HỒ SƠ ĐỐI TƯỢNG ‘LIN’*
Thời buổi Internet đã minh bạch hóa hết những gì mà những thế lực cường quyền cố tình dấu kín, thế nhưng tại những quốc gia cs, đặc biệt là Việt Nam chúng vẫn bịt mắt bưng tai lải nhải về những ‘huyền thoại của bác’ nhằm tiếp tục ngu dân hóa, đầu độc tư duy thế hệ trong nước. Vì thế trang tin QĐB cung cấp bài viết này để giải độc đầu óc người dân, miễn nhiễm trước những tuyên truyền dối trá của bọn Chuyên Láo và Dư lợn viên rẻ tiền trong nước phét lác.
Đối tượng ‘Lin’:
- Tên thật: Nguyễn Sinh Côn (Cung), sinh năm: 1890 con của một tay quan nhỏ cấp địa phương có tên Nguyễn Sinh Sắc.
Thưở thiếu thời tên Côn đói rách khi cha của y bị bãi miễn quan chức vì đã đánh một người dân đến chết. Từ đó tên Côn lêu bêu lang bạt kỳ hồ, làm đủ thứ nghề để sống. Tuy nhiên do ảnh hưởng của người cha côn đồ, Côn nuôi ước mơ được làm quan để đè đầu cỡi cổ thiên hạ.
Dưới thời thực dân Pháp đô hộ nước ta, Côn nghiệm ra chỉ có quy thuận nước Mẹ mới có thể tiến thân, cho nên bằng nhiều mối quan hệ y đã được nhận vào làm lao công trong một chiếc tàu buôn để vượt biên đến Pháp.
Hồ sơ ghi nhận Côn là người Việt Nam đầu tiên vượt biên thành công và đến xứ tư bản với không một mảnh giấy tờ tùy thân.
Sau khi đến Pháp, quốc gia thực dân tàn ác đang xâm chiếm và đô hộ VN, Côn ngay lập tức nạp đơn xin vào học trường Thuộc Địa, cái trường đào tạo ra những tên đầu trâu mặt ngựa tay sai thực dân mà dân trí thức Pháp chả thèm học. Côn mong muốn rằng sau khi tốt nghiệp sẽ được bổ nhiệm làm quan xứ An Nam để làm vẻ vang dòng họ nô tài của y, thế nhưng do không có giấy nhập cảnh hợp pháp cũng như nhìn cái bộ dạng đói rách như sơ mướp của tên Côn, tên hiệu trưởng trường Thuộc Địa đã bác đơn xin học của y.
Đây có thể nói là một bước ngoặc có ảnh hưởng vô cùng to lớn đến lịch sử VN.
Nếu tay hiệu trưởng kia đồng ý thì Côn đã trở thành một quan chức tay sai của Pháp và khi làn sóng đòi độc lập nổi lên sau thế chiến thứ II từ các quốc gia thuộc địa thì có lẽ Côn sẽ cùng quan thầy của mình lui về cố quốc sống an nhàn hưởng thụ chứ không có tên hồ chí minh nằm trong Lăng Ba Đình ngày hôm nay!.
Từ đó tên Côn sống thất thểu tại Pháp với đủ thứ nghề, nhưng chả có nghề nào bền, lúc thì thợ làm bánh, lúc làm phó nhòm nhưng cuộc sống của y của chẳng khá lên được có lẽ bởi vì làm biếng làm nhác quá cho nên bị đuổi. Sau này bọn chuyên láo trong nước còn sủa lên là thời kỳ đói rách này Côn đã phải dùng một cục gạch nung nóng trong lò lữa và dùng giấy báo gói lại để ủ ấm ngủ qua đêm (bài tuyên truyền này đã bị phá sản khi ngày nay có nhiều người đã làm như Côn để thí nghiệm và tờ báo đã ngay lập tức bốc cháy, có còn đâu để gói cục gạch?!).
Cũng trong thời gian ở Pháp Côn lang thang làm quen với các trí thức lưu vong tìm đường cứu nước mà nhóm của cụ Phan tại Pháp cũng như phong trào Đông Du của Hoàng Thân Cường Để tại Nhật. Côn mau chóng xin gia nhập và sau đó máu lưu manh nổi lên y chôm luôn cái tên chung của nhóm là “Nguyễn Ái Quốc” làm tên riêng cho mình, khai tử cái tên cúng cơm Nguyễn sinh Côn hay Cung năm xưa.
Theo những tài liệu trên mạng lưới Internet, Côn sau đó đã bán đứng cụ Phan cho giặc Pháp đổi lấy một số tiền để ‘hoạt động kách mạng’. Vụ án này ảnh hưởng tới uy tín của tên tuổi của lãnh tụ hcm mà đảng csVN tôn sùng và bắt người dân phải kính trọng hôm nay. Đề nghị chính phủ nước Cộng Hòa Chuối VN nên làm Công Hàm hỏi nước Pháp mà cụ thể là hồ sơ lưu của mật thám là có hay không, nếu không thì đưa thư trả lời ra làm bằng chứng đấy là luận điệu của ‘bọn phản động, chống phá’ còn nếu có thì bổ sung vào hồ sơ ‘hoạt động kách mạng’ của bác nhé.(!)
