CHIẾN CÔNG NỐI TIẾP CHIẾN CÔNG (!)
Thành tích : HÈN VỚI GIẶC-ÁC VỚI DÂN
Ranh ngôn: Không có đánh cho có, có đánh cho chừa.
Thành tích : HÈN VỚI GIẶC-ÁC VỚI DÂN
Ranh ngôn: Không có đánh cho có, có đánh cho chừa.
Quyền Được Biết
Đúng như dự đoán, sau khi được TBT. Trọng Lú ban cho chức chủ tịch nước, Trần Đại Quang, nguyên Bộ trưởng Bộ Công An csVN đã dùng bàn tay sắt máu của mình để đàn áp người dân, có thể nhìn thấy sau khi ê kíp ma quỷ Trọng-Quang-Ngân-Phúc hình thành thì mức độ đàn áp tiếp tục gia tăng với cường độ cao hơn, thậm chí ngay cả khi TT.B.Obama sang thăm Việt Nam cũng không hề giảm bớt.
Cũng cần kể thêm tại thành hồ sau khi Đinh La Thăng nhậm chức bí thư cũng triệt để thi hành chính sách của Trần Đại Quang, dùng bạo lực để đè bẹp bất cứ cuộc phản kháng nào của người dân.
Có thể nhìn thấy hành vi manh động vi phạm nhân quyền đang diễn ra khắp lãnh thổ Việt Nam, từ miền Bắc, Trung cho tới miền Nam trong đó nổi lên:
- đàn áp biểu tình cá chết khắp 3 miền, đánh đập cầm tù bất cứ ai không cần lệnh.
- bắt giữ một số công dân Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ là Nancy Nguyễn không lý do (đã trả tự do) và Mã Tiểu Linh (vẫn còn giam giữ)
- cưỡng chế bằng bạo lực đất đai của người dân
- tiếp tục dùng chính sách bạo hành để tra tấn, khảo cung, ép cung với người vô tội
- dùng công an khoác áo côn đồ bạo hành phóng viên báo Dân Luận (một trang báo mạng ngoài kiểm soát) khi đưa tin về cá chết tại vùng biển miền Trung
Đó là những chiến công đầu tay của tân chủ tịch nước có xuất thân là thằng cai ngục, nó chỉ có thể dùng cái tư duy bộ lạc rừng rú của mình cai trị người dân!
Chắc chắn những ngày sắp tới tình trạng độc tài bạo lực sẽ tiếp tục gia tăng tại Việt Nam với sự cổ xúy của y.
Gửi ý kiến của bạn