Quyền Được Biết
Một nhạc phẩm ra đời trên dưới 50 năm của cố NS.Phạm Duy vẫn sống mãi trong nền văn hóa Việt Nam, dù cuối đời ông đã chọn trở về quê hương cộng sản sinh sống và đã có nhiều chỉ trích...
Vấn đề là các tác phẩm ra đời trong một quốc gia có tự do tư tưởng nên đều có hồn Việt trong đó, còn những bản nhạc xuân sau năm 1975 thì có chào đời cũng mau chóng chết yểu, bạn hãy thử đi, bất cứ mùa nào dù xuân, hạ, thu, đông mà nghe những bản nhạc này vẫn thấy hay, còn nhạc xuân cộng sản chỉ lôi ra hát vài hôm rồi xếp xó.
Nếu dân tộc Việt Nam muốn có được một nền văn hóa đa dạng và phong phú thì hãy xếp ban Tuyên Láo csVN là cái đích cần tiêu diệt, điều đó cũng đồng nghĩa là chúng ta sẽ không bao giờ có thể có được tự do tư duy khi vẫn còn tồn tại cái đảng man rợ mang tên cộng sản Việt Nam!
Sáng tác: Cố Nhạc Sỹ Phạm Duy
Trình bày: Huyền Châu
Gửi ý kiến của bạn