Tin Trong Nước
Chuyện đấu giá tại Việt Nam luôn là những chuyện buồn cười, những thiên tài xã nghĩa thường làm các chương trình mệnh danh từ thiện, đấu giá tranh, hình ảnh, đẩy lên cái giá cao ngất ngưỡng để có tiền bỏ túi chia nhau còn dư chút ít làm từ thiện lấy tiếng.
Đã có những vụ doanh nhân đất Việt bỏ của chạy lấy người khi hớn hở thắng giá, đưa cái mặt lên truyền hình đánh bóng sau đó lặn không sủi tăm và kỳ này cô người mẫu hay mẫu hậu Ngọc Trinh, một gương mặt mới nổi lên khi chớp lão đại gia già khú đế mà khoái chơi trống bõi đấu giá cái sim điện thoại.
Có ai khùng, ai điên đến nỗi phải bỏ ra số tiền 18.688 tỷ đồng Việt Nam tương đương gần 900 ngàn đô la Mỹ chỉ để sở hữu một cái sim có số đẹp?
Không có ai khùng, cũng không có ai điên cả!
Tất cả người mua kẻ bán đều là cáo già, họ giả điên để được cái mình mong muốn:
Cái tiếng thơm dù thật sự thì thối như....@*#
Xứ Mù không giả điên thì làm sao mà sống phải không những người đang mua và kẻ đang bán?
Quyền Được Biết
DẤU HIỆU LỪA ĐẢO
FB.Luân Lê
Vụ bán đấu giá sim số của ả Ngọc Trinh và trọc phú Hoàng Kiều có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng Luật Đấu giá. Mà một trong các hành vi đó là sắp đặt kịch bản để đẩy giá chiếc sim lên cao và đây là dấu hiệu của hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Thế nhưng nó vẫn được công khai rao bán và đấu giá, trong sự theo dõi và quan sát rất háo hức của dân chúng.
Một ả nữ không có gì và bắt tay với một trọc phú để tìm kiếm lợi ích bằng những trò gian manh, mánh khoé, vi phạm pháp luật, thế nhưng vẫn có nhiều người dân thích thú và tung hứng cho những chiêu trò này lẫn kiểu dạng người đó hoành hành trong xã hội.
Cần điều tra và xử phạt nghiêm hành vi vi phạm luật đấu giá nêu trên để chấm dứt tình trạng coi thường pháp luật và lừa đảo công khai thì mới mong đất nước có pháp trị cũng như con người tử tế cho được.
Mà làm gì có đất nước nào mà con người lại đâm đầu vào quan tâm cũng như bỏ ra một số tiền lớn chỉ để mua cái chíp được ấn định 10 con số chỉ để nghe, gọi và dùng 3G, trong khi dịch vụ mạng thì không ra sao và việc sở hữu sim đó thực chất là thuộc về nhà cung cấp khi họ muốn thu hồi theo "điều kiện" của họ lúc nào cũng được.
Lừa đảo còn được công khai. Đánh bạc theo kiểu chơi quay số Vietlot (như một hình thức "rửa tiền") thì lại ngang nhiên.
Toàn những kẻ có tiền thì làm ăn bát nháo và bố láo. Trắng trợn coi thường pháp luật cũng như người dân, như nước mắm Masan, đồ uống Tân Hiệp Phát, nhà máy gang thép Formosa, các công ty đa cấp lường gạt dân nghèo, một vài ngân hàng lũng đoạn tài chính,...còn một số khác thì tích tụ đất đai, vơ vét tài nguyên, tận diệt tổ quốc để làm giàu cho bản thân và rời bỏ quê hương mà đi.
Rặt toàn những chuyện lạ lùng và cả đau xót.