
Quyền Được Biết
Thông tin mấy ngày nay trong nước ì èo về cái được gọi là "Chợ xe kiểu Mỹ" làm dư luận ồn ào, thế nhưng khi đọc xong bài báo của mấy tên báo nô của tờ Côn An thành hồ mới thấy hởi ôi, đúng là sống trong một cái xã hội láo toét cho nên từ bác hồ, đảng hồ cho đến doanh nhân hồ cũng chung một xuồng láo lếu!
Theo bài báo trong nước cho biết cái chợ xe kiểu Mỹ là một mô hình nước ngoài (nước nào không ai biết ngoài chữ Mỹ cho nên tạm nghĩ là nước Mỹ) trong đó là một khu đất rộng để cho người bán và kẻ mua đến giao dịch mua bán xe đã qua sử dụng, chi phí cho một ngày đậu tại đây là 100.000VND/tương đương 4USD.
Đó là cái chợ trời xe hơi theo kiểu Việt Nam chứ nước Mỹ làm gì có cái vụ đem xe vào đóng 4 đôla để giao dịch?
Quyền Được Biết gửi đến bạn đọc Việt Nam thông tin tổng quan về mua bán xe hơi tại Mỹ, tại đây không hề có cái kiểu giao dịch như Việt Nam, các hãng xe hơi đều có mặt trong các thành phố, muốn mua xe gì lại hãng đó mà mua, khi đi mua cần đóng một ít tiền trước gọi là tiền Down xong lấy xe về mua bảo hiểm và trả góp hàng tháng cho đến khi hết, giá thành một chiếc Toyota Camry đời mới nhất tại Mỹ cũng không quá 30.000 usd, ngoài ra khách hàng còn có thể chọn cho mình một giải pháp khác là mướn xe được gọi là Lease với tiền góp hàng tháng rẻ hơn mua và được sử dụng xe đời mới luôn luôn.
Còn đối với xe cũ như những chiếc đang trưng bày tại Việt Nam thì giá nó rẻ bèo, không ai đem nó ra chợ xe mà cũng không có cái chợ nào như vậy tại Mỹ, họ chỉ đăng báo, người cần mua đến xem và giao dịch mua bán, hoặc họ dán trên kính xe chữ xe bán cùng giá cả và tiếp tục chạy.
Một giải pháp khác là đem chiếc xe cũ của mình vô các hãng xe, họ sẽ định giá trị chiếc xe cũ của mình và tính toán còn lại bao nhiêu phải trả cho chiếc xe mới mà thôi.
Những chiếc xe cũ nát không bán được thì khi đến niên hạn sẽ bán cho chính phủ với giá mua là 1.500 usd/chiếc.
Vì thế cái nước Việt Nam mới được gọi là cái Thiên đường Mù bởi vì người dân trong đó bị bịt mắt hết cho nên không ai thấy đường, chỉ còn đảng và bọn tuyên láo nói sao biết vậy mà thôi!
trích:
Chợ xe 'kiểu Mỹ' sôi động ngày khai trương
|
Hôm nay ngày 13-7, “Chợ xe kiểu Mỹ - Sago Auto” đã chính thức khai trương tại số 29 Ter Nguyễn Đình Chiểu, P Đa Kao, Q1.
Đây là loại hình mua - bán xe không lạ ở nước ngoài nhưng hoàn toàn mới ở Việt Nam. Được xem là hình thức mang tính cầu nối giữa người mua và người bán xe. Nó giúp người muốn mua xe có thể xem và chọn trực tiếp nhiều loại xe đã qua sử dụng với nhiều mức giá.
Phí để chủ xe gửi bán tại bãi là 100.000 đồng/ngày. Nếu đã quyết định gửi xe vào bãi để bán thì không thể lấy xe ra chạy. Dù cần vẫn có thể lấy xe ra khỏi bãi nhưng khi nhập bãi, thì phải làm lại gần như toàn bộ các thủ tục như: xác nhận, kiểm tra, chụp ảnh hiện trạng,...
Ngay tại bãi giao dịch bán xe còn có nhiều tiện ích khác đến từ các nhà liên kết dịch vụ như: tư vấn, giúp khách hàng kiểm tra chất lượng xe, tư vấn vay ngân hàng, cho vay mua xe, bảo hiểm xe,... Nhờ đó, phần nào làm giảm bớt phiền hà cho khách hàng, cũng như chủ xe.
Tuy nhiên, cũng không thể phủ nhận hình thức buôn bán này còn tồn tại khá nhiều rủi ro, nhất là thời điểm hiện tại chủ yếu vẫn dựa nhiều vào sự tin tưởng giữa người mua và người bán. Trong tương lai, khi mô hình này có thể phát triển mạnh hơn thì các thủ tục pháp lý, cũng như quy trình vận hành sẽ ngày một hoàn thiện.
Tin Trong Nước