Đảng ơi có thiếu nước xài
Thủ Thiêm nước mắt chảy dài thành sông
Múc về rửa mặt các ông
Tham quan nó g.iết dân ta
Cướp nhà lấy đất dân ra ngoài đường
Dân nghèo cuộc sống đau thương
Quan to quan bé thiên đường ăn chơi
Từ ngày 'phỏng giái' cuộc đời
Ba miền lệ nhỏ khóc thời quái thai
Thủ Thiêm nước mắt chảy dài
Đồng Tâm dân đã hát bài máu rơi
Lộc Hưng nhỏ lệ cuộc đời
Lề đường xó chợ kiếp người đớn đau
Cường quyền công lý bọn trâu
Tham quan cướp đất chia nhau làm giầu
Đảng ơi hạnh phúc ở đâu
89 năm dân mãi cơ cầu khắp nơi
"Thế giới tối chẳng mặt trời
Chỉ riêng đất nước chói ngời năm châu " *
Tri thức của kẻ không đầu
Vừa ngu vừa ngốc gieo sầu tang thương
Xã nghĩa chủ thuyết vô lương
Búa liềm phá nước một phường giết dân
Trị cai bởi lũ tâm thần
Việt Nam đất nước đang dần diệt vong
Thủ Thiêm dân lại khóc ròng
Công an bò đỏ vây trong vây ngoài
Tấm lều nó xé nó nhai
Áo quần đồ đạc lạy hoài chẳng tha
Hứa lèo của đám quan nha
Dân lành tin mãi giờ là trắng thân!
Xuan Ngoc Nguyen
HNNCBCĐ
Hình từ bài chủ
HNNCBCĐ
Hình từ bài chủ
*Lời anh tổng lú .
Dân Thủ Thiêm về dựng nhà tạm, lãnh đạo hứa không giật sập nhưng nuốt lời! 3/8/23!
Gửi ý kiến của bạn