NGUYỄN PHÚ TRỌNG: TÊN BÁN NƯỚC
Nguyên Anh
Tình hình trong nước vừa qua đã cho thấy nhà cầm quyền độc tài csVN tiếp tục kiên định dùng vũ lực nhằm bảo vệ tập đoàn Fomosa, đứng về phía đối lập với người dân, bỏ mặc tài nguyên thiên nhiên bị ô nhiểm trầm trọng di hại đến nhiều thế hệ mai sau.
Những thông tin rò rỉ về việc Nguyễn Phú Trọng đã nhận một pho tượng bán thân có hình già hồ nặng hai tấn bằng vàng ròng là nguồn tin rỉ tai nhau của các tầng lớp nhân dân, việc hối lộ này nếu là sự thật vì tính cách nghiêm trọng của nó, vì y đã mắc vào tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình đã tham nhũng với một con số khổng lồ là trên 52.000 lạng vàng ròng!
Thông tin này thực hư ra sao chưa thể xác định nhưng trước cáo buộc trên Trọng vẫn im lặng, cách hành xử của giới chóp bu cs từ bao đời nay càng nói lên tính khả nghi của vấn đề, tuy nhiên nếu xét theo khía cạnh khác khi Nguyễn Phú Trọng dùng lực lượng công an hành pháp để đàn áp giáo dân, người dân trong các cuộc biểu tình ôn hòa vừa qua thì y đã vi hiến nghiêm trọng khi chà đạp lên quyền tự do tối thiểu của người dân khi cất tiếng nói về đất nước của mình, y đã thể hiện tính phát xít cực đoan trong việc điều hành quốc gia.
Trọng cũng là kẻ đã vi phạm pháp luật csVN khi tự mình đề ra chương trình tiếp tục tham chính dù đã đến tuổi về hưu, sự tham quyền cố vị của y đã lên đến tột độ trong việc chính huấn đảng, truất phế tên thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng tay chân để tạo nên một đội ngũ bè cánh cho riêng mình.
Nguyễn Phú Trọng một lão già sắp xuống lỗ đang toàn quyền sinh sát tại Việt Nam, hắn đặt đảng cs đứng trên pháp luật, dùng những lực lượng của mình để bảo vệ chế độ toàn trị bất nhân, ở những năm trước hắn đã thể hiện tấm lòng khuyển mã của mình khi ca tụng 16 chữ vàng-4 tốt của bọn giặc thù mặc cho ngư dân bị bắt giữ, bạo hành và đòi tiền chuộc, hắn im lặng đồng lõa tay trong để đổi lấy ngai vàng cai trị với sự hậu thuẩn của thiên triều, hắn đã cam tâm đứng về phía giặc rước voi về giày mả tổ!
Sự đớn hèn của Nguyễn Phú Trọng còn được thể hiện qua sự kiện giàn khoan HD 981 ngự trị tại thềm lục địa đặc quyền của Đà Nẵng, y chỉ thị cho những chiếc tàu của lực lượng cảnh sát biển csVN ra khơi để diễn tuồng đấu võ mồm với giặc, chạy loanh quanh như trò chơi cút bắt của trẻ con và chấm hết, sự hèn hạ của hắn còn thể hiện qua việc một phi cơ chiến đấu tối tân mà Việt Nam mới mua đã bị giặc bắn hạ cùng chiếc máy bay tầm cứu sau đó với cả một phi hành đoàn, thế nhưng sự nghiệp bưng bô của hắn được đẩy lên cao chót vót với việc chi hàng triệu đô la/ngày để truy tầm chiếc máy bay hàng không dân sự Malaysia chở hàng trăm tên khách Đại Lục mất tích…
Tội ác của Nguyễn Phú Trọng đã rõ, chỉ riêng việc dùng lực lượng hành pháp đối lập cùng người dân Việt Nam, bảo vệ tập đoàn Fomosa đã là hành vi toa rập cùng giặc, còn việc nhận hối lộ nếu có thật thì đó sẽ cấu thành tội Bán nước, một tội danh mà bất cứ luật pháp của chính thể nào từ xưa đến nay, cộng sản hay Cộng Hòa đều xem là nghiêm trọng và kết án với khung hình phạt cao nhất:
- Tử hình!
Đã đến lúc bộ chính trị csVN nhìn rõ hành vi của Nguyễn Phú Trọng, sự kết án của người dân đối với y, số lượng quý kim mà y đã nhận của Tập đoàn Fomosa, tiến hành phương thức đảo chính để hạ bệ một tên lãnh đạo đớn hèn, tham lam và khiếp nhược.
Đội ngũ quân đội, công an Việt Nam đừng cố giữ cho mình một ý thức hệ cộng sản nô lệ thâm căn cố đế trong đầu, đừng tiếp tục làm một tên Hồng Vệ Binh bảo vệ chế độ, một chế độ của một đàn sâu nhung nhúc gặm nhấm Việt Nam, hãy quay súng đứng về phía nhân dân và bắn thẳng vào những tên thượng cấp nào đã ra lệnh cho mình đàn áp, chỉ có như thế mới có thể nhận được sự khoan hồng với những tội ác của mình đã gây ra.
Đảng csVN, một cái đảng lúc nào cũng tự huyễn hoặc mình là quang minh, chính đại hãy nhìn vào hành vi của Nguyễn Phú Trọng và đối diện sự thật:
- Lật đổ tên Tổng Bí Thư phản động Nguyễn Phú Trọng!
Sau đó nếu muốn đất nước cất cánh đi lên thì nên tự giải tán đảng cộng sản, trao trả quyền tự quyết về cho dân tộc Việt Nam, chỉ có như thế mới có được nguồn nội lực bảo vệ độc lập, chủ quyền mà cha ông chúng ta đã nghìn năm xây dựng.