Nguyên Anh
Hôm nay là ngày Giao Thừa, một ngày cuối năm vô cùng quan trọng với người Việt vì ai cũng có gia đình, quê nhà để đoàn tụ cùng nhau bên bữa cơm ấm cúng gia đình.
Từ bên này đại dương tôi cũng như nhiều người khác, nhớ đến những người thân yêu còn đang ở tại Việt Nam, nhớ quê hương da diết, nhớ từng hình ảnh con người, đất nước, từng lũy tre làng, từng con phố thế nhưng hai chữ trở về không hề hiện hữu trong tâm trí của mình...
Một năm 2016 đã trôi qua và cùng nhìn lại để chúng ta thấy Việt Nam vẫn không có gì thay đổi, nếu có chỉ là chiều hướng xấu đi khi các lĩnh vực về tự do, quyền con người vẫn không hề tồn tại, đất nước tan hoang vì mạnh ai nấy tàn phá, gậm nhấm như trong một vùng lãnh thổ không hề có pháp luật, tài nguyên đất Mẹ đã gần cạn kiệt, các mỏ vàng, bạc, nhôm, thiếc khai thác được bao nhiêu, cơ quan nào nắm giữ và số tiền đó đã giúp ích gì cho đất nước? hoàn toàn không ai được biết vì nếu có hỏi cũng sẽ bị gạt đi để đảng và nhà nước lo.
Về độc lập dân tộc thì càng bi đát hơn khi đảng cộng sản Việt Nam đã hoàn toàn lệ thuộc vào bọn bá quyền Tàu Cộng, trong những ngày cuối năm Nguyễn Phú Trọng đã làm một hành vi mà lịch sử sẽ bêu tên ngàn đời vì đã dám qua mặt cả một dân tộc ký kết 15 văn kiện hợp tác với Trung Cộng, nó sẽ dẫn đưa đến việc Việt Nam bị khống chế hoàn toàn về kinh tế, văn hóa cũng như xã hội.
Đó là góc nhìn từ người dân nhưng đôi khi tôi cũng phân vân tự hỏi:
- Không lẽ người cộng sản không biết rằng mình đang bán nước?
Và tôi cũng tự tìm cho mình được câu trả lời, chủ nghĩa cs phát xuất từ những kẻ vô thần vô lại, chúng dùng bạo lực để hình thành và phát triển vì thế đối với họ các khía cạnh thiêng liêng trong tâm trí như Tổ Quốc-Quốc Gia-Dân Tộc hoàn toàn không hiện hữu, họ chỉ là một loài ký sinh sống dật dờ như cỏ dại, gió chiều nào theo chiều đó chủ yếu cốt để dành lấy cái quyền tối thượng cho mình cùng băng đảng, chấm hết!
Người dân trong nước hãy nhìn đảng csVN, họ đâu có muốn chống Trung Quốc bởi vì cái đồng tiền mà họ có được là do bọn Tàu Cộng đã hổ trợ họ chiếm lấy cái quyền, do đó không thể nào có việc đi ngược lại đường lối chính sách chủ trương của nước Mẹ mà những cái loa tuyên giáo tuyên truyền là tình hữu nghị giữa hai đảng, hai chính phủ, thực chất đây là những hành vi thi hành triệt để chính sách tay sai cho giặc.
Nếu những ai có tinh thần quốc gia dân tộc trong nước nổi lên thì sẽ mau chóng bị thủ tiêu vì đảng đã nhất trí toàn diện với giặc, cam tâm bán rẻ đất nước và con người Việt Nam để đổi lại sự hậu thuẩn toàn diện của bọn bá quyền, những khu công nghiệp, khu phố Tàu nhan nhản tại Việt Nam cùng cái học viện Khổng Tử tại Hà Nội đã nói lên điều đó.
Còn nếu nói Việt Nam chống trả và đánh lại Trung Quốc thì đó là một sự hy vọng hão huyền mà đảng csVN đã biết chắc, về quân sự số lượng binh sỹ, vũ khí áp đảo của giặc hơn Việt Nam hàng trăm lần, những chiếc máy bay có nhiều nguồn gốc của Việt Nam mau chóng bị bắn rơi, phi công chết không toàn thây với sự im lặng nhục nhã của giới chức chóp bu đã minh chứng cho toàn dân trông thấy, những kho vũ khí thô sơ của Việt Nam với những khí tài cổ lổ chỉ có thể dùng để đàn áp dân lành ngoài ra hoàn toàn không khả thi khi tiến hành một cuộc chiến tranh vệ quốc, những phát ngôn của Nguyễn Phú Trọng, Phùng Quang Thanh, Nguyễn Chí Vịnh đã xác nhận chúng biết nếu đánh sẽ đánh không lại và hèn hạ cúi mình xuống hôn chân bọn quân thù phương Bắc, cam thâm làm một bọn thái thú cai trị dân lành.
