NGƯỜI CỘNG SẢN ĐẠO GÌ?
bàn thờ nhà Lê Khả Phiêu
Nguyên Anh
Đảng cộng sản Việt Nam và các đảng viên của nó đạo gì?
Thú thật nhiều người hoàn toàn không biết, nhiều người theo cộng thì bao biện cho rằng các đồng chí ấy cũng có đạo đấy, mà chủ yếu là đạo Phật chứ đạo Chúa là hoàn toàn không hề có vì trong lý lịch của các đảng viên phần tôn giáo luôn đề rằng không có hoặc Phật giáo chứ còn đạo Chúa thì hoàn toàn không được phép.( tuy nhiên gần đây cũng có một số ít tín đồ Thiên Chúa giáo được bước chân vào hàng ngũ vì những công lao đối với đảng hoặc mua chuộc bọn đảng viên có thẩm quyền kết nạp.)
Những hình ảnh gần đây của các ủy viên cao cấp bộ Chính Trị cho thấy họ cũng có thờ hình Bồ Tát Quán Thế Âm trong nhà, thế nhưng song song vào đó phải là hình của bác hồ kính yêu (của họ), họ tôn ông hồ lên hàng Trời Phật, điều đó cũng là dễ hiểu khi cái giàu sang mà họ có được đều do hồ cấp phát, vì thế một dạo tại Việt Nam đã rộ lên đạo Hồ, người dân khắp nơi thờ cúng, một hậu quả mà ban tuyên giáo trung ương làm đạo diễn đầu độc người dân.
Đỉnh điểm của trò mê tín này là tà đạo Hoàng Thiên Long của một mụ nông dân miền bắc, bà ta lập điện thờ ông trời hồ chí minh và kéo bè kết đảng ca nhảy múa hát tưng bừng, chiêu dụ người dân đóng góp để làm giàu mà không cần lao động, cuối cùng thấy cái trò này lố bịch quá cho nên đảng cộng sản dẹp tan cái am bác hồ và kêu án bà già về cái tội tuyên truyền mê tín dị đoan.
Thực ra việc đưa hồ làm Phật là một chủ trương của bộ Chính Trị đảng csVN, những bài viết, sách báo tuyên truyền cho y gần như bao phủ khắp xã hội, ngoài ra chúng còn bưng hồ vào chùa chiền như tên Dũng lò vôi, một tên cơ hội tại Bình Dương đã làm, đây là sự phỉ báng giáo lý nhà Phật một cách cụ thể nhất vì những ai đã đọc qua kinh sách Phật Giáo thì đều biết rằng muốn trở thành một vị Phật thì phải tu luyện hàng trăm nghìn kiếp người và trở thành một bậc Đại Bi, Đại Giác, còn một kẻ vô lại giết người không gớm tay như hồ có để trước bàn thờ Phật chỉ làm thêm ô uế, cũng như hai thái cực Thiện và Ác đối nghịch nhau hay là Trời Phật và con quỷ khát máu.
Chuyện đạo hồ đã là dĩ vãng thế nhưng vấn đề chính của bài viết này là tìm ra đạo lý nào mà các tín đồ của đảng đang theo?
Ngoài mặt dù khoác vẻ mặt vô thần theo chủ nghĩa duy vật nhưng trong thực tế những tên cộng sản lại là chúa trùm mê tín dị đoan, chúng xem phong thủy cho ngôi nhà của mình nhằm đảm bảo thăng quan tiến chức, chúng xem ngày giờ cưới, hỏi, gả, xin, xuất hành, mai táng cũng đã cho thấy bọn chúng cũng là những người duy tâm nhưng vì không tin tưởng vào giáo lý nào hoàn toàn cho nên cái duy tâm của chúng chẳng ra ngô mà cũng chẳng ra khoai!
Một tên thiến heo Đỗ Mười, chỉ nội cái tội thiến heo của hắn xét theo Phật giáo đã là trọng tội, thế nhưng hắn còn phạm theo tội đi theo băng đảng cs tàn sát người dân vô tội để leo lên chức vụ cao cấp, ngày nay đã gần xuống lổ về miền Lê Mác mà còn hoang tưởng mình là Bồ Tát, một vị trí cao cấp ngang bằng Đức Quán Thế Âm và Ngài Đại Thế Chí, hai vị Bồ Tát nguyện không thành Phật nếu không phổ độ hết chúng sinh thì đó là một sự láo lếu không bút mực nào tả xiết, cũng chính vì vậy mà ngày hôm nay người ta gọi Đỗ Mười bằng cụm từ sỹ nhục:
- Bồ Tát ĐM!
Còn những tên thỉnh tượng Phật vào nhà cốt chỉ để khoe những pho tượng bằng vàng, mạ vàng, đồ cổ chứ làm gì có ông Phật nào linh ứng khi chúng dùng những đồng tiền tham nhũng nhơ bẩn, bóp hầu bóp họng dân đen?
Nước Việt Nam còn loạn hơn khi có những ông thầy chùa ca tụng giặc hồ, họ dùng giáo lý Phật Giáo để tuyên truyền cho đảng cộng sản, cá biệt hơn có một lão thày chùa còn dám xét lại lịch sử khi cho rằng Tướng Quân Lý Thường Kiệt đánh Trung Quốc là hỗn, hắn sống dưới triều đại hcm cho nên mới dám mở miệng nói như thế chứ nếu sinh vào thời đại xa xưa đó chắc hẵn không tránh khỏi tội bay đầu, còn nếu bước ra nước ngoài giảng đạo kiểu đó thì chắc chắn rằng sẽ không còn trở về nguyên vẹn.
Cuối cùng đảng cộng sản là tập hợp của những kẻ vô thần, duy ý chí, dù cuối đời họ có sợ hãi sự phán xét của Trời Đất theo góc độ duy tâm thì cái cách thờ của họ cũng không giống ai, chỉ biết rước những pho tượng vô tri vô giác vào nhà cầu xin được giải thoát, tiếc thay không có Trời, Phật, Chúa, Thánh, Thần nào có thể cứu cho họ được bỡi vì một lẽ vô cùng đơn giản:
- Trong tâm của họ hoàn toàn không có niềm tin!
Đạo của họ là cái đạo tự phát, tự sinh, tự làm, họ có tin cũng chỉ là những niềm tin vụn vặt không có nền tảng vững chắc, họ chỉ là những kẻ thực dụng duy vật có một cuộc đời không quá trăm năm.