GÓC NHÌN NGƯỜI TRONG NƯỚC


FB.Ngô Việt Vương
Những người ở hải ngoại về Việt Nam được gọi là Việt Kiều ấy tôi thấy họ rất hợm hĩnh, khoe khoang giống như phong cách "bần cố nông" của bọn vc vậy, đa số dân Việt cũng y như vậy!
Ở đây dân Việt thì tôi ko nói đi vì sống với vc bị tiêm nhiễm rồi nhưng các bạn sống ở hải ngoại mà ko học hỏi nếp sống văn minh của Tây phương mà...
Dù bạn có ăn mặc sang trọng, đi xe hạng sang nhưng nhìn vào phong cách, nhân cách của bạn ko ra gì thì cũng là tên "bần cố nông" thích học đòi làm sang mà thôi!
Ai ko hiểu thì nghĩ rằng bạn giàu có mới như vậy riêng tôi tôi sẽ nghĩ ở hải ngoại bạn cũng chỉ là một kẻ thất học, thất nghiệp nhận trợ cấp của nước sở tại hoặc nếu có việc làm cũng chỉ làm cu li kiếm ít tiền về Việt Nam chỉ để khoe khoang mà thôi!
Những người có học thức, có địa vị ở các nước phương tây họ rất bình dị, có nhân cách lớn chứ ko khoe khoang, hợm hĩnh như bạn bằng chứng dễ thấy nhất là vị Tổng thống Mỹ Barack Obama hay ở Miền Nam Tự Do VNCH xưa kia có vị cố Tổng thống Ngô Đình Diệm, Nguyễn Văn Thiệu những vị ấy rất bình dị, hòa đồng với mọi người dù rằng họ có địa vị rất cao!
Tôi nói ra những điều này để các bạn ở hải ngoại tự nhận xét rút kinh nghiệm cho mình!
Các bạn về Việt Nam thăm quê hương, giúp đất nước phát triển thì các bạn nên đem nền văn minh của người ta về cho người dân Việt học hỏi chứ ko nên bắt chước bọn vc & văn hóa hổ lốn của bọn chúng chỉ một việc nhỏ như vậy của các bạn thôi cũng đã góp phần thay đổi được nước nhà rồi!
Trân trọng mến chào các Anh Chị Em, các bạn!


FB.Ngô Việt Vương
Những người ở hải ngoại về Việt Nam được gọi là Việt Kiều ấy tôi thấy họ rất hợm hĩnh, khoe khoang giống như phong cách "bần cố nông" của bọn vc vậy, đa số dân Việt cũng y như vậy!
Ở đây dân Việt thì tôi ko nói đi vì sống với vc bị tiêm nhiễm rồi nhưng các bạn sống ở hải ngoại mà ko học hỏi nếp sống văn minh của Tây phương mà...
Dù bạn có ăn mặc sang trọng, đi xe hạng sang nhưng nhìn vào phong cách, nhân cách của bạn ko ra gì thì cũng là tên "bần cố nông" thích học đòi làm sang mà thôi!
Ai ko hiểu thì nghĩ rằng bạn giàu có mới như vậy riêng tôi tôi sẽ nghĩ ở hải ngoại bạn cũng chỉ là một kẻ thất học, thất nghiệp nhận trợ cấp của nước sở tại hoặc nếu có việc làm cũng chỉ làm cu li kiếm ít tiền về Việt Nam chỉ để khoe khoang mà thôi!
Những người có học thức, có địa vị ở các nước phương tây họ rất bình dị, có nhân cách lớn chứ ko khoe khoang, hợm hĩnh như bạn bằng chứng dễ thấy nhất là vị Tổng thống Mỹ Barack Obama hay ở Miền Nam Tự Do VNCH xưa kia có vị cố Tổng thống Ngô Đình Diệm, Nguyễn Văn Thiệu những vị ấy rất bình dị, hòa đồng với mọi người dù rằng họ có địa vị rất cao!
Tôi nói ra những điều này để các bạn ở hải ngoại tự nhận xét rút kinh nghiệm cho mình!
Các bạn về Việt Nam thăm quê hương, giúp đất nước phát triển thì các bạn nên đem nền văn minh của người ta về cho người dân Việt học hỏi chứ ko nên bắt chước bọn vc & văn hóa hổ lốn của bọn chúng chỉ một việc nhỏ như vậy của các bạn thôi cũng đã góp phần thay đổi được nước nhà rồi!
Trân trọng mến chào các Anh Chị Em, các bạn!
Gửi ý kiến của bạn