QUYỀN CON NGƯỜI CỦA BẠN Ở ĐÂU?
Nguyên Anh
Đó là câu hỏi dành cho bạn, những con người đang sinh sống tại Việt Nam!
Khi bạn chào đời và được sinh ra tại Việt Nam một cách mặc định thì điều đó đã hoàn toàn bị đánh tráo (sau cột mốt năm 1975 trở lại đây), bạn có thể nói rằng mình đã sinh lầm thế kỷ khi phải bắt buộc làm công dân của một quốc gia cộng sản.
Nước Việt Nam một giải non sông hình chữ S đã bị nhuộm đỏ bằng chủ thuyết cộng sản, tuy nó vô hình nhưng ràng buộc con người ta một cách ghê gớm khi những chương trình đào tạo đều thần phục tuyên xưng một chủ thuyết giáo điều và duy ý chí toàn lãnh thổ, từ đó phát sinh ra những con người không còn bộ não chỉ biết cuồng tín vào bác và đảng.
Quyền tự do của con người là một khái niệm rất rộng lớn trong đó bao gồm nhiều lĩnh vực từ tự do tư tưởng đến tự do cá nhân trong một khuôn khổ mà loài người đã định ra, tuyệt nhiên không thể cưỡng ép con người bằng vũ lực hay bằng tra tấn tinh thần.
Quyền tự do tư tưởng cho phép chúng ta yêu người này, không thích người kia, chúng ta yêu thương ông, bà, cha mẹ mình là một tình cảm tự nhiên chứ không thể bắt buộc chúng ta phải yêu kính lãnh tụ họ Hồ hay Võ tướng quân, yêu cộng sản và ghét tư bản được, thế nhưng những gì cho thấy tại Việt Nam hôm nay quyền tự do tư tưởng đã bị đánh cắp, nhà cầm quyền đã tạo nên một hình thái vỹ đại để người dân tôn sùng là HCM dù cho y đã bị thế giới lên án là một trong những tên diệt chủng, họ dùng nó để làm nên một hiện tượng sùng bái gần như tôn giáo khi trong mỗi gia đình đều bắt buộc phải treo hình và không ai được đụng đến biểu tượng được gọi là thiêng liêng này vì nó là một thứ đại húy kỵ của chế độ.
Việc nhồi sọ cho mỗi công dân trong các quốc gia cs luôn là tối quan trọng , các đài truyền hình địa phương bắt buộc phải tiếp sóng VTV1, tiếng nói tuyên truyền một chiều của đảng cộng sản, ngoài những tiếng nói đó ra đều được cho là phản động, thế lực thù địch, đáng nói hơn sự phân biệt Ta và Địch là một giáo điều mà đảng dạy cho các người dân, các cụm từ “đảng ta, nhà nước ta” luôn được lồng ghép vào các chương trình như nói lên chỉ có đảng csVN mới được cho là đại diện tiếng nói của một dân tộc hơn 90 triệu người cho dù họ chỉ có hơn 3 triệu đảng viên đảng cộng sản, điều này thể hiện tính cực vô cùng cực đoan và phản động của đảng khi tự cho mình là đại diện duy nhất của Dân tộc Việt Nam, nhưng quan trọng nhất là cái đảng đang cầm quyền đó hoàn toàn không phải được người dân bầu ra theo một tiến trình dân chủ độc lập mà nó có được quyền hành từ bạo lực sắt máu độc tài!
Quyền tự do của bạn cho phép bạn suy nghĩ độc lập, phê phán (chính thức hoặc không chính thức), tự do tư duy trong khắp các lĩnh vực từ chính trị, văn hóa, kinh tế, xã hội mà không ai được quyền ngăn cấm, trong đó thái độ chính trị là điều kiện tiên quyết của những con người độc lập, rất tiếc điều đó không hề tồn tại tại Việt Nam, nếu có chỉ là những manh mún chưa định hình cụ thể và dễ dàng bóp chết từ trong trứng nước…
Đó là sự giam cầm tư tưởng, làm thui chột những tài năng, phương hướng mới rất cần thiết cho một quốc gia, từ đó chỉ còn có những con người câm lặng cam chịu, chấp nhận im lặng để bảo toàn tính mạng bất chấp những bất công, bất cập xã hội đang diễn ra từng ngày từng giờ.
