QUAN HỆ VIỆT - MỸ SẼ TỚI ĐÂU?! Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony J. Blinken đến Hà Nội - Hình TTV+.
Nguyên Anh
Chuyện chuyến công du của ngoại trưởng Mỹ Antony J. Blinken được khua chiên going trống ầm ỉ mấy ngày nay cả báo lề đảng và trên mạng Internet.
Chuyến đi này ông Blinken đến để khánh thành Tòa Đại Sứ Mỹ - Hà Nội mới được xây dựng với giá thành 1,2 tỷ đô la trong một khu đất được đảng csVN cho thuê thời hạn 99 năm, cũng theo thông tin chính thức ông Blinken sẽ nêu bật vấn đề nhân quyền với nhà cầm quyền csVN, ngoài ra còn có thông tin ông đã gặp tên TBT đảng csVN già nua bệnh hoạn độc tài nguyễn phú trọng để xã giao và nhận lời mời của trọng lú để mời ông Tổng Thống Joe. Biden sang thăm Việt Nam.
Tin lề đường râm rỉ bàn tán về cái được gọi là Việt Nam và Mỹ sẽ nâng tầm quan hệ lên “đối tác toàn diện” với những sự phấn khởi trẻ con của nhiều người, trong đó có nhiều kẻ tự xưng là nhà tranh đấu với sự loan tải của truyền thông nước ngoài, làn sóng phấn khích của họ âm ỉ và sẵn sàng tuôn trào ra một khi Tổng Thống Mỹ J. Biden sang thăm Việt Nam và nâng tầm quan hệ của hai nước lên một tầm mức mới…
Thế nhưng “đối tác toàn diện” là gì?
Hình như chưa có một văn bản khẳng định chính xác cụm từ này từ Việt Nam, tuy nhiên điều đó có thể là một sự hợp tác toàn diện từ hai quốc gia trên hầu hết các lĩnh vực như kinh tế, văn hóa, xã hội, nhưng; (lại phải có chữ nhưng) là liệu có khập khiễng văn hóa không khi một quốc gia theo chủ nghĩa thực dụng với lối sống Âu Mỹ và một quốc gia cổ hủ phong kiến mang đậm màu sắc của 1.000 năm bị giặc Tàu cai trị?!. Điều đó dẫn tới sự hòa nhập nửa vời như các phong trào Hippy, nhạc ngoại đã từng diễn ra tại miền nam VN trước năm 1975 mà nó cũng chết dần theo thời gian.
Thực ra đảng csVN không phải là ghét Mỹ là họ sợ Mỹ thì đúng hơn. Họ biết rõ rằng cái đất nước dân chủ đó mỗi Tổng Thống chỉ có nhiệm kỳ là 4 năm, hai nhiệm kỳ là phải xuống và Tổng Thống khác lên có thể thay đổi đường lối, chính sách ngoại giao của người tiền nhiệm là chuyên đã diễn ra hàng ngày. Họ còn nhìn thấy hai nền Cộng Hòa non trẻ của miền nam lệ thuộc hoàn toàn vào Mỹ và khi Mỹ buông tay là sụp đổ, vì thế đảng csVN sẽ không bao giờ chọn Mỹ làm đối tác tin cậy hoàn toàn mà chỉ là giai đoạn đúng như châm ngôn của nước Mỹ là không bao giờ có kẻ thù vĩnh viễn mà chỉ cần có lợi cho mình trong một khoảng thời gian nào đó mà thôi.
Nhiều người hân hoan khi thấy tên trọng lú tiếp kiến ngoại trưởng Blinken trong khi trước đó khi P. TT K. Harris công du VN thì y tránh mặt đi Lào và hân hoan cho rằng đã có làn sóng tư duy đổi mới trong đầu tên TBT tham quyền cố vị này.
