"BỌN PHẢN ĐỘNG"

Nga Thi Bich Nguyen
FB. Hoa Mai Nguyen.
Hồi đầu lên tiếng trước những chính sách sai trái của chính phủ, đảng và nhà nước, chửi quan tham... tôi đã rất tức giận khi bị đảng vu cho tội phản động và gọi tên là "thế lực thù địch."
Chẳng bao lâu sau thấy cứ ai lên tiếng phản đối những điều sai trái thì đều bị coi là phản động. Nhưng hồi đó người lên tiếng chưa nhiều nên "bọn phản động" là số quá ít, trơ trọi ở đời thường và cả trên đời ảo. Bị ba bên bốn phía nả đạn như tội đồ.
Lắm lúc, tôi tự hỏi, đ... biết "bọn phản động" có phải là lũ khổ dâm không? Sao bị đảng bỏ tù, bị "thanh gươm lá chắn" đánh như chó, bị dân chửi như dòi bọ, gia đình xa lánh, bạn bè tránh như hủi,... kể sao cho xiết cái cảnh nhục, vậy mà vẫn cứ nhất quyết "phản động." Không bệnh thì là gì? Người bình thường có ngu thế đâu!?
Ấy là lúc buồn quá thì tự thán tự trào vậy. Lý trí và trái tim ý thức rõ rành nhận thức là con đường một chiều. Một khi đã đứng thẳng làm người tự do công chính một cách đường hoàng thì không thể nào quay lại làm phận cúi lòn được nữa. Nên khổ này, cô đơn này, tù đày và cả mạng thì cũng không thể thay đổi được điều đó.
Chưa đầy một năm, nhiều sự việc kinh động đã xảy ra làm cho những ai còn lương tri đều ít nhiều tự vấn và biết đã đến lúc phải đối mặt, không còn cửa trốn. Họ lên tiếng. Họ chống lại cái xấu, cái bất công, cái vô lý, cái khốn nạn bởi họ đã nhận ra họ là nạn nhân tiềm năng!
Và, họ, giống tui, gần chục năm trước, đang phẫn nộ khi bị vu khống là kích động, nguy hiểm, phản động, thế lực thù địch...
Dạ thưa cô chú anh chị hổng cần phải phẫn nộ đâu ạ! Phản động trong mắt dân đang dần là một danh từ đẹp và nó sẽ đẹp hơn nhiều khi có thêm cô chú anh chị!
"Bọn phản động" vẫn còn rất nhiều thói xấu, như bao con người khác, và dĩ nhiên, trong xã hội này, thì cũng như ai, "bọn phản động" cũng lộn xộn đủ kiểu, nhưng luôn cố gắng hết sức để được làm người công chính, không một ai có thể phủ nhận được điều đó.
Gửi ý kiến của bạn