ĐẠO ĐỨC "BOÁC HỒ"

Quyền Được Biết
Nghe bọn lưu manh Chuyên Láo nói phét về 'boác hồ", thấy ngứa tai quá cho nên các em học sinh chúng nó đành phải nói thật về bác, này nhé nói láo thì bác có, bác nói điêu như bợm, bác mượn tiền xong bác giết mạnh thường quân, bịp bợm bác cũng có, bác giết người xong bày trò khóc lóc ăn năn xin lỗi quốc dân đồng bào, thế nhưng người chết thì chết rồi lấy đâu mà sống lại?!
Đểu cán bác cũng có nhé, bác chơi người tình xong cho đàn em hưởng xái và giết luôn, bác cũng lưu manh giả vờ như không biết, đê tiện bác cũng có khi con rơi của bác tùm lum mà bác lại không nhận, quất xong dong bác cũng có nhé, lấy vợ, cặp bồ từa lưa xong rồi dông mất tiêu...
Bác là đại diện cho những cái xấu xa nhất, tàn ác nhất của con người, vì thế các cháu ngoan của bác cứ học và cứ vô tù, bởi vì mạnh thằng nào thằng nấy ăn trong lĩnh vực mình phụ trách, mạnh đứa nào đứa nấy học theo bác hủ hóa, trai thì tình nhân, gái thì bao trai làm băng hoại cả một xã hội.
Cho nên cái xác khô của bác nên ném vào hầm cá tra cho cá ăn, cái lăng chình ình vật vã đó nên đập bỏ, lấy đất làm công trình công cộng, còn cái đám vệ binh canh xác thúi hốt hàng trăm tỷ của nhân dân mỗi năm thì nên cho chúng ra biến hay lên biên giới đánh giặc Tàu, chứ ở không đi tới đi lui làm chi cho tốn gạo hao cơm?!

Quyền Được Biết
Nghe bọn lưu manh Chuyên Láo nói phét về 'boác hồ", thấy ngứa tai quá cho nên các em học sinh chúng nó đành phải nói thật về bác, này nhé nói láo thì bác có, bác nói điêu như bợm, bác mượn tiền xong bác giết mạnh thường quân, bịp bợm bác cũng có, bác giết người xong bày trò khóc lóc ăn năn xin lỗi quốc dân đồng bào, thế nhưng người chết thì chết rồi lấy đâu mà sống lại?!
Đểu cán bác cũng có nhé, bác chơi người tình xong cho đàn em hưởng xái và giết luôn, bác cũng lưu manh giả vờ như không biết, đê tiện bác cũng có khi con rơi của bác tùm lum mà bác lại không nhận, quất xong dong bác cũng có nhé, lấy vợ, cặp bồ từa lưa xong rồi dông mất tiêu...
Bác là đại diện cho những cái xấu xa nhất, tàn ác nhất của con người, vì thế các cháu ngoan của bác cứ học và cứ vô tù, bởi vì mạnh thằng nào thằng nấy ăn trong lĩnh vực mình phụ trách, mạnh đứa nào đứa nấy học theo bác hủ hóa, trai thì tình nhân, gái thì bao trai làm băng hoại cả một xã hội.
Cho nên cái xác khô của bác nên ném vào hầm cá tra cho cá ăn, cái lăng chình ình vật vã đó nên đập bỏ, lấy đất làm công trình công cộng, còn cái đám vệ binh canh xác thúi hốt hàng trăm tỷ của nhân dân mỗi năm thì nên cho chúng ra biến hay lên biên giới đánh giặc Tàu, chứ ở không đi tới đi lui làm chi cho tốn gạo hao cơm?!
Gửi ý kiến của bạn