TỘI CHO ĐẤT NƯỚC – CON NGƯỜI, VIỆT NAM
Nguyên Anh
Truyền thông nước ngoài loan tin nhiều về chuyến thăm Việt Nam của Tổng Thống Nam Hàn Yoon Seok-ryul tuần vừa qua, thậm chí có báo còn có cả hình tên CTN Võ văn Thưởng ngồi cùng ông ta tại Hồ Gươm trên một chiếc ghế sứt đầu gãy gọng trông thật chẳng ra làm sao khi tiếp quốc khách, thế nhưng nhìn sâu vào chuyến công du của ông Yoon Seok-ryul với một phái đoàn doanh nhân hùng hậu sẽ thấy những gì?
- Ngoài những hợp đồng từ doanh nghiệp hai nước ra thì có hai vấn đề nổi cộm trong chuyến công du này là Việt Nam xin Hàn Quốc cho vay tiền và TT. Yoon Seok-ryul đã chấp thuận cho nhà cầm quyền csVN vay 4 tỷ đô la, cùng với một vấn đề quan trọng hơn là Việt Nam sẽ bán đất hiếm cho Hàn Quốc.
Về vấn đề vay tiền thì tại sao Việt Nam phải vay Hàn Quốc trong chuyến công du ngoại giao của một nguyên thủ nước ngoài?
- Thẳng thắn mà nói Việt Nam đã nợ thế giới rất nhiều qua những chuyến công du vay tiền của bọn lãnh đạo đời trước. Thậm chí nợ của World Bank đến hạn trả mà Thủ tướng cs Phạm Minh Chính còn phải xin giãn nợ. Điều đó nói lên con số nợ đã vượt quá khả năng của Việt Nam, tất nhiên với một con nợ khó đòi như vậy thì điểm tín dụng nói về uy tín của Việt Nam sẽ thấp và không có một nước nào muốn cho vay. Do đó trong chuyến công du Việt Nam, có thể ông Yoon Seok-ryul đã bị nhà cầm quyền đặt điều kiện bất ngờ, và kết quả như ý khi Hàn Quốc cho Hà Nội vay 4 tỷ đô la.
Nhưng; số nợ này chỉ được vay ngắn hạn và Việt Nam phải trả cho Hàn Quốc vào năm 2030. Theo công thức chung thì những tên lãnh đạo sẽ cùng nhau xâu xé cái bánh này, bọn cao nhất sẽ chia chác, bỏ túi trước khoản vay, sau đó là chia xuống dưới để chi trả cho lũ công an, quân đội hàng triệu người, bởi vì nhà nước csVN là một nhà nước được dựng lên bằng bạo lực, đó không phải là chính phủ của dân, cho nên chúng rất lo sợ bị lật đổ, cho nên phải nuôi hai thế lực bảo vệ là công an và quân đội. Điều đó lý giải vì sao nhà nước Việt Nam thu không đủ bù chi mà phải vay mượn vô tội vạ.
Về đất hiếm thì thông tin khảo sát đất hiếm của thế giới nhiều nhất là TQ và sau đó đến Việt Nam thứ nhì vừa loan ra chưa đến vài tháng, thì nhà cầm quyền csVN đã vội vã tìm mối bán sản phẩm thiên nhiên ban tặng này. Đất hiếm là một nguyên liệu cần thiết để chế tạo xe điện, chất bán dẫn, linh kiện điện tử cao cấp…; mà thế giới đang thiếu, tuy Việt Nam có nguồn đất hiếm nhưng trữ lượng không nhiều bằng TQ. Tuy nhiên chỉ một thời gian ngắn sau khi thế giới công bố về nguồn đất hiếm có tại Việt Nam là nhà cầm quyền đã vội vã mua bán với những quốc gia khác mà không hề có một kế hoạch khai thác nào lâu dài để bảo tồn cho đời sau.
Đó là sự 'ngu xuẩn cai trị' của những kẻ không có tầm nhìn xa trông rộng, quan trọng hơn nó chỉ ra giới lãnh đạo đảng csVN xưa đến nay đều là môt lũ ngu xuẩn tham tàn, chỉ biết cái lợi trước mắt mà không thấy cái hại lâu dài.
Nhìn qua những quốc gia dân chủ văn minh, hơn chục năm về trước chính phủ Úc đã cho biết nếu khai thác hết nguồn tài nguyên quốc gia chia đều cho người dân thì mỗi người sẽ có được trên dưới 300 ngàn Úc Kim. Tại Mỹ, dù có nguồn tài nguyên dầu mỏ dồi dào nhưng họ không khai thác, mà lại đi tìm nguồn từ những quốc gia khác.
Để làm gì?
Để tài nguyên đó dành lại cho những thế hệ con cháu. Đó mới chính là những chính phủ của dân, do dân và vì dân, thế còn nước VNcs, cái đất nước mà bộ máy khoác lác mình cũng là của dân, do dân và vì dân thì sao?
Chúng khai thác cạn kiệt nguồn tài nguyên quốc gia!
- Mỏ than Quảng Ninh chúng bán tống bán tháo, luồn lách làm giàu cá nhân khiến cho bây giờ cạn kiệt phải nhập than của TQ, đối tác chính mua than của Việt Nam trước đó.(!)
- Mỏ vàng Bồng Miêu – Phước Sơn có trữ lượng hàng ngàn tấn đã sạch sẽ, chỉ còn trơ lại sỏi đá và một vùng đất nhiễm độc xyanua (hóa chất phân kim, có thể gây chết người nếu nhiễm chỉ một lượng rất nhỏ).
- Mỏ Boxit Tây Nguyên, sau cái kế hoạch lớn của Nguyễn Tấn Dũng thì để lại quả bom bùn đỏ chực chờ tràn ra tàn phá đồng ruộng.
- Fomosa, chính sách kinh tế lớn của đảng thải độc chất xuống vùng biển Việt Nam, gây chết ngư trường, nhiễm độc cho những khu dân cư chung quanh.
- Mỏ Dầu Khí đã cạn kiệt khi chúng bán thẳng từ ngoài khơi lấy tiền tươi, bây giờ chỉ còn khí mà dầu thì không.
Đó là còn chưa nói đến ba đặc khu đảng csVN cho TQ thuê 99 năm khắp 3 miền Bắc, Trung, Nam của Việt Nam, những vùng đất này giờ là của người Tàu, người Việt cấm mà hẻo lánh, rồi sau 99 năm chúng nó lại nói ngang đây là đất của Tàu thì lúc đó không hiểu thế hệ con cháu làm thế nào để đòi lại được?!
Tội cho 18 đời vua Hùng có công dựng nước…
Tội cho các vỹ nhân nước Việt đã đánh đuổi giặc thù qua hàng ngàn năm lịch sử...
Tội cho Vua Lê – Chúa Trịnh và 13 đời vua Nguyễn đã có công khai phá miền nam…
Và càng tội hơn cho 100 triệu con người đang chen chúc sống trong vùng đất đó, là tổ quốc, là quê hương của mình nhưng cấm được hỏi rằng “đảng, chính phủ mượn tiền để dùng vào việc gì”, bởi vì câu trả lời sẽ là cái nón cối có chữ điều 331 và cái còng.
Sau đó 100 triệu con lừa bị bịt mắt sẽ phải tiếp tục cày bừa để trả những cái hóa đơn tiền điện, xăng, dầu, BOT, thuế, phí, để để cái nhà nước thực dân mang tên nước CHXHCN Việt Nam có tiền mà trả nợ…
Tội!