CÒN CỘNG SẢN CÒN DÂN OAN !
Nguyên Anh
Hiện tượng dân oan khắp 3 miền nước Việt trong thời gian gần đây chỉ là giọt nước tràn ly của những khái niệm mơ hồ của đảng csVN.
Với những quy định và định chế tham lam tàn ác, đảng cs đã cho rằng mình có cái quyền tối cao khi có thể trưng dụng, thu hồi, cưỡng chế, cướp đoạt nhà cửa, đất đai của người dân trong nước khi viết ra những điều luật cụ thể trong hiến pháp như sau:
Trích:
Đất đai là tài nguyên của quốc gia, là tài sản chung của toàn dân. Vì vậy, không thể có bất kỳ một cá nhân hay một nhóm người nào chiếm đoạt tài sản chung thành tài sản riêng của mình được. Chỉ có Nhà nước - chủ thể duy nhất đại diện hợp pháp cho toàn dân mới có toàn quyền trong việc quyết định số phận pháp lý của đất đai, thể hiện sự tập trung quyền lực và thống nhất của Nhà nước trong quản lý nói chung và trong lĩnh vực đất đai nói riêng. Vấn đề này được quy định tại Điều 1 8, Hiến pháp 1 992 "Nhà nước thống nhất quản lý toàn bộ đất đai theo quy hoạch và pháp luật, bảo đảm sử dụng đúng mục đích và có hiệu quả" và được cụ thể hơn tại Điều 5, Luật Đất đai 2003 "Đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu", "Nhà nước thực hiện quyền định đoạt đối với đất đai", "Nhà nước thực hiện quyền điều tiết các nguồn lợi từ đất thông qua các chính sách tài chính về đất đai"
Như vậy chúng ta có thể thấy tại Việt Nam sau khi lãnh tụ họ Hồ đem chủ nghĩa cs áp dụng với những thủ đoạn đê hèn ám muội cho đến hôm nay người cộng sản hoàn toàn không hề xem người dân là một đối trọng mà họ chỉ xem toàn dân như là một sắc dân bị trị bởi chính họ là kẻ thống trị.
Quan trọng hơn nữa là đảng csVN hoàn toàn không tôn trọng quyền tư hữu đất đai của người dân bao gồm nhà cửa và đất đai khai phá hàng bao đời nay hay phải bỏ ra những số tiền không nhỏ nhằm sở hữu hợp pháp khối tài sản riêng của mình và điều đó hoàn toàn không hề tồn tại trong các quốc gia dân chủ, văn minh.
Với cụm từ “đất đai của nhân dân” thì đảng đã điếm đàng và ma giáo khi vờ đồng thuận về cái quyền của người công dân và cấp cho họ sổ đỏ hẵn hoi, với tờ giấy chủ quyền này mặc nhiên người sở hữu sẽ là người chủ hợp pháp của khối bất động sản thế nhưng nếu nằm ở vị trí đắc địa có thể đầu tư, xây dựng thì ngay lập tức đảng sẽ ra lệnh giải tỏa, thu hồi và tờ giấy chủ quyền đỏ chói có in hình quốc huy nước chxhcnVN sẽ mau chóng thành tờ giấy lộn trên ngực những kẻ bị cưỡng chiếm gia nhập đội dân oan…
Khi này đảng sẽ đưa ra cụm từ “nhà nước quản lý” tức là chủ nhân đích thực chính là đảng chứ không phải người dân, và đừng có mơ mộng đòi hỏi lại khối tài sản của mình dù cho kẻ đó có phải là dân oan, dân ức, mẹ Việt Nam Anh Hùng hay chính Anh Hùng cách mạng cũng cùng chung số phận!
Miệng lưỡi cộng sản luôn là lưỡi không xương và tinh thần của giới cai trị chỉ mong muốn đồng tiền cưỡng đoạt vì thế đảng đã mau chóng tạo nên tầng lớp dân oan trên toàn lãnh thổ và ngược vào đó là hàng loạt các tên tư bản đỏ xuất hiện.
