Chó nhảy bàn độc! - Việt Nhân
(HNPĐ) Tháng rồi, một tháng với ngày trùng 02/09, đám xã nghĩa bên nhà không biết chúng có khóc ngày bác chúng về với giáo Mác, lưỡi Lê không, nhưng chúng vui thì chắc chắn có, tổ chức giễu binh ba vạn người chi ra bao tiền thuế dân, làm gì bốc xôi không dính tay. Cái vui của chúng là ở chỗ đó, được ngắt véo tư túi riêng!
Nói tới giễu binh cuốc khánh năm nay, những ai vì lý do gì đó không tham dự được, thì hay nhất tìm đọc bài của anh nhà báo Philip Adams, đài ABC Australia viết. Adams mô tả buổi lễ khai mạc với bài diễn văn của chủ tịt nước dài 30 phút, với “những cụm từ theo công thức chuẩn mực nhàm chán”. Và quang cảnh buổi lễ dưới con mắt anh:
“Rực rỡ, đầy màu sắc, lạ thường… Gộp hết tất cả các lễ hội lớn của Australia, tất cả các cuộc diễu hành, từ lễ hội Mardi Gras ở đường Oxford cho tới lễ hội Moomba ở Melbourne, cộng lại tất cả những đám đông đã đến dự Thế vận hội Sydney, thì quy mô của tất cả các sự kiện đó cộng lại, cũng không bằng quy mô của sự kiện 2/9 ở Việt Nam”
Đem cái lễ hội Mardi Gras, màu mè cải lương của người đồng tính, các cuộc tuần hành, đám rước ở Australia, ra so với cái cuốc khánh vịt cộng giễu binh hàng mã, lính giả, lon giả, huy chương giả, thậm chí nông dân giả, dân thiểu số giả. Rồi cái bài diễn văn như bò nhơi cỏ của chủ tịt nước, cho thấy cái kịch cọt làm tuồng giả dối của đám An Nam xã nghĩa, nay ít nhiều người nước ngoài đã nhận ra… Tuy rằng vẫn chưa được nhiều lắm!
Bà thủ tướng Đức Angela Merkel nói: “cộng sản chỉ biết tuyên truyền và dối trá.” An Nam cộng muốn như xứ Kim Ủn Triều Tiên đây, nhưng không dám khoe xe tăng tàu bò, không biểu diễn kí-lô, su-koi, vì chúng là hàng đồng nát ve chai, hay anh sợ ông thầy phương Bắc nổi giận, có thể cả hai. Chuyện tới đây cho thấy không là chỉ đám Ba đình hôm nay cứ ngay ngáy sợ phật lòng ông chủ Tầu cộng mà đã có… từ lúc Hồ còn sống!
Đem thân làm tay sai cho Tầu, chỉ được cái danh hảo làm người cộng sản trung kiên, mà Hồ luôn muốn làm vui lòng Mao, không chỉ thí mạng người dân, để Mao đánh Mỹ đến người Việt cuối cùng như Lê Duẩn đã nói: “Ta đánh Mỹ là đánh cho Liên Xô, Trung Quốc”. Mà còn hiến cả lãnh thổ: “Mấy cái đảo hoang ở ngoài khơi đó là của ai thì tôi cũng không rõ lắm, nhưng đó cũng chỉ là mấy hòn đá hoang toàn phân chim. Nếu các đồng chí Trung quốc muốn thì cứ cho họ đi…”
Hồ giả ngu ngơ! Không biết Hoàng-Trường Sa là của ai, lại cũng không phải của mình mà ký giấy đem cho, bằng chứng đó là cái công hàm Phạm văn Đồng 1958. Thì nay chủ tịt Sang Sâu cũng giả ngu (hay ngu thiệt), tháng 06/2014 trong buổi tiếp xúc Ủy ban mặt trận tổ quốc thành Hồ, Sang Sâu đã nói cùng đám thuộc quyền, là đã đọc rất kỹ công hàm Phạm Văn Đồng này, tìm không thấy mấy chữ HoàngSa, Trường Sa, trong công hàm (!?).
Xác Hồ chết vẫn còn phơi ở Ba Đình, đàn em nối gót bán nước, nay thời xã nghĩa chủ tịt Sang Sâu, hay còn gọi là Tư Nổ, một thời là du kích Đức Hòa, Long An, đã leo lên hàng chóp bu nhà nước. Chủ tịt nước có cặp mắt lươn, mà ca dao dân gian vẫn thường gọi là hạng trai trộm cướp, gái buôn chồng người… Được làm vua thua làm giặc, loại chó nhảy bàn độc làm vua, thì tránh sao đất nước hôm nay đã loạn, dân tình bỏ xứ tha phương!
Cũng như các chóp bu khác, Tư Sang cũng áo quần bảnh bao cùng vợ đi đó đi đây, lúc thì đại diện thằng dân để ngửa tay xin tiền, khi thì đi mượn nợ gọi là xây dựng canh tân đất nước. Trước mần giặc ở bưng nằm vũng, nằm vùng, nay hơn nửa đời người ăn no ngồi mát, bộ dạng bề ngoài lụa là che lấy cái thân cũng đã lóng sạch được phèn, mà tới lui những chốn nghị sự chuyện hòa bình thế giới, nhưng có phủ gấm cũng không thể nào che lấy được cái ngu và hèn.
