Lý do phải lật đổ cộng sản

21 Tháng Mười Một 201511:33 CH(Xem: 2660)
  • Tác giả :

LÝ DO PHẢI LẬT ĐỔ CỘNG SẢN
images (30)

Nguyên Anh

 

Đây hoàn toàn không phải là một bài viết như mọi khi mà chỉ đơn thuần là lý do vì sao tôi căm ghét cộng sản và điều gì thúc đẩy để những bài viết của tôi luôn mong muốn đặt đảng csVN ra ngoài vòng pháp luật.

Đơn giản vì tôi là một chứng nhân !

Chứng nhân cho sự thay đổi giữa hai chế độ VNCH và nước VNcs…

Là một công dân của nước Việt Nam Cộng Hòa tôi đã lớn lên trong một xã hội nhân bản, dù không hoàn thiện nhưng chắc chắn rằng nó phải hơn cái chế độ được gọi là ưu việt xã nghĩa hôm nay, tuổi thơ ấu được giáo dục trong mái trường đã cho tôi hấp thụ nền giáo dục nhân cách hoàn thiện và điều đó đã giúp cho tôi giữ vững được chính mình trước những cám dỗ ma mị của bầy giòi xã nghĩa mấy chục năm về sau, đó cũng chính là nền giáo dục nhân bản và khai phóng mà bất cứ ai đã từng sinh sống tại miền Nam Việt Nam đều đã được thụ hưởng.

Nhưng bánh xe lịch sử đã ghi nhận rằng chúng tôi đã mất Tổ Quốc khi cái ngày 30/4/1975 vụt đến, một ngày u ám cho đất nước khi hàng đoàn người vô chính phủ tìm cách thoát ra khỏi mảnh đất đạn bom, những đầy đọa của những người chiến thắng dành cho những kẻ được coi là chiến bại trong các trại cải tạo, những làn sóng người âm thầm biến mất khỏi đất nước với hai chữ Vượt Biên, những thanh niên bị bắt cầm súng để làm tên lính đánh thuê tại Campuchea, và những con người câm lặng vô hồn trên chính mảnh đất chôn rau cắt rốn của mình…

Một bức tranh u ám kéo dài hàng mấy chục năm trường, một Sài Gòn hoa lệ bổng trở thành một thành phố ma quái, tại đó chỉ có một lũ người tung hô bác đảng, chỉ có một dân tộc hô hào khẩu hiệu để tránh bị tai mắt cú vọ của bọn phường khóm quản lý lưu tâm…

Rồi thời gian cũng trôi qua, một hai thế hệ mới lại sinh ra đời, với chính sách tuyên truyền thâm độc, csVN đã nhồi sọ những thanh niên mới lớn về công lao của bác và đảng, về hòa bình, độc lập, về đội viên, đoàn viên và đảng viên…

Một xã hội mới đã hồi sinh trên đất nước Việt Nam nhưng đó không phải là một xã hội của một quốc gia pháp trị mà đó là xã hội của mạnh được yếu thua, của tham nhũng, cơ hội, kiêu căng và hãnh tiến.

Một quốc gia cộng sản vô thần đã dần biến đổi thành một quốc gia có nền kinh tế tư bản chủ nghĩa trong đó việc người bóc lột người là chuyện đương nhiên nhưng còn thậm tệ hơn khi nhà cầm quyền trải thảm đỏ mời gọi đầu tư và rước vào những tên điếm đàng quốc tế, chúng bóc lột đời sống người lao động thậm tệ, tàn phá đất nước, mở những cuộc truy hoan trên thân xác phụ nữ Việt Nam mà thủ phạm không ai khác hơn là những tên tư bản cùng bọn quan lại địa phương, điều đó cũng bóc trần cái bộ mặt khả ố của những con người lúc nào cũng ra rả đạo đức bác hồ mà chúng hằng ca tụng.