Về quyền tự do cá nhân thì nhiều người nói rằng Việt Nam bây giờ tự do lắm, không thua gì nước khác, muốn đi đâu thì đi, muốn làm gì thì làm chỉ duy nhất đừng có chống đảng, chống nhà nước, thực tế cho thấy đúng là các công dân Việt Nam hôm nay cũng có một số quyền tự do nhất định, họ có thể đi chơi ở nước khác bằng hộ chiếu, họ thoải mái hát hò ăn nhậu hay ăn chơi miễn đừng chống đối, nhưng họ không nhìn ra rằng cái quyền tự do đó là quyền mặc nhiên tại các quốc gia khác, ai cũng có thể được như vậy chỉ riêng tại nước Việt Nam sau hàng chục năm xiết chặt người dân thì sự tự do hôm nay chỉ là hành động nới lỏng sự kiểm soát cũng như nhiều người đang ngây thơ tại hải ngoại xin đảng ta, nhà nước ta ban bố chút ít tự do, dân chủ và nhân quyền.
Sự tự do đó sẽ mau chóng trở nên mất tự do khi hệ thống độc tài vận hành, hàng loạt người tranh đấu có tên tuổi mau chóng bị vào sổ bìa đen, bị tịch thu hộ chiếu, cấm xuất cảnh ở phi trường mà không cần thông báo trước, ngoài ra họ có thể bị câu lưu, giam giữ mà không hề phạm một tội nào theo định chế của các quốc gia văn minh, họ có thể bị đại bàng (những tên tù hung bạo) bạo hành trong tù với sự bật đèn xanh và làm ngơ của nhân viên hành pháp, nguy hiểm hơn họ có thể bị chết bất cứ lúc nào do bị đầu độc như thầy giáo Đinh Đăng Định, một tù nhân lương tâm đã bị!
Đó là một thứ quyền tự do cá nhân trong khuôn khổ độc tài vì thế tại Việt Nam có rất nhiều người biết rất rõ nhiều sự việc dơ dáy của đảng cộng sản nhưng họ không thể nào nói ra được bởi vì khi cản một guồng máy đang vận hành chắc chắn họ sẽ bị nghiền nát.
Điều cần phải nói là Việt Nam luôn định hướng dư luận rằng mình là một quốc gia có thể chế Tam Quyền Phân Lập với các cơ quan Tòa án, Công An, Quốc Hội thế nhưng điều khác biệt duy nhất của Việt Nam là cả ba hệ thống trên đều là của đảng cộng sản với lực lượng đảng viên nắm vai trò chủ đạo và cả ba đều hoạt động vì quyền lợi của đảng cộng sản chứ không phải vì người dân, vì thế những cái chết oan ức do công an tra tấn, hiện tượng dân oan, phong trào dân chủ sẽ tiếp tục sống trong biển máu, đơn giản vì tại đó không hề có cái được gọi là cán cân công lý hay Quyền Con Người mà chỉ có một ý chí duy nhất:
-Đảng Cộng Sản Việt Nam Quang Vinh Muôn Năm!
Các bạn có cảm thấy mỉa mai không khi trên các hệ thống văn bản pháp quy của Việt Nam đều bắt buộc các bạn phải viết rằng: Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam & Độc lập-Tự Do-Hạnh Phúc, tên quốc gia lấy chủ thuyết cộng sản thì cả thế giới ai cũng biết còn Độc Lập ở đâu khi vùng biển và lãnh thổ bị giặc xâm chiếm mà không tốn một viên đạn, ngư dân bị bắt, tra tấn đòi tiền chuộc, ô nhiểm hải sản, thực phẩm ồ ạt thì độc lập cái gì? Tự Do thế nào khi bạn có thể bị bắt giữ bất cứ lúc nào chỉ vì lên tiếng về cuộc sống, môi trường chứ chưa nói đến những điều to tát hơn, Hạnh Phúc ở đâu khi ngày nào cũng phải đầu tắt mặt tối kiếm tiền trang trải cuộc sống và nhìn thấy biết bao kẻ nghèo khổ đang ở quanh ta, trên đường phố, trong con hẻm tại khắp các tỉnh thành?
Đó là câu hỏi dành cho các bạn đang sống tại Việt Nam từ người già cho đến trẻ, còn câu trả lời thì không có gì mà khó trả: cái cụm từ Độc Lập-Tự Do-Hạnh Phúc cần phải được gỡ xuống, từ trong đầu óc các bạn cho đến các văn bản hàng ngày từ tấm đơn cho con đi học mẫu giáo cho đến đơn vào trường đại học, nói một cách khác là các bạn hãy tự diễn biến tư tưởng của mình trong đó nhìn nhận thực tế của đất nước hôm nay và tự hỏi vì sao mà nước Việt Nam lại tồi tàn đến như vậy?
Khi đã định hướng được tư tưởng bạn sẽ thấy lối thoát cho bạn, gia đình bạn và cả Dân Tộc khi cùng đứng về một khối trực diện đối đầu với đảng cộng sản Việt Nam!
http://pttpgqt.org/2014/04/16/thay-giao-dinh-dang-dinh-chet-bao-wall-sreet-journal/