Chúng ở đâu ra?
Chúng từ tay chân, bộ hạ của các ủy viên BCT csVN, một tập hợp còn khiếp đảm hơn thời loạn 12 sứ quân thời nhà Đinh vì chúng nhiều nhung nhúc, kéo theo đó là những kẻ có tiền khoác áo doanh nhân bỏ vốn vào kiếm lời, cái công thức Tiền & Quyền luôn là tiếng nói của kẻ mạnh và người dân Việt Nam chỉ còn biết câm lặng đón nhận số phận hẩm hiu của mình…
Như vậy vấn đề dân oan đã tìm ra căn nguyên nguồn cội thế nhưng vì sao đảng csVN lại phớt lờ quyền tư hữu hóa, cưỡng chiếm đất đai người dân khai phá bao đời nay trong khi mình chỉ ra đời chưa đến một trăm năm?
Thứ nhất ở một quốc gia cộng sản có được chế độ từ bạo lực thì việc dùng vũ lực đàn áp người dân là chuyện quá đổi bình thường, những tội ác giết người hàng loạt đảng còn không gớm tay thì xá gì vài trăm mạng dân oan ?
Kế đến phải nói tâm lý cai trị phong kiến đã ăn sâu trong đầu não quan chức chóp bu nước csVN, họ cho mình có cái quyền còn hơn vua chúa thuở xa xưa với những triết lý cổ hủ lỗi thời, họ có thể làm bất cứ điều gì họ muốn và người dân trong nước bắt buộc phải tuân phục hoàn toàn, điều đó có thể thấy khắp các lĩnh vực xã hội chứ không riêng gì lĩnh vực đất đai…
Một vấn đề quan trọng hơn cần phải nhìn thấy là đảng csVN chỉ là một chư hầu của bọn bành trướng Trung Cộng, họ đã bị khống chế hoàn toàn về kinh tế khi chỉ số nhập khẩu từ quốc gia láng giềng này chiếm gần như cao nhất, về chính trị thì bi đát hơn khi kẻ đứng đầu nước VN Nguyễn Phú Trọng luôn khúm núm lo sợ mất lòng đàn anh, những chỉ dấu về các khu công nghiệp Trung Cộng đang có mặt khắp các tỉnh thành, các khu đô thị, ngư dân bị bắt tra tấn đòi tiền chuộc, dân bản xứ phải đi làm lao nô xứ người còn trong nước hiện diện một bọn người lạ đã gần như nói lên:
Đảng csVN đã bán nước một cách gián tiếp bằng cách tiếp tay cho giặc xâm lược Việt Nam bằng một kế hoạch mềm không hề tốn một viên đạn theo một lộ trình đã sắp sẵn !
Vì thế sẽ không có gì ngạc nhiên khi cái được gọi là chính phủ nước chxhcnVN thản nhiên trước những vấn đề của người dân trong nước, từ ngư dân cho đến biển đảo, từ hóa chất độc hại cho đến nạn dân oan…
Bộ mặt bán nước hại dân của đảng csVN đã hiện nguyên hình, lịch sử sẽ ghi nhận chúng chính là bọn bán nước vong nô, thế nhưng trong hiện tại để có thể thay đổi được số phận của mình thì dân tộc cần phải tiến tới việc lật đổ chế độ độc tài toàn trị mang tên đảng cộng sản Việt Nam, xóa sổ một chế độ hèn mạt về đối ngoại, hung bạo trong đối nội, xây dựng lại một quốc gia mới có nền tảng vững vàng trong đó quyền tư hữu hóa của người dân được tôn trọng thì mới hết nạn dân oan.
Đó cũng là bài học cảnh tỉnh cho những kẻ đang sống tạm dung nơi xứ người, đã liều mình vượt chết để được sống trong sự bao dung của miền đất mới nhưng vẫn còn ôm trong lòng giấc mơ vinh quy bái tổ và hát bài “quê hương là chùm khế ngọt”…..!
http://voer.edu.vn/m/quan-li-ve-dat-dai-nha-nuoc/cb776e66