Thấy làm ăn tại Pháp không khá, trong túi lại có tý tiền bán đứng đồng chí, Côn phiêu lưu qua xứ Nga La Tư, tại đây dưới thời tên đồ tể Stalin, biết ước vọng của Côn chỉ là làm quan cai trị thiên hạ, Stalin mau chóng kết nạp Côn làm đảng viên đảng cộng sản quốc tế (csQT) với tham vọng đem chủ nghĩa cộng sản nhuộm đỏ khu vực Đông Nam Á trong bối cảnh chiến tranh lạnh giữa hai khối Tư Bản và Cộng Sản kình chống nhau quyết liệt và đặt cho y bí danh là Lin (hay Lìn gì đó!).
Khi đã có vị thế chính trị là một đảng viên csQT, Côn lết qua Tàu ôm chân đ/c Mao Xếnh Xáng (Mao Trạch Đông). Thật là hết khôn dồn dại khi đi cầu cạnh một đất nước cựu thù ngàn đời của dân tộc. Tàu là nước luôn có mộng bành trướng lãnh thổ, xâm lăng thế giới, nay trời ban cho một thằng con hoang có tên gọi là Lin ở nước bên cạnh, thế là Lin trở thành quốc khách của Tàu, đ/c Mao thỏa mãn tất cả những yêu cầu của thằng con hoang, từ tiền bạc cho đến vũ khí, quân cụ…; sau đó Lin về nước thành lập quân đội với sự cố vấn của đám quân nhân Tàu gửi theo nhằm thành lập một nhà nước cộng sản đàn em theo chân các đàn anh đi trước…
Tuy nhiên nếu nói giành độc lập để thành lập một nhà nước cộng sản thì chắc chắn rằng toàn dân sẽ không theo cho nên Côn điếm thúi hô hào chiêu bài 'đánh Mỹ, đuổi Ngụy' để thống nhất đất nước, giải phóng người dân miền nam khỏi sự bóc lột của bọn ‘Thực dân mới’, thế là người dân miền bắc hưởng ứng rào rào, gia nhập quân đội, lãnh lấy khẩu súng Tàu và đạn của Nga lên đường ‘Nam Tiến”...
Đội quân cộng sản của Lin đi đến đâu gieo rắc cái chết đến đó, chúng pháo kích vào khu dân cư, trường học, bệnh viện, chùa chiền, nhà thờ cũng không tha, chúng chiếm được chỗ nào là giết dân thường bị chúng vu cho là Tề, Ngụy chỗ đó, không cần súng đạn, chỉ cần cái cuốc đập đầu là xong. (sau này bọn cộng sản đàn em Pol Pot - Iêng Sary cũng dùng chiêu y như vậy khi xâm lăng VN năm 1978).
Người dân miền Nam mỗi khi nghe thấy đám lính của Lin là chạy trối chết, không chạy chúng nó bắn phá bừa bãi cũng chết, cho nên mỗi khi nghe nói đến “giặc Cộng” là ai nấy mặt mũi xanh lè, tìm đường mà trốn...; Thế mà giờ đây bọn dư lợn viên ba củ lại ăn ngược nói ngạo là nhờ có bác ‘Lin’ của chúng cho nên người dân mới được sinh sống đàng hoàng, đã không biết ơn bác cớ sao lại còn nói xấu y làm gì… !
Hồ sơ của Lin còn dài lắm, tuy nhiên muốn hiểu rõ hơn thì bạn đọc nên vào chuyên mục Chính Sử tìm đọc những bài viết của Sử Gia Nguyên Vũ – Vũ Ngự Chiêu với những tài liệu có trích dẫn hồ sơ cụ thể, chứ nếu nói như thế này thì ‘đảng ta, nhà nước Chuối ta, dư lợn viên 3 củ ta’ lại cho rằng đây là ‘luận điệu tuyên truyền chống phá, bôi bác hình tượng lãnh tụ hcm’.
Bởi vì chúng nó cứ muốn cái hình tượng dã man đó sống mãi để núp vào đó là một một chế độ toàn trị chuyên quyền nhằm cai trị người dân, bán rẻ lãnh thổ cho ngoại bang, trong vùng đất u tối đó tất nhiên những giá trị tự do, dân chủ, nhân quyền hoàn toàn không hiện hữu!.
* Đối tượng là cụm từ bọn V+ trong nước hay dùng để nói lên những người có trong hồ sơ đen của bọn chúng, Vì thế QĐB dùng từ đối tượng để gọi thằng bác của chúng cho phù hợp.