PHÒNG AN NINH XÃ HỘI NINH THUẬN QUẤY RỐI CÔNG DÂN & DOANH NGHIỆP
FB. Hoàng Dũng
Một cô gái ở Phan Rang (Ninh Thuận) vì có chia sẻ những thông tin chính trị - xã hội bình thường trên facebook nên luôn bị cái gọi là An ninh tỉnh Ninh Thuận quấy rối.
Gần đây nhất, Phòng An ninh Xã hội (PA88) của tỉnh này đã bắt buộc Thiếu tá Lê Xuân Cường (trưởng CAP Bảo An) phải viết Giấy Mời gửi tới nơi cô đang làm việc để lên CAP gặp an ninh tên Nhung làm việc.
Không biết ông Cường thiếu tá và bà Nhung PA88 được đào tạo đến đâu mà cứ phải để người dân dạy dỗ thêm kiến thức. Đến cái giấy mời còn không biết ghi đủ nội dung làm việc về cái gì và gửi về đâu thì năng lực của họ thấp ở mức độ nào? Đây cũng chính là nguyên nhân gây ra nhiều án oan giai đoạn vừa qua.
Thậm chí, giấy mời lại còn được gửi tới doanh nghiệp nơi cô gái này đang làm việc. Và rất bất ngờ - như một cái tát cho ông Cường và bà Nhung - khi nhận được trả lời từ chủ doanh nghiệp này. Mời bà con đọc nội dung tờ trình. Rất đáng nể ông chủ doanh nghiệp này. Chúc ông kinh doanh thuận lợi và gặp nhiều may mắn.
Việc cái gọi là An Ninh các tỉnh thường sách nhiễu, quấy rối công dân của họ không phải là vì vấn đề an ninh. Nó đến từ nhận thức lệch lạc về pháp luật của họ cũng như vấn đề cần phải tạo ra các sự kiện "an ninh quốc gia" để có việc mà làm, có tiền mà tiêu. Nó gọi là đục khoét tiền dân, thông qua những hoạt động vô bổ và sai pháp luật như thế này.
Mỗi năm, ngân sách nhà nước (tiền dân) phải chi hàng ngàn tỷ đồng (con số không kiểm chứng là ở mức khoảng trên 3 tỷ đô la Mỹ) để nuôi một bộ sậu như bà Nhung đây. Áp lực cắt giảm ngân sách cho an ninh, thải loại những người như bà Nhung là một áp lực hiện hữu mà nhà nước cần phải sớm thực hiện, để tồn tại.