NGÀY 'BÁO LÁO' VIỆT NAM
Trưởng ban Nói Láo Việt Nam, tên tướng Việt cộng Nguyễn Trọng Nghĩa - nguồn TTV+
Quyền Được Biết
Nhân ngày 'Báo Láo VN', bọn tuyên giáo trong nước đã rầm rộ làm lễ phong thưởng cho những tên nhà báo đạt yêu bọn chúng đề ra, ngoài ra tên trưởng ban nói láo Nguyễn Trọng Nghĩa cũng có mặt để dạy dỗ cho đám đàn em chiếu dưới những bài bản quen thuộc.
Trích: Phát biểu tại hội nghị, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Nguyễn Trọng Nghĩa lưu ý các cơ quan báo chí cần tiếp tục giữ vững và phát huy vai trò tiên phong, mở đường, chủ lực trong công tác thông tin tuyên truyền; thể hiện rõ nét là vũ khí tư tưởng sắc bén của Đảng, Nhà nước trong bất kỳ giai đoạn nào của đất nước. Nội dung chú trọng tuyên truyền bao gồm lĩnh vực quốc phòng, an ninh, đối ngoại; chủ động đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Trong đó, nhấn mạnh vai trò, trách nhiệm, nghĩa vụ của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ, có đức, có tài, liêm chính, tâm huyết, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; đấu tranh loại bỏ tư tưởng bàn lùi, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm.
Lời bàn:
- Chỉ có các quốc gia cộng sản mới có việc nhà báo phải "đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch", nói chung họ phải chiến đấu với những hệ tư tưởng khác biệt, và qua ngòi bút của mình làm cho toàn dân trở thành duy y chí nhằm phục vụ một đảng cầm quyền - Như vậy gọi đảng csVN là đảng độc tài có đúng hay không?
- Nhà báo chống tiêu cực, tham nhũng hả? còn khuya, làm gì mà có quyền lực như thế? Chính mồm trưởng ban phòng chống tham nhũng mà còn nói rằng: "Những người tham nhũng đều là những kẻ có chức, có quyền, chống lại họ nhiều khi chúng tôi chết trước...", vậy thì bọn nhà báo làm được gì trong một quốc gia chỉ có một đảng chuyên quyền làm láo? Có viết bài cũng gỡ xuống, nhận lấy cái phong bì đi nhậu cho nó lành, phải không?!
- Phải viết láo về các chuyện không có thật mà tên trưởng ban Nguyễn Trọng Nghĩa chỉ đạo, bởi vì đảng viên đảng cộng sản toàn một lũ sâu mọt, làm gì có tấm gương nào để mà viết? Nhìn từ lãnh đạo cho đến bọn địa phương thằng chó nào không ăn? Lớn ăn lớn, nhỏ ăn nhỏ, bây giờ lại ra lệnh cho đám nhà báo lại viết lếu láo để lừa người dân, cho nên ngày Nhà Báo Việt Nam chỉ có thể là Ngày Báo Láo mà thôi. Cái ngày mà cả một băng đảng nói láo chúng nó tụ tập lại, ăn nhậu, khen thưởng và thi nhau nói láo xem thằng nói láo hay đó mà.
Mà người dân cũng đừng lấy làm ngạc nhiên, bởi vì đại diện cho 100 triệu con người thằng CTN Võ văn Thưởng cũng chui từ cái lò chuyên láo mà ra, cho nên bọn chúng nói láo xoen xoét, nói láo không biết ngượng mồm đã trở thành bản năng tự lâu lắm rồi.
Nguồn: https://thanhnien.vn/bao-chi-la-vu-khi-tu-tuong-sac-ben-cua-dang-nha-nuoc-185230620214604889.htm

Quyền Được Biết
Nhân ngày 'Báo Láo VN', bọn tuyên giáo trong nước đã rầm rộ làm lễ phong thưởng cho những tên nhà báo đạt yêu bọn chúng đề ra, ngoài ra tên trưởng ban nói láo Nguyễn Trọng Nghĩa cũng có mặt để dạy dỗ cho đám đàn em chiếu dưới những bài bản quen thuộc.
Trích: Phát biểu tại hội nghị, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Nguyễn Trọng Nghĩa lưu ý các cơ quan báo chí cần tiếp tục giữ vững và phát huy vai trò tiên phong, mở đường, chủ lực trong công tác thông tin tuyên truyền; thể hiện rõ nét là vũ khí tư tưởng sắc bén của Đảng, Nhà nước trong bất kỳ giai đoạn nào của đất nước. Nội dung chú trọng tuyên truyền bao gồm lĩnh vực quốc phòng, an ninh, đối ngoại; chủ động đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Trong đó, nhấn mạnh vai trò, trách nhiệm, nghĩa vụ của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ, có đức, có tài, liêm chính, tâm huyết, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; đấu tranh loại bỏ tư tưởng bàn lùi, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm.
Lời bàn:
- Chỉ có các quốc gia cộng sản mới có việc nhà báo phải "đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch", nói chung họ phải chiến đấu với những hệ tư tưởng khác biệt, và qua ngòi bút của mình làm cho toàn dân trở thành duy y chí nhằm phục vụ một đảng cầm quyền - Như vậy gọi đảng csVN là đảng độc tài có đúng hay không?
- Nhà báo chống tiêu cực, tham nhũng hả? còn khuya, làm gì mà có quyền lực như thế? Chính mồm trưởng ban phòng chống tham nhũng mà còn nói rằng: "Những người tham nhũng đều là những kẻ có chức, có quyền, chống lại họ nhiều khi chúng tôi chết trước...", vậy thì bọn nhà báo làm được gì trong một quốc gia chỉ có một đảng chuyên quyền làm láo? Có viết bài cũng gỡ xuống, nhận lấy cái phong bì đi nhậu cho nó lành, phải không?!
- Phải viết láo về các chuyện không có thật mà tên trưởng ban Nguyễn Trọng Nghĩa chỉ đạo, bởi vì đảng viên đảng cộng sản toàn một lũ sâu mọt, làm gì có tấm gương nào để mà viết? Nhìn từ lãnh đạo cho đến bọn địa phương thằng chó nào không ăn? Lớn ăn lớn, nhỏ ăn nhỏ, bây giờ lại ra lệnh cho đám nhà báo lại viết lếu láo để lừa người dân, cho nên ngày Nhà Báo Việt Nam chỉ có thể là Ngày Báo Láo mà thôi. Cái ngày mà cả một băng đảng nói láo chúng nó tụ tập lại, ăn nhậu, khen thưởng và thi nhau nói láo xem thằng nói láo hay đó mà.
Mà người dân cũng đừng lấy làm ngạc nhiên, bởi vì đại diện cho 100 triệu con người thằng CTN Võ văn Thưởng cũng chui từ cái lò chuyên láo mà ra, cho nên bọn chúng nói láo xoen xoét, nói láo không biết ngượng mồm đã trở thành bản năng tự lâu lắm rồi.
Nguồn: https://thanhnien.vn/bao-chi-la-vu-khi-tu-tuong-sac-ben-cua-dang-nha-nuoc-185230620214604889.htm
Gửi ý kiến của bạn