Xin thưa, đó chỉ là đoán già đoán non. TBT trọng lú tiếp Blinken vì tình hình kinh tế VN trong những tháng đầu năm nay quá bi đát, hãng xưỡng không có đơn hàng, người thất nghiệp hàng loạt, điều đó sẽ dẫn tới sự rung rinh chế độ mà y đang cầm quyền cho nên trọng tiếp kiến Blinken nhưng cũng không quên thòng cái câu là phải tôn trọng độc lập, chủ quyền, thể chế chính trị độc tài sắt máu của y, nhằm tạo đòn gió ngoại giao cho chuyến thăm (nếu có) của TT. J. Biden.
Về phía Mỹ, họ thừa hiểu những gì đang xảy ra tại VN, hai quốc gia có hai thể chế chính trị khác nhau: Dân chủ và độc tài thì chắc chắn sẽ đồng sàng dị mộng, Mỹ cũng không thể nào bắt đảng csVN đi theo con đường dân chủ của mình khi TBT đảng cs trọng lú đã nói như thế, nước Mỹ mong muốn gì ở VN, một quốc gia bên kia Thái Bình Dương có đường biên giới liền kề với TC?
Có lẽ chú Sam đưa ra củ cà rốt để con thỏ đói csVN cắn vào nhằm mục đích dùng VN khống chế TC?!.
Đó là một dự kiến ngây thơ và hời hợt, bởi vì lãnh tụ của đảng csVN hcm đã dày công lê lết bên TC để xin viện trợ vũ khí, cố vấn, lương thực nhằm dựng nên bộ máy cs hôm nay thì có đâu mà lũ đàn em dám phản lại?!. Đó là còn chưa nói đến những Công Hàm, Khế Ước, vay nợ của giặc Tàu và những gì mà trọng lú đã ký kết trong 3 nhiệm kỳ của mình nhưng không dám bạch hóa cho toàn dân, thì cũng phải biết rằng cái bóng ma Trung Nam Hải nó ám đảng csVN nặng đến thế nào.
Đảng csVN mong muốn nâng tầm đối tác toàn diện với Mỹ chỉ để được giảm bớt thuế nhập khẩu vào thị trường rộng lớn này. Tuy nhiên chính quyền Mỹ luôn luôn lên án nền "Kinh tế thị trường – định hướng XHCN" của VN là không bình đẳng, dẫn đến việc hàng VN bị áp thuế cao so với những mặt hàng cùng chủng loại của các quốc gia khác. Do đó để hưởng được mức thuế thấp VN cần phải thay đổi nền kinh tế của mình – loại bỏ vai trò nhà nước của các Cty quốc doanh, tư nhân hóa 100% bộ máy – thì mới có thể đạt được mong muốn. Bởi vì cho dù có là đối tác toàn diện đi nữa thì Bộ Thương Mại Mỹ vẫn áp thuế VN như thường nếu nền kinh tế VN vẫn không có gì thay đổi!.
VN hôm nay chỉ có nhân lực dồi dào, tuyệt nhiên không có mặt hàng khoa học kỹ thuật cao nào được thế giới ngưỡng mộ và tiêu thụ, một khi mở rộng bang giao với Mỹ thì sẽ có nhiều cơ hội làm việc cho giới nhân công – giới lao động mà đảng csVN khoác lác mình là người đại diện – cho nên có việc làm thì đời sống người dân VN cũng không có gì thay đổi, vẫn có làm có ăn, còn bộ máy đảng sẽ có thêm những tờ đô la thấm đẩm mùi mồ hôi, nước mắt của giới công nhân, thợ thuyền đang làm việc để nuôi sống băng đảng chúng nó tiếp tục cai trị người dân theo cung cách độc tài toàn trị sắt máu.
Còn nhân quyền của ông Blinken có thể nào khả thi khi trọng lú đã phủ đầu rằng “không được can thiệp vào công việc nội bộ của nhau…”, nó cũng dẫn tới lời của ông cựu Đại Sứ Mỹ tại VN Daniel J. Kritenbrink nhiệm kỳ trước khi phát biểu tại cuộc họp báo tại Little SaiGon: “Nhân quyền là quan trọng, nhưng lợi ích của giới doanh nhân Mỹ tại VN cũng quan trọng không kém… !”
Như thế thì cũng đủ hiểu bang giao của hai nước sẽ như thế nào trong tương lai.