Chuyện mấy ngày qua dư luận ồn ào khi nghe bí thư Tầu cộng Tập cận Bình, ngày 25/09/2015 trong chuyến Mẽo du đã tuyên bố: “Biển Đông là của Trung Quốc từ thời cổ đại.” Rồi được đọc trên VOA ngày 26/09/2015 có bài đăng với cái tít “Chủ tịch Việt Nam ‘cài’ biển Đông vào bài phát biểu tại LHQ”ra chiều khen ngợi Sang Sâu nặng lòng với biển đảo (?!).
Ngày 25/09/2015 tại diễn đàn các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDG) họp Đại hội đồng LHQ lần thứ 70 tại New York, Sang Sâu nói: “Hòa bình và phát triển luôn gắn bó chặt chẽ với nhau”. “Chúng tôi kiên trì và nhất quán chủ trương giải quyết hòa bình các tranh chấp ở biển Đông, trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước luật biển của Liên Hiệp Quốc, thực hiện nghiêm túc và đầy đủ tuyên bố giữa các bên ở biển Đông (DOC)”.
Cái này là Sang Sâu khôn lỏi (bẩm sinh), những gì đụng chạm đến Tầu cộng, hắn biết phải nói gì cho đúng lúc, đúng chổ, cái điếm của bọn cộng thì đời nào cũng như nhau, Hồ giết dân để được làm lãnh tụ, thì Sang Sâu không khác cũng để bám ghế. Năm ngoái người ta chưa quên chuyện Sang Sâu ngồi nhà xua ngư dân tay không bám biển, nay trước hội nghị LHQ chỉ nói vòng ngoài me mé để được khen“rằng đây là một bước đi khôn ngoan”.
Báo Infonet hôm 01/10/2015 cho hay tàu “nước lạ” đã vô sát bờ biển, có khi chỉ cách Đà Nẵng 34 hải lý, mà chủ tịt nước trước hội đồng LHQ, không dám nói một lời tố cáo hành động vi phạm của Tầu cộng. Vì “Chủ tịch Việt Nam gắn việc xử lý tình hình ở biển Đông với vấn đề phát triển bền vững, và giữ cho hòa bình khu vực được ổn định” mà chuyện biển Đông đã bao năm, nhà nước An Nam cộng vẫn trò cũ lập lại, là cho phát ngôn viên lên ti vi nhơi lại lời phản đối.
Chưa có một văn bản nào tố cáo hành động xâm lược của Tầu cộng, tại các cơ quan quốc tế như Tòa Án, hay LHQ!!! Trang web của nhà nước An Nam cộng khoe, ngày 03/09/2015 đến Bắc Kinh dự buổi diệu võ dương oai của thiên triều, Sang Sâu đã gặp riêng Tập cận Bình: “Việt Nam trước sau như một coi trọng phát triển quan hệ ổn định, lành mạnh và lâu dài với đảng, nhà nước và nhân dân Trung Quốc…” có phải cái khôn ngoan của Sang Sâu là đây?
Nghe chủ tịt nói vậy, thì xin đừng một ai hỏi nhà nước lý do gì đánh đập, giam cầm người dám mở miệng nói HS-TS-VN, hay hỏi sao không đâm đơn kiện Tầu cộng với tất cả tài liệu có trong tay? Không dám kiện thì có nghĩa là đã bán mất từ khuya rồi, cái công hàm Phạm văn Đồng là bằng chứng, để yên thân mình sống bền, đảng sống dai, mà đem cái trò trò mị dân câu giờ, chờ thời điểm của hiệp định Thành Đô đã hứa.
Xin lỗi bà con, mỗ tôi nói thật lòng mình là hổng ưa tay Sang Sâu này, thứ chó nhảy bàn độc đâu phải như Philippines, thì mong sao được chúng nhờ tòa án Quốc tế can thiệp. Trước mặt đại diện hàng trăm quốc gia trên thế giới tại LHQ mà chỉ dám nói loanh quanh vòng ngoài, thì chắc chắn sắp tới đây khi Tập Cận Bình đến Hà Nội, thầy trò 4 bãi, 16 cục, lại hôn hít nhau thắm thiết.
Sống với bọn điếm Ba Đình, trong chúng ta người ít thì bốn chục năm, kẻ nhiều thì sáu, bảy chục năm có thừa kinh nghiệm xương máu, đâu có dễ tin chuyện chủ tịt Sang Sâu “nước ta” uống mật gấu phản hồi tuyên bố của chủ tịt “nước lạ”... Làm gì ngon được như miệng hắn nói, chỉ mới với tên đồng chí Ếch mà Sang Sâu còn rét run, thì nói chi đến chuyện kên sì-po cùng khựa!!!
VIỆT NHÂN (HNPĐ)
http://www.haingoaiphiemdam.com/Cho-nhay-ban-doc-Viet-Nhan-53030