MỘT MÌNH BẮN LUNG TUNG
TẬP 3102: ĐỨC VUA BA ẾCH
Quyền Được Biết
Năm 12 tuổi tớ bỗng nhiên giác ngộ cách mạng, bỏ nhà vô bưng gia nhập đảng thổ phỉ, ấy lộn..thổ tả, năm 13 tuổi tớ chính thức vào đảng, trải qua quá trình công tác đảng kiu đâu tớ ngồi đó, không có xin, không có đòi...cho nên nếu những việc tớ làm nó thối khắm quá thì bà con cứ kêu tên thằng đảng cộng sản ra mà chửi chứ tớ vô can...
mặc dù tía tui có mức lương chưa tới 1.000 đô la/tháng nhưng ổng cũng ăn mắm mút dòi, vay mượn cho tui qua xứ chú Sam du học, tui cũng ráng cố gắng tốt nghiệp đàng quàng à nha, sau khi tui zìa nước nhờ tía tui chỉ đạo cho nên mấy thằng em bổ nhiệm tui hàm thứ trưởng bộ xây dựng, bà con chửi nhoi trời đất nên tui mới xin chuyển về quê nhà...
sao dân thường lấy mẽo không sao còn tui lấy mẽo thì lại dị nghị, cái này là tui làm theo chủ trương đường lối của bác chủ tịch loài khỉ Nguyễn Minh Triết đấy nha: ta phải chui vào tận hang ổ để phân hóa nội bộ địch, thủng chưa ? chứ còn tía tui đó hả, ông mang trong mình đến 11 mảnh đạn (nói nhỏ nhe, tại ổng nổ quá nên văng miễng bị thương chứ đâu có ai bắn ổng đâu vì lúc đó ổng chui dưới hầm chứ có dám ló mặt lên đâu mà bị..) thì làm sao bà con nói tui đi theo bọn phản động thù...địt được....!
tui nói thiệt nghe, tui đang cởi truồng tắm mưa với mấy con mén ở quê nhà thì tía tui quăng tui qua xứ sương mù ăn hotdog, hamburger, tui cũng ráng lắm đó chứ chủ yếu học là phụ, chơi là chính mà, rồi ổng kiu tui dìa nước bổ nhiệm tui vô tỉnh ủy Bình Định, tụi nó thắc mắc tui hông có bằng thạc sỹ hả, xưa roài Diễm, tui có bằng đàng quàng đó nhe, thằng đệ tử ổng đi mua cho tui tận bên Ăng Lê đó nha, có điều chuyên môn là hệ ăn hại đái nát thôi hà, nhưng kệ tía nó ở xứ mù thằng chột làm vua mà ai chửi tui thì chửi cha hết cái bộ chính trị với 3 triệu thằng đảng viên đi, tụi nó chuyên mua bằng dỏm sao không chửi, còn muốn biết ai để chửi hả để tui chỉ cho, chửi cha bác Lú kìa, bác có học đ...ngày nào đâu mà cũng lấy bằng tờ sờ made in Thailand đó thay....
Gửi ý kiến của bạn