Viễn cảnh mất nước đã hiện hữu chứ không phải cận kề như nhiều người phát ngôn, có khác chăng là cuộc chiến này quân thù không cần phải tốn một viên đạn khi đã di dân ngụy trang dưới danh nghĩa công nhân, chuyên gia, học giả trên khắp các tỉnh thành Việt Nam, chúng sinh sống, lập gia đình, đồng hóa người Việt từ nhiều năm nay, về kinh tế chúng lủng đoạn toàn bộ với những mặt hàng nhái, hàng giả mà những chiếc xe honda, wave Tàu là những ví dụ điển hình, ngoài ra chúng còn đầu độc dân tộc Việt Nam bằng hóa chất độc hại với sự im lặng đồng tình của bọn tay sai, chặn nguồn nước thượng nguồn để Việt Nam khô hạn mà năm vừa qua là khởi đầu trầm trọng nhất tuy nhiên hứa hẹn sẽ lập lại lâu dài.
Về chính trị đảng csVN biết rằng chủ thuyết cộng sản đã phá sản, tuy nhiên nếu họ thừa nhận điều đó thì sẽ gây nên làn sóng căm phẫn trong nhân dân khi tiến hành áp đặt chủ thuyết lên đầu dân tộc, tiến hành những cuộc chiến tranh đẩm máu, hy sinh máu xương người dân để tiếm quyền điều hành quốc gia, nếu từ bỏ đảng cộng sản thì cũng đồng nghĩa cuộc chiến tranh: “đánh cho Mỹ cút-đánh cho Ngụy nhào” để xây dựng lên thế giới đại đồng không còn người bóc lột người mà đảng thường xuyên khoác lác tuyên truyền sẽ bị phản tác dụng khi người dân phát hiện ra mình đã bị lừa mị hàng mấy chục năm trời.
Đó là bi kịch của đất nước Việt Nam, quê hương của bạn và cũng là của tôi…
Giờ đây không còn một quốc gia nào trên thế giới sẽ can thiệp vào Việt Nam vì đảng cs luôn cho rằng đó là công việc nội bộ của đất nước mình, ngoài ra họ cũng không sẵn lòng hào hiệp khi phải chi ngân quỹ cũng như xương máu cho một đất nước xa lạ và hoàn toàn không đem lại lợi ích thiết thực nào về cho mình.
Để có thể thoát được gọng kềm cương tỏa của bọn bá quyền bành trướng cùng bọn phản động tay sai cộng sản Việt Nam giờ đây chúng ta chỉ còn trông mong vào nguồn nội lực của chính mình cụ thể là:
- Nâng cao Tinh Thần Quật Cường của Dân Tộc, từ trong nhận thức của mỗi người dân Việt Nam phải hiểu rằng lịch sử nước nhà đã từng bị xâm lăng, đô hộ nhưng cha ông chúng ta vẫn kiên cường tranh đấu và giải phóng quê hương, chúng ta phải có ý thức trách nhiệm rằng mình phải cất tiếng nói, xuống đường đấu tranh khởi đầu từ bất bạo động và sẵn sàng bạo động khi cần thiết mới có thể dành lại quyền làm chủ đất nước.
- Nhận thức rõ ràng rằng đảng csVN, chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam chỉ là một bọn con hoang tiếm quyền điều hành đất nước bằng vũ lực vì thế toàn dân tộc cần phải đứng lên tranh đấu lật đổ bọn độc tài toàn trị, trao trả quyền hành về tay nhân dân, tiến hành hiệp thương, bầu cử tự do chọn ra người hiền tài giúp nước.
- Tiến hành chiến dịch Bài Trung, trong đó ý thức được rằng nếu xử dụng những sản phẩm độc hại của Trung Cộng thì sẽ đem lại sự nhiểm độc, có hại cho sức khỏe cho bản thân gia đình và nhà cầm quyền hoàn toàn không có động thái nào để giúp đỡ chúng ta, vì thế tẩy chay hàng hóa xuất xứ Made in China là điều tối cần thiết, đó là bước khởi đầu để sau đó tiến hành chiến dịch thanh lọc người Trung Hoa hậu cộng sản như Cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm đã làm nhằm tạo nên một nước Việt Nam thuần chất không lai căng hỗn tạp.
- Người dân trong nước phải có tinh thần tự cường để tiến hành một cuộc cách mạng, đừng trông mong vào thế lực nào, lãnh tụ nào tại hải ngoại, chúng ta phải tự tiến hành cách mạng với một mục tiêu xuyên xuốt cho đến cuối cùng:
- Lật đổ chế độ phi nhân cộng sản Việt Nam để xây dựng lại một quốc gia dân chủ trên nền tảng Cộng Hòa, có thiết chế Tam quyền, có đầy đủ tự do trên khắp các lĩnh vực ngôn luận, tôn giáo, xã hội và con người.
Lời kết: cuộc cách mạng tại Việt Nam không thể nào sẽ là một cuộc cách mạng ôn hòa vì những hành động cực đoan cố giữ vị trí kiểm soát của mình cho nên đảng cs sẽ dùng vũ lực để đàn áp, vì thế toàn dân cần chuẩn bị cho mình một tư thế hiên ngang đối đầu và chấp nhận những hậu quả xấu nhất có thể xảy ra với mình khi dấn thân!
Chúng ta tất cả cũng đều sẽ chết, hãy chết một lần cho thật xứng đáng để không phải bị niềm hối hận dày vò trong suốt cuộc đời bởi vì chúng ta đã là những thằng Hèn!
Anh hùng hay Hèn nhát còn cần phải có thời điểm lịch sử để chứng minh và thời điểm đổi thay đó đang đến với tất cả chúng ta những con người thường tự hào rằng mình mang giòng máu con Lạc cháu Hồng…