HỌC 'BOÁC' CHỨ HỌC AI?!

C.B
Chuyện cậu Chủ tịt MTTQ xã nhó xíu ở một tỉnh miền Tây thổi lỗ tai một ẻm đã có chồng và dụ và nhà nghỉ để 'cảm hóa, giáo dục' là chuyện nhỏ xíu, thế mà mấy cháu nỡ lòng nào lại cho câu ấy lên mâm, báo chí loan tin rần rần làm cho bàn dân thiên hạ chửi om xòm thế? Các cháu không biết đó là do câu ta thấm nhuần tư tưởng, đạo đức của bác hay sao nào?
Nguồn hình TTV+
Đạo đức của bác chỉ có đâm cha, chém chú, hiếp chị dâu, trong con đường hoạt động của bác, thì bác đã từng có số má hơn các cháu nhiều. Bác xài đ/c Minh Khai xong quăng cho thằng Hồng Phong nó lãnh, bác cưới bà Minh xong rồi xù, bác dụ bà giáo viên Nga, sau đó bác ngộ ra là phải hưởng rau sạch cho nên bác chui vào hang Pắc Pó luyện Cửu Âm Chân Kinh với mấy mấy em dân tộc, em Thị Xuân lỡ có bầu bác cho nàng đi mò tôm, còn mấy em Thị Trưng, Thị Ngát thì bác dấu kỹ cho nên mới còn lại hạt giống Nguyễn Tất Trung, Nông Đức Mạnh đấy chứ, chứ nếu mà lộ ra là đám Bộ Cá Tra chúng nó giết không tha để bảo vệ cái xảo thoại 'bác một đời vì dân vì nước, quên cả chuyện vợ con..."(!)
Nay các cháu bắt cán bộ, đảng viên phải học tập theo phong cách của bác thì chúng nó có dụ vợ người ta vào nhà nghỉ để 'cho thầy xin tý nước' cũng là chuyện bác đã làm, chứ bác có phong cách gì đâu mà học, đấy là cậu cán bộ học còn chưa tới đấy, nếu học đúng như bác là cứ thì thà thì thụt, khi nào em nói có bầu là lấy đá đập đầu thả bao bố trôi sông mới giống như những gì mà bác đã từng làm các cháu nhé.
Có cái chuyện ruồi bâu như thế mà các cháu cũng đem lên chém giết, các cháu nhà báo không có đề tài để viết sao? Nếu không thì bác chỉ cho, cháu nào dũng cảm thì điều tra về việc thằng TBT Lê Khả Phiêu đi công du qua TQ chơi gái có con sau đó nó bị bắt chẹt phải ký dâng cho bên các đ/c Tàu mấy chục nghìn Km lãnh thổ địa đầu kia kìa? Có cháu nào dám không hay chỉ biết làm thịt những thằng nho nhỏ, còn mấy thằng lớn thì báo vừa loan tin là đã chui vào khám vì cái tội 331: "Lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm hại lợi ích của tổ chức, cá nhân, nhà nước" là có mà tàn đời...
Thôi các cháu làm ơn dẹp dùm mấy cái trò đéo mèo cho bác nhờ!
Tham khảo: https://nghean24h.vn/chu-tich-mttq-xa-vao-nha-tro-nam-ke-ben-phu-nu-da-co-chong-a696585.html

C.B
Chuyện cậu Chủ tịt MTTQ xã nhó xíu ở một tỉnh miền Tây thổi lỗ tai một ẻm đã có chồng và dụ và nhà nghỉ để 'cảm hóa, giáo dục' là chuyện nhỏ xíu, thế mà mấy cháu nỡ lòng nào lại cho câu ấy lên mâm, báo chí loan tin rần rần làm cho bàn dân thiên hạ chửi om xòm thế? Các cháu không biết đó là do câu ta thấm nhuần tư tưởng, đạo đức của bác hay sao nào?

Đạo đức của bác chỉ có đâm cha, chém chú, hiếp chị dâu, trong con đường hoạt động của bác, thì bác đã từng có số má hơn các cháu nhiều. Bác xài đ/c Minh Khai xong quăng cho thằng Hồng Phong nó lãnh, bác cưới bà Minh xong rồi xù, bác dụ bà giáo viên Nga, sau đó bác ngộ ra là phải hưởng rau sạch cho nên bác chui vào hang Pắc Pó luyện Cửu Âm Chân Kinh với mấy mấy em dân tộc, em Thị Xuân lỡ có bầu bác cho nàng đi mò tôm, còn mấy em Thị Trưng, Thị Ngát thì bác dấu kỹ cho nên mới còn lại hạt giống Nguyễn Tất Trung, Nông Đức Mạnh đấy chứ, chứ nếu mà lộ ra là đám Bộ Cá Tra chúng nó giết không tha để bảo vệ cái xảo thoại 'bác một đời vì dân vì nước, quên cả chuyện vợ con..."(!)
Nay các cháu bắt cán bộ, đảng viên phải học tập theo phong cách của bác thì chúng nó có dụ vợ người ta vào nhà nghỉ để 'cho thầy xin tý nước' cũng là chuyện bác đã làm, chứ bác có phong cách gì đâu mà học, đấy là cậu cán bộ học còn chưa tới đấy, nếu học đúng như bác là cứ thì thà thì thụt, khi nào em nói có bầu là lấy đá đập đầu thả bao bố trôi sông mới giống như những gì mà bác đã từng làm các cháu nhé.
Có cái chuyện ruồi bâu như thế mà các cháu cũng đem lên chém giết, các cháu nhà báo không có đề tài để viết sao? Nếu không thì bác chỉ cho, cháu nào dũng cảm thì điều tra về việc thằng TBT Lê Khả Phiêu đi công du qua TQ chơi gái có con sau đó nó bị bắt chẹt phải ký dâng cho bên các đ/c Tàu mấy chục nghìn Km lãnh thổ địa đầu kia kìa? Có cháu nào dám không hay chỉ biết làm thịt những thằng nho nhỏ, còn mấy thằng lớn thì báo vừa loan tin là đã chui vào khám vì cái tội 331: "Lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm hại lợi ích của tổ chức, cá nhân, nhà nước" là có mà tàn đời...
Thôi các cháu làm ơn dẹp dùm mấy cái trò đéo mèo cho bác nhờ!
Tham khảo: https://nghean24h.vn/chu-tich-mttq-xa-vao-nha-tro-nam-ke-ben-phu-nu-da-co-chong-a696585.html
Gửi ý kiến của bạn