngài tờ sờ giấy lộn!
Tin Trong Nước & QĐB
Gửi ý kiến của bạn