CHÍNH PHỦ CỦA DÂN-DO DÂN VÀ VÌ DÂN

Quyền Được Biết
Chính phủ chúng tôi là Của Dân: chuyện đó là chuyện hiễn nhiên, mà đã là của của người dân thì quý vị phải xem đó là một tài sản quý giá, thành ra không thể nào có chuyện thay đổi, lật đổ, tiếm quyền, mà phải xem chúng tôi như cha mẹ, cha mẹ bảo sao con phải ngồi đó, hiểu chưa?
Vì là của nhân dân cho nên mọi người phải có nghĩa vụ đóng góp để nuôi chúng tôi, việc đóng góp này sẽ được thi vị hóa, nên thơ hóa và...cụ thể hóa qua các loại thuế và phí như: xăng dầu, điện nước, viễn thông, cầu đường, trước bạ, VAT, thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân và ngay cả con tem có mộc Ủy ban nhân dân phường, xã hoặc các chương trình có những cái tên rất kêu như: Xóa đói giảm nghèo, Xóa cần khỉ, Uống nước nhớ nguồn...
Chính phủ chúng tôi là chính phủ Do Dân: Tất nhiên là như thế vì chúng tôi từ trong lòng nhân dân Việt Nam mà ra thế nhưng dân đảng viên chúng tôi là dân quý tộc, tầng lớp cai trị còn loại dân đen không theo chủ nghĩa cộng sản thì cứ việc tiếp tục nghèo hèn và là loại người bị cai trị.
Chính phủ chúng tôi là chính phủ Vì Dân: Do lý do đó cho nên hai chữ nhân dân luôn được chúng tôi nâng niu trân trọng khi mở miệng cùng bè bạn quốc tế nhằm tranh thủ những khoản tài trợ cho nhân dân thế nhưng trong thực tế chúng tôi phải lấy trước phần lớn nhằm...bù đắp công lao đi...ăn mày, ngoài ra chúng tôi cũng hết sức quan tâm đến nhân dân đất nước chúng tôi (xin vui lòng hiểu dùm dân này là dân theo đảng, và thân bằng quyến thuộc của họ), còn những loại dân đen, dân miền nam không theo kách mạng, không tin đường lối sáng suốt của Kụ hồ thì vui lòng đứng qua một bên, đất nước chúng tôi không có cửa cho bọn phản động, bọn chống phá!
Gửi ý kiến của bạn