Một thằng Phó cục trưởng
Nhận tội như vui đùa
Bởi nó đen phải chịu
Nó đỏ sẽ đớp mãi.
Không trôi sẽ hoàn lại
Cho đảng nhà nước ta
Còn dân đen chịu mãi
Chẳng bao giờ được hồi
Khoản tiền vé giải cứu
Đảng ta quá công minh
Tài tình trong phán xét
Người dân tiền vẫn mất
Tiền hoàn trả về đâu?
Lại công quyền chúng đớp
Thằng nọ giật thằng kia
Người dân chẳng dám thưa
Sợ đưa ra xét xử
Mất tiền lại thêm tội
Lợi dụng quyền dân chủ
Dám kiện củ khoai đình
19.07.2023
Hoa Mai Nguyen
Hình từ bài chủ
Hình từ bài chủ
Gửi ý kiến của bạn