CHỦ TỊCH CÁM ƠN

Quyền Được Biết
Tôi xin chân thành cám ơn Hoàng Gia, Chính phủ Thụy Điển, nơi khai sinh ban nhạc ABBA lừng danh khắp thế giới với các nhạc phẩm VouLez Vous à ha, à ha, The day before you came, Happy New Year...cũng như nhân dân Thụy Điển đã...cày chết cha chết mẹ để đóng thuế cho quý vị và số tiền đó đã được hào phóng viện trợ cho chúng tôi trên 3 tỷ đô la.
Chính phủ nước chúng tôi đánh giá cao thiện chí của quý vị, và nhân đây chúng tôi cũng xin báo cáo cũng như báo chồn với quý vị rằng dưới sự điều hành sáng suốt của đảng cộng sản Việt Nam chúng tôi số tiền đó đã được ăn đồng chia đủ trên tình đồng chí anh em.
Nhờ có số tiền đó mà chính phủ độc tài của chúng tôi thay da đổi thịt thành tư bản đỏ tiền xài ba đời không hết, con cháu chúng tôi có điều kiện để qua các xứ tư bản giãy chết đầu tư, kinh doanh, tạo công ăn việc làm cho người bản xứ...
Nhân dịp này tôi kêu gọi quý vị lãnh đạo thành phố Stockholm tạo điều kiện dễ dàng để đảng con sâu chúng tôi có thể trốn qua đây sau khi mô hình độc tài toàn trị tại đất nước chúng tôi sụp đổ.
Cuối cùng xin quý vị cứ tiếp tục mở hầu bao viện trợ cho Việt Nam với những dự án nghe rất kêu như "Xóa đói giảm nghèo", "Xóa cầu khỉ", "Xây trường học" để thể hiện tinh thần nhân đạo cao cả của những quốc gia văn minh và phát triển...
(Nghĩ thầm): Quý vị cũng chỉ là những con lừa bị chúng tôi xỏ mũi thôi, có cho tiền thì cầu khỉ vẫn hoàn khỉ, trường cũng chả có, còn nghèo ấy à, nước chúng tôi ngoài 3 triệu đảng viên ưu tú ra thì còn lại 87 triệu người đều nghèo hết, thành ra đâu có đủ tiền để mà chia cơ chứ, thiệt là cái tình...
Voulez vous, à há, voulez vous à ha...

Quyền Được Biết
Tôi xin chân thành cám ơn Hoàng Gia, Chính phủ Thụy Điển, nơi khai sinh ban nhạc ABBA lừng danh khắp thế giới với các nhạc phẩm VouLez Vous à ha, à ha, The day before you came, Happy New Year...cũng như nhân dân Thụy Điển đã...cày chết cha chết mẹ để đóng thuế cho quý vị và số tiền đó đã được hào phóng viện trợ cho chúng tôi trên 3 tỷ đô la.
Chính phủ nước chúng tôi đánh giá cao thiện chí của quý vị, và nhân đây chúng tôi cũng xin báo cáo cũng như báo chồn với quý vị rằng dưới sự điều hành sáng suốt của đảng cộng sản Việt Nam chúng tôi số tiền đó đã được ăn đồng chia đủ trên tình đồng chí anh em.
Nhờ có số tiền đó mà chính phủ độc tài của chúng tôi thay da đổi thịt thành tư bản đỏ tiền xài ba đời không hết, con cháu chúng tôi có điều kiện để qua các xứ tư bản giãy chết đầu tư, kinh doanh, tạo công ăn việc làm cho người bản xứ...
Nhân dịp này tôi kêu gọi quý vị lãnh đạo thành phố Stockholm tạo điều kiện dễ dàng để đảng con sâu chúng tôi có thể trốn qua đây sau khi mô hình độc tài toàn trị tại đất nước chúng tôi sụp đổ.
Cuối cùng xin quý vị cứ tiếp tục mở hầu bao viện trợ cho Việt Nam với những dự án nghe rất kêu như "Xóa đói giảm nghèo", "Xóa cầu khỉ", "Xây trường học" để thể hiện tinh thần nhân đạo cao cả của những quốc gia văn minh và phát triển...
(Nghĩ thầm): Quý vị cũng chỉ là những con lừa bị chúng tôi xỏ mũi thôi, có cho tiền thì cầu khỉ vẫn hoàn khỉ, trường cũng chả có, còn nghèo ấy à, nước chúng tôi ngoài 3 triệu đảng viên ưu tú ra thì còn lại 87 triệu người đều nghèo hết, thành ra đâu có đủ tiền để mà chia cơ chứ, thiệt là cái tình...
Voulez vous, à há, voulez vous à ha...
Gửi ý kiến của bạn