ĐẢNG LÃNH ĐẠO TOÀN DIỆN "MƠ GIỮA BAN NGÀY"

Ngo Du Trung
HNNCBCĐ
Câu "đảng lãnh đạo toàn diện và tuyệt đối" vẫn là chính sách của đảng, vẫn đang triệt để thi hành. Đảng có thể lấy... quần trùm lên mặt che lại, hoặc tuột quần xuống phô mặt ra, tuỳ vào hoàn cảnh. Nhưng dù trùm quần lên hay tuột quần xuống thì vẫn là "đảng lãnh đạo toàn diện và tuyệt đối".
Không có bộ trưởng, thẩm phán..., nói chung là các "quan lãnh đạo" nào, dám làm, dám "lãnh đạo" ngành, bộ, cơ quan của mình theo ý mình. Tất cả phải theo ý đảng! Tất cả mọi loại hoa trong xã hội chủ nghĩa do đảng đảng lãnh đạo đều phải nở ra hoa... thúi địt. Không thể khác. Trước như vậy, hiện tại như vậy, tương lai cũng sẽ y như vậy.
Cái đảng gian ác, lưu manh đó nó "biến ảo khôn lường", khi tuột quần xuống để lộ mặt ra, khi trùm quần lên che mặt lại. Cái nào tốt thì đảng tuột quần xuống để lòi mặt ra nói do đảng lãnh đạo. Cái nào xấu thì đảng trùm quần lên che mặt lại đổ thừa "tại cấp dưới làm sai". Hễ xấu thì nói "thành phố Sài Gòn"; còn tốt thì nói "thành phố Hồ Chí Minh". Đó là... "chân lý"; không có con chó nào dám sủa khác giọng. Cứ vậy mà nó lừa cả nước để sống... hiên ngang!
Cho nên, đừng chỉ đánh vào cái ngọn, chỉ đổ lỗi, bắt lỗi "cấp dưới" của VC, giống như VC vẫn làm; là (vô tình) tiếp tay phụ hoạ cho cái lưu manh của VC rằng "đảng vẫn đúng, chỉ cấp dưới sai" để bịp dân, nuôi sống chế độ man rợ đó.
Gửi ý kiến của bạn