ĐẠO ĐỨC 'bác hồ'*

Thái Hạo
Facebook

Thái Hạo
1.
Cái ác ghê rợn của tà quyền và lũ quỷ đạo đức giả. 2000 "chuyến bay giải cứu", mỗi chuyến thu lợi khoảng 2 tỉ đồng. Đó là róc xương đồng bào để lấy thịt cho bữa nhậu trên những xác người.
Bạn tôi kể về một người bạn, rằng đó là một kẻ tài giỏi, đang có cuộc sống đáng mơ ước ở VN thì lòng khao khát tự do đã khiến anh ta bỏ lại tất cả để ra đi. Qua xứ người, vố đầu tiên là bị chính một người bạn VN lừa. Trắng tay. Cũng vì thế, thủ tục định cư cũng lên bờ xuống ruộng. Đang từ nhung lụa, người đàn ông như rơi thẳng xuống địa ngục.
Rồi tin cha ốm nặng ập đến, anh loay hoay tìm cách trở về bên cha giữa cơn dịch dã. Giữa lúc khánh kiệt, "chuyến bay giải cứu" như ánh sáng cuối đường hầm. Nhưng "chuyến bay nhân đạo" do lũ quỷ thiên đường cầm lái ấy phải "chạy" bằng nhiều trăm triệu. Anh đành tiễn cha trong nước mắt từ nơi đất khách nghìn dặm.
2.
Việt Á. Không chỉ là 30 nghìn sinh mạng. Mà là hàng triệu. Bạn tôi ở Bình Dương sau những ngày xoay sở vay mượn thì mở tiệm. Dịch ập đến. Các nước vẫn lưu thông, nền kinh tế vẫn được vận hành. Thì ở ta, với chính sách nhốt dân để khoan mũi lấy tiền được sự đồng thuận cao tột từ Bộ xuống Phường. Mọi thứ đóng băng. Mạng người cũng đóng băng. Bạn tôi không chết, nhưng phá sản, cả nhà ngắc ngoải tới bây giờ. Có bao nhiêu số phận như thế? Có ai thống kê, và có ai chịu trách nhiệm?
Chúng nó vào lò. Thì sao? Người đàn ông đã không thể về bên cha trong giờ phút thiêng liêng ấy; cả triệu gia đình đang ngắc ngoải ngay cả khi cơn điên tập thể đã lắng xuống sau dịch. Kỷ luật? Trò hề ấy cứ diễn. Riêng tội ác của chúng thì ngũ mã phanh thây cũng không chuộc nổi một phần triệu.
* Tựa do QĐB
* Tựa do QĐB
Gửi ý kiến của bạn