ĐỈNH CAO LOÀI KHỈ:
LUẬT NGOẠI TÌNH!
LUẬT NGOẠI TÌNH!
FB. Chau Doan
Phạt tù ngoại tình. Các quý ông bắt đầu phải đi nhẹ nói khẽ từ ngày 1/7.
Tôi thấy buồn cười quá đi. Dùng luật pháp để can thiệp vào chuyện tình cảm là một điều vô lý. Đây là một điều luật đi ngược với xu thế tiến bộ văn minh của con người, xâm phạm quyền riêng tư của con người.
Có những hôn nhân người trong cuộc không hạnh phúc nhưng không li dị được bởi vô vàn mối ràng buộc. Con cái, tài chính, công việc, tuổi tác... Họ có quyền tìm hạnh phúc cho riêng mình. Ông bà nào nghĩ ra cái điều luật này là những kẻ thô thiển không hiểu gì về con người. Cuộc sống của mỗi người có bao nhiêu góc khuất tế nhị, các ông bà cứ nghĩ đơn giản một cộng một là hai như thế là không ổn rồi. Luật về kinh tế thì như thế được, khi can thiệp vào lĩnh vực tế nhị, riêng tư thì lại không thế cứng nhắc thế được.
Điều này phần nào cũng giống như việc quy định biển quảng cáo hai mầu xanh đỏ thô thiển ở phố Lê Trọng Tấn ấy.
Đây là một sự áp đặt thô bạo quyền con người, không giúp ích gì cho xã hội và không nhân bản, tiến bộ, văn minh.
Có thể một số chị em, những quản giáo con tim của các đức ông chồng sẽ rung đùi sung sướng với cái điều luật dở hơi cám hấp này nhưng tôi tin rằng đây là số ít. Mà cũng nói cho rõ quan điểm của tôi. Những bà và các ông ủng hộ cái điều luật này là rất chán. Họ là những quản giáo không mấy duyên dáng. Tôi từng có nhiều ông bạn sống đời tù chung thân nên hiểu về điều này.
Tình yêu không phải là để sở hữu, tình yêu là để làm đời nhau đẹp hơn. Khi hết tình, hết duyên thì cởi trói cho nhau cho đời nhẹ nhàng. Gía trị của cuộc sống con người là tự do. Khi mất tự do thì sống trong lâu đài, quyền cao chức trọng thì cũng là một sự tồn tại thấp của con người.
Ông bà nào viết lên cái điều luật này quả thực không hiểu tình yêu hay những điều tinh tế huyền diệu của con người là gì.
Đất nước thì bề bộn bao chuyện cần phải quan tâm, bao nhiêu điều luật quan trọng cần phải có hơn như quy định về đền bù đất đai chẳng hạn thì không làm tử tế, khiến tầng lớp dân oan ngày càng đông. Nhiều người lâm vào hoàn cảnh vô gia cư sống vật vờ. Rồi điều luật về tạm giam, tạm giữ, sao cho tính mạng công dân được đảm bảo, rồi việc thực thi luật pháp của chính những cơ quan thừa hành pháp luật. Cần rất nhiều điều luật để làm sao ngăn chặn được tham nhũng. Giá chỉ có 1 nâng lên thành 10. Nói chung là vô vàn điều cần thiết thì không làm.
Tóm lại là tôi kịch liệt phản đối cái điều luật 1/7 này. Tôi tin rằng cái điều luật này sẽ khiến nhiều đức ông chồng và có cả những quý bà mạnh mẽ sẽ quyết định vượt ngục, phá vòng vây để được công khai đến với bến bờ tự do của mình.
Gửi ý kiến của bạn