Tiến sĩ giấy !
GNsP (08.11.2016) – Trước phản ứng dư luận cho rằng Hiệu trưởng Học viện Kinh tế Sáng tạo, ông Phan Văn Hưng không có tư cách làm thầy bởi cách ăn nói hàm hồ, nói tục chửi bậy, vị Giáo sư-Tiến sĩ này cho rằng: “Việc tôi có xứng đáng làm thầy hay không do xã hội đánh giá, tôi không bình luận. Cho đến nay, chưa có học trò nào nói với tôi là không xứng đáng làm thầy.Tôi có chứng chỉ sư phạm do Sở Giáo dục & Đào tạo cấp.”
Giải thích về nguyên nhân sự việc đáng tiếc này, ông Phan Văn Hưng cho biết: “Nguyễn Văn Thắng là học trò, do Thắng gây rối, mất trật tự mới dẫn đến hành động thiếu kiềm chế của tôi”.
Khi bàn về vai trò và tư cách của những bậc thức giả trong xã hội, học giả Nguyễn Văn Trung nói rằng: “Người trí thức không phải là người có kiến thức đại học hay sau đại học, mà là người có kiến thức chuyên sâu nhờ đọc sách và kinh nghiệm tiếp xúc. Thực ra điều cốt yếu đáng nói không phải là vốn kiến thức mà thái độ trí thức đối với các vốn kiến thức ấy và, nhất là đối với các vấn đề của cuộc sống trước mặt đặt ra”.
Vây ra bằng cấp chỉ có giá trị thật sự khi con người thực sự có giá trị !
Theo thông tin được công bố trên website chính thức của "Học viện Hàn Lâm" quê ta, từ ngày 1-1 đến 11-4, viện này đã tổ chức "bảo vệ luận án tiến sĩ cho hơn 50 nghiên cứu sinh". Trung bình 1 tháng được gần 20 "tiến sĩ", chính xác hơn là 1,76 ngày một "tiến sĩ", còn nếu chỉ tính ngày làm việc, thì cứ 1 ngày 1 tiếng 15 phút có một "tiến sĩ" ra lò…
Thiết nghĩ giới khoa học của thế giới phải ngả mũ chào vì cái lò ấp tiến sĩ siêu đẳng của Việt Nam. Trong khi đó, ngưởi dân trong nước thì lại hoang mang, nghi ngại thực trạng "tiến sĩ" thì nhiều nhưng hiền tài chẳng được bao nhiêu.
Bất cứ một chế độ naò cũng có tính ưu việt và những hạn chế nhất định.Tuy nhiên khi tính giả dối là bản chất của một chế độ xã hội thì đó là cội nguồn nguyên nhân và là mảnh đất lý tưởng cho những kẻ cơ hội, xu thời mọc lên như nấm dại sau cơn mưa.
“Không phải con bò đi qua cổng trường Đại Học, rồi cũng trở thành kỹ sư.” – Nguyễn Đình Cống. Cơ chế giáo dục của một xã hội không lấy tính trung thực làm gốc thì trách sao không sản sinh ra những phế nhân tri thức ? Rồi chính những phế nhân tri thức ấy được tôn vinh bởi một xã hội dối trá từ trong bản chất. Bao lâu cái vòng lẩn quẩn của sự dối trá này còn tồn tại, thì cái bệnh hư danh vẫn còn hoành hành trong từng tế bào suy nghĩ của rất nhiều người. Sẽ rất khó xây dựng nền văn hóa tri thức thực sự, nhưng thay vào đó là của tri thức bằng cấp giả dối tràn lan và đại hạ giá như là một thứ bệnh dịch truyền nhiễm, lây lan một cách nhanh chóng trong xã hội Việt Nam hiện nay.
Và nói như cố nhà thơ Lưu Quang Vũ đây chính là :
“Nỗi sỉ nhục buốt lòng..
Khi bao điều tưởng thiêng liêng, trong sạch
Bỗng trở nên ngu xuẩn đê hèn”.
Điền Phương Thảo
-------------------
Bài có sử dụng nguồn từ :
http://giaoduc.net.vn/…/Giao-su-tien-si-chui-bay-la-ong-Pha…
http://vietnamnet.vn/…/bo-giao-duc-phan-hoi-thong-tin-lo-sa…
http://cstc.cand.com.vn/Muon-mau-cu…/Lo-ap-sieu-dang-390441/