Nhưng điều làm cho tôi buồn bã nhất là tại Việt Nam hôm nay, dưới sự cai trị của cộng sản những giá trị nhân văn của Dân tộc đã hoàn toàn biến mất, chỉ có những gì đảng nói mới là khuôn vàng thước ngọc đáng để nghe theo còn những giá trị của tình nhân loại, nghĩa đồng bào thì hoàn toàn không còn hiện hữu. Có cái quốc gia nào mà độc lập chủ quyền bị xâm hại mà lại không dám mở miệng lên tiếng, chẳng những thế những kẻ đang là tầng lớp lãnh đạo đảng, chính phủ còn quỵ lụy van xin để được sống trong một bầu không khí hòa bình giả tạo khi trên cơ thể Mẹ Việt Nam giặc đã tràn vào nhung nhúc, chúng sinh cơ lập nghiệp với sự đồng thuận của giới cầm quyền. Có cái chính phủ nào mà lại hèn với giặc, ác với dân khi chà đạp vào quyền công dân khi họ biểu tình trong ôn hòa, đàn áp bắt giữ bất cứ ai dám cất lên tiếng nói đấu tranh với những tội danh chụp mũ ?

Có cái chính phủ nào tận thu, truy thu đồng tiền thuế của người dân, doanh nghiệp và tiêu xài bừa bãi vô tội vạ vào những công trình sớm làm tối hỏng, nước thì nghèo mà duy trì quân số hai lực lượng công an, quân đội lên đến vài triệu người chỉ nhằm một mục đích là bảo vệ đảng để giữ vị trí độc tôn và duy nhất, ngăn chặn các đảng phái đối lập cản trở tiến trình dân chủ hóa quốc gia trong hòa bình cốt để tiếp tục làm lếu làm láo mà không ai dám lên tiếng bởi vì mình đang một mình một chợ !

Có cái quốc gia nào với diện tích nhỏ bé như Việt Nam nhưng lại có đến hơn 500 vị đại biểu quốc hội đại diện cho chỉ có 61 tỉnh thành ngồi mát ăn bát vàng thậm chí có cả vị dùng uy thế của mình để đi lừa đảo còn đại đa số còn lại thì diễn đàn quốc hội chỉ là nơi trẩy hội xem hoa, họ im thin thít trước một thủ tướng ba trợn láo lếu, họ chỉ vào đó để nghe và lĩnh lương bằng đồng tiền mồ hôi nước mắt người dân đóng góp, nếu có chỉ là những phát biểu chung chung vô thưởng vô phạt, bỏ qua những vấn nạn hành pháp bạo hành người dân, những con sâu tham nhũng có số má với cái tâm lý cả nễ, thậm hài hơn khi một số nhỏ trong đó dùng diễn đàn quốc hội để…ngủ, và thậm tồi hơn khi cả diễn đàn quốc hội một quốc gia để cho một tên tướng giặc vào múa mép khua môi mà không một ai dám lên tiếng chất vấn.

Xã hội Việt Nam hôm nay là gì đằng sau những khoe khoang dối trá ?

Nào là đất nước ta cất cánh đi lên, nhà cao tầng, xe hơi, người mẫu, minh tinh, ca sỹ, giới trẻ nước ta không thua sút nước nào, cũng ái mộ sao Hàn, kép Nhật, nào là iphone, ipad, nào là tay ga hàng hiệu thế nhưng bên trong đó là gì ? là những sinh vật mà nhân loại gọi là con người với sự thiếu hụt về nhận thức tư duy, họ chỉ hãnh tiến kiêu căng với bộ mẽ bên ngoài, chỉ sống với lối sống thực dụng sống sượng trong đó những giá trị tri thức, danh dự và nhân phẩm bị sổ toẹt không thương tiếc.

Một xã hội mà con người trở nên vô cảm lạnh lùng với những con người khốn khổ chung quanh mà theo chủ trương của đảng bộ thành hồ là không nên cho tiền ăn xin người nghèo đã trở thành một xã hội của các bộ lạc thời trung cổ xa xưa, vì xét cho cùng khi người nghèo đã trở thành vấn nạn của xã hội thì cái trách nhiệm đó phải thuộc về chính phủ cầm quyền, chỉ riêng tại Việt Nam với những cái đầu lãnh đạo vô lại mới có thể làm ngơ và trơ trẽn tuyên truyền theo logic một chiều, và khi người dân cám cảnh tự nguyện giúp đở thì bị cảnh cáo là coi chừng bị lợi dụng.

Một đất nước với khuôn mặt ngoài hào nhoáng giả tạo khi đằng sau những ánh đèn màu là những con người khốn khổ, từ thành thị cho đến núi rừng, bất cứ tại đâu người ta cũng đều dễ dàng trông thấy những trẻ em móc bọc kiếm sống, học sinh đu dây như khỉ đến trường, cô giáo chui vào túi nylon đi dạy thì cái đất nước đó đang có vấn đề gì ?

Vấn đề của nó là đó là một quốc gia độc tài, tại đó có một tập đoàn đảng trị cai trị theo phương châm cha truyền con nối, chúng không cho phép bất cứ ai có thể chỉ trích, lên tiếng hay chống đối mà trong đó tôi và hàng chục triệu người dân miền Nam Việt Nam năm 1975 hay gần 90 triệu người dân trong nước Việt Nam hôm nay bắt buộc phải chịu đựng.

Nhưng di họa của nó thì lại vô cùng khủng khiếp, đảng csVN đã đầu độc nhiều thế hệ con người, họ trở nên ích kỷ, lạnh lùng, vô cảm, thậm chí ngay đến mất nước cũng không phải là lý do để họ có thể bận tâm vì cái Tôi của mình đã được nhân lên quá lớn, cũng chính vì lẽ đó dù cho có lật đổ được đảng csVN thì việc xây dựng lại con người bao gồm các tố chất tự trọng, liêm sỹ, nhân cách, và cao hơn hết: Lòng Tự Ái Quốc Gia phải mất nhiều chục năm mới có thể khôi phục lại được.

Lịch sử đã qua, tất nhiên chúng ta không thể quay ngược thời gian để có thể đem lại chính thể Việt Nam Cộng Hòa với thể chế tam quyền phân lập cho quê hương thế nhưng tôi và đồng bào của tôi đã phải chịu đựng quá sức của một con người có lương tri, và điều chua xót nhất cho đất nước là cái được gọi là chính quyền nước chxhcnVN chỉ là mô hình của một mảnh đất thuộc địa Hán hóa, điều mà trong lịch sử nước Việt đã từng ghi nhận với 1.000 năm đô hộ giặc Tàu và ngày hôm nay với việc bỏ dạy bộ môn lịch sử đã cho thấy nước Việt Nam sẽ trở thành một chủng tộc vong nô, mất gốc ngay trên đất nước của mình.

Tôi đã xót xa khi rời khỏi quê hương Việt Nam mà tôi hằng yêu dấu, có những đêm tôi nhớ da diết tiếng mưa rơi tại Sài Gòn, nhớ mùi hương cỏ dại của những cánh đồng Sông Bé, nhớ hạt lúa miền Tây vàng rực sân phơi bởi vì tôi đã sống gần hết cuộc đời tại đó, một vùng lãnh thổ nghèo nàn nhưng con người đa phần là nhân hậu….

Tại hải ngoại tôi cũng tiếp tục con đường mà tôi đã đi, con đường tranh đấu khai phóng dân trí người dân trước những ngụy biện có chủ ý, con đường lật đổ đảng cộng sản bởi vì tôi là một người con của đất Mẹ Việt Nam mang trong mình giòng máu của Lạc Long Quân và Mẹ Âu Cơ với bọc trứng nở 100 con, tôi bước tiếp con đường mà các tiền nhân đã đi nhưng trong lòng quay quắt một ngày về, ngày đó tôi sẽ được sống trong một quốc gia có chính phủ dân cử biết tôn trọng người dân, có hệ thống tam quyền công bằng nghiêm minh, có một xã hội con người đối xử với nhau như con người chứ không phải là con thú như hiện nay, để tôi được thấy em thơ vui bước đến trường trên khắp mọi miền đất nước, để trông thấy nụ cười tươi thắm của nam thanh nữ tú Việt Nam, để thấy ánh sáng xua tan đêm trường đem lại diện mạo mới cho Dân Tộc…..

California 21/11/2015

Một đêm nhớ Việt Nam

 

 

 

 

 

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
17 Tháng Tư 2024
ngoại giao của nước VNcs tùy theo từng thời điểm, có thể khi công bố Sách Trắng Quốc Phòng năm 2009 thì TQ chưa có những hành vi manh động hung hăng như hôm nay, thế nhưng khi công bố lần thứ hai năm 2019 khi TQ gia tăng cường độ lấn chiếm thì chủ trương của Việt Nam vẫn không thay đổi, điều đó đặt ra một câu hỏi là liệu nhà cầm quyền csVN vẫn chấp nhận không thay đổi đường lối quốc phòng trong khi chủ quyền quốc gia đang bị đe dọa nhằm đổi lấy một nền hòa bình nhu nhược, yếu ớt, và sự độc lập đang bị chỉ trích khi dân chúng nhìn thấy giới lãnh đạo TQ xem đảng csVN như thủ hạ của mình...
17 Tháng Tư 2024
Ở tấm thứ nhất, hình một viên cảnh sát mặc bộ quần áo màu kem, nón kết cũng màu kem là điều hoàn toàn sai. Đồng phục của cảnh sát VNCH là áo trắng, quần xám, áo 2 túi, nút áo trên gần sát cổ, không hở cổ hoặc phanh ngực, bên trên túi phải có bảng tên, tay áo trái có huy hiệu cảnh sát. Nón kết cũng trên trắng, viền xám ở dưới. Huy hiệu có dòng chữ Tổ Quốc, Công Minh, Liêm Chính khác với huy hiệu của quân đội là Tổ Quốc, Danh Dự, Trách Nhiệm. Cái chào tay của người trong hình cũng sai không đúng quân phong, quân kỷ. Khi chào, lòng bàn tay phải úp xuống, ngón cái hơi quặp lại, 4 ngón còn lại duỗi thẳng khép vào nhau, cánh tay...
12 Tháng Tư 2024
Hai nhóm gồm hơn 30 nhà lập pháp Mỹ hồi cuối tháng 1 đã gửi các bức thư chung tới Bộ trưởng Raimondo để kêu gọi chính quyền Biden không công nhận quy chế kinh tế thị trường cho Việt Nam. Họ lập luận rằng Việt Nam không đáp ứng các yêu cầu về thủ tục để thay đổi tình trạng và cho rằng việc cấp quy chế này cho quốc gia Đông Nam Á sẽ là “một sai lầm nghiêm trọng.” Kể từ năm 2002, khi Mỹ bắt đầu vụ điều tra chống bán phá giá đầu tiên đối với cá phi lê đông lạnh nhập từ Việt Nam, Washington coi quốc gia Đông Nam Á là một “nền kinh tế phi thị trường.” Trong 21 năm qua, Mỹ đã áp thuế chống phá phá giá đối với nhiều mặt hàng...
11 Tháng Tư 2024
Suy nghĩ gần giống như Phan Châu Thành, Minh Tâm Lê: Hy vọng sắp tới, khi ngắm tượng, nhân dân Nghệ An sẽ khơi dậy được sự tự hào truyền thống, không còn ‘xin gạo cứu đói khi giáp hạt’, không còn chứng kiến những thảm cảnh đau lòng như con em chui vào container” để sang lao động ở Anh, ở châu Âu, không còn cảnh leo hàng rào ở biên giới Mexico - Mỹ để thế lực thù địch, phản động bôi nhọ. Tin tưởng vào một ngày mai tươi mới
10 Tháng Tư 2024
Chủ trương “đảng hóa các tổ chức người Việt ở nước ngoài” là một chính sách từ thập niên 80 nhưng đảng giả bộ như không biết nên đã tìm cách phủ nhận: “Thậm chí các đối tượng còn rêu rao rằng, Việt Nam đang tìm cách “đảng hóa” với cả những hội, đoàn trong tương lai mà Đảng hậu thuẫn tại hải ngoại! Các đối tượng cố tình xuyên tạc, vu cáo rằng kể từ Nghị quyết 23-NQ/TW ngày 12/3/2003 về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc đến Nghị quyết 36-NQ/TW ngày 26/3/2004 về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài được triển khai “thực chất là những chiêu trò ru ngủ giả hiệu dân chủ”!
08 Tháng Tư 2024
Để trả lời vấn nạn này, trước hết chúng ta nhận xét ngay rằng, tuy hiện giờ CSVN tôn CSTQ là quan thầy, tuy nhiên trong tương quan giữa quân đội và công an thì quân đội CSTQ giữ vai trò vượt trội hệ thống công an. Các cấp bậc chính thức trong công an TQ không rập khuông quân đội, như công an Việt nam. Tuy công an TQ cũng giữ vai trò kiểm soát nhân dân, nhưng uy tín thấp hơn quân đội rất nhiều. Tình trạng tại Việt Nam thì ngược lại. Bộ trưởng công an Tô Lâm và guồng máy công an hầu như làm lu mờ quân đội và mọi khía cạnh khác của bộ máy công quyền. Chỉ cần nhìn vào con số 2 triệu công an bán chuyên trách mà Tô Lâm....
04 Tháng Tư 2024
Dân đóng thuế để trả lương cho cơ quan công quyền, công an…. Để bảo vệ cho họ. Nhưng cơ quan công quyền, công an lại thất trách, không lo bảo vệ nhân dân, mà chỉ lo đi bảo vệ Đảng. CA báo kê các vụ cướp đất, cướp nhà, bảo vệ bọn quan chức tham nhũng, bắt bớ, đánh đập dân lành. Nhiều cái ch.ết của người dân trong đồn công an khi họ được mời lên làm việc…đã nói lên được bản chất man rợ, ác ôn của chúng! Đừng hỏi tại sao dân mất lòng tin nơi đảng! Lòng tin là một thứ xa xỉ của nhân dân đối với Đảng và chính quyền!
02 Tháng Tư 2024
Lý do QĐND viết như thế vì ai cũng biết Chủ nghĩa Cộng sản đã “tiêu diệt con người và xã hội Việt Nam” kể từ khi ông Hồ du nhập vào Việt Nam năm 1930. Trong 94 năm có mặt trên đất nước, đảng CSVN đã gây ra hai cuộc “nội chiến huynh đệ tương tàn”, ròng rã 30 năm 1945-1975 làm mất đi khối nhân lực trên 4 triệu con người, đất nước bị tàn phá không lời nào tả xiết. Vì vậy, khi có khuynh hướng chống lại để bảo vệ đất nước thì các cơ quan thông tin chủ chốt của đảng đã kiên quyết - bảo vệ Chủ nghĩa Cộng sản gắn liền với tư tưởng Hồ Chí Minh đế được tiếp tục lãnh đạo. Hơn ai hết, họ cũng biết rằng nếu tách riêng “tư tưởng Hồ Chí Minh ra...
02 Tháng Tư 2024
Hai tháng kể từ khi nhân vật số hai của Công an Trung Quốc xuất hiện ở Hà Nội, ngày 11/3/2024, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Bắc Kinh đã không còn úp mở, thẳng thừng cảnh cáo Hà Nội: ‘Việc tham gia các khối có mục đích ‘đối đầu’ và ‘bè phái’ là không phù hợp’ (4), ngay sau khi Việt Nam và Australia vừa thiết lập quan hệ CSP. Giới quan sát nhận định rằng lời cảnh báo như vậy cho thấy sự lo ngại của Bắc Kinh giữa các nỗ lực của Hà Nội muốn mở rộng các quan hệ đa phương. Bắc Kinh tiếp tục dạy khôn Hà Nội: ‘Không bao giờ được trở thành bên ủy nhiệm cho bất kỳ phe phái nào và không bao giờ được lao vào vòng xoáy cạnh tranh...
30 Tháng Ba 2024
Còn chuyện có gắng làm ra vẻ trung lập của mình qua vụ tổ chức Hội Nghị Hoa Kỳ và Bắc Hàn dưới thời TT. D. Trump hay đề xuất làm trung gian hòa giải TQ- Mỹ của ông Sơn mới đây chỉ là trò tào lao, bởi vì không riêng gì nước Mỹ mà cả thế giới đều thấy được đảng csVN đã chọn phe theo trục ác khi chỉ đạo cho Đại Sứ Đặng Hoàng Giang tại LHQ 3 lần bỏ phiếu trắng không lên án nước Nga xâm lăng Ukraine. Vì thế Ngoại Trưởng Bùi Thanh Sơn có cố gắng dùng ba tấc lưỡi để thuyết khách như Tô Tần năm xưa cũng khó mà lừa được ai, bởi vì sau chuyến công du Mỹ ông ta lại có buổi hội đàm cùng tên Ngoại Trưởng cáo già Vương Nghị tại Bắc